
Bang Tasmania đón mùa đông với đợt tuyết sớm. Ngày đầu tiên của mùa đông (1/6) rải khắp những khu vực có độ cao thấp của hòn đảo này một lớp tuyết trắng.
Nhiều người dân của bang Victoria cũng thức giấc và phát hiện khu vực có khí hậu ôn đới của khu vực được phủ tuyết.

Trong khi đó, tại Trung tâm Úc, du khách và cư dân tại đây lại chứng kiến một trận mưa lớn hiếm có .
Cảnh mưa rơi trên rặng Uluru là một cảnh quan hiếm thấy.

Mưa lớn cũng khiến một số thị trấn phía Bắc Nam Úc bị cách ly và một số du khách bị mắc kẹt. Tại Marree, nhiều nhóm nhạc sĩ đã chơi nhạc để phục vụ mọi người. Và thứ Sáu một cư dân địa phương Talia Sheppard cho biết các du khách quốc tế đã không bực mình vì cơn mưa lớn.
“Đối với những người dân thì cảnh những dòng nước chảy quanh thật đẹp, vùng hoang mạc như tỏa sáng vậy,” bà nói.
“Họ thật may mắn khi được chứng kiến điều này và hầu hết các du khách quốc tế cũng thấy vậy.”
Tuy nhiên mưa tại vùng trung tâm hoang mạc đỏ của Úc lại tạo nên khó khăn đối với ban tổ chức cuộc đua đà điểu tranh cúp hàng năm tại đây.

Đám đông có vẻ không ngại trời mưa lắm, nhưng đường đua trơn và nguy hiểm nếu thực hiện trận đua theo kế hoạch. Và họ quyết định thêm một số quy định an toàn mới, và lần này những chú lạc đà đua mà không có nài trên lưng.

Quay trở lại bang Victoria, thời tiết lạnh hơn có tác động rất đặc biệt, tạo ra trận mưa nhên.

Chạy trốn thời tiết ẩm ướt, những chú nhện con trèo lên những vật cao nhất mà chúng tìm được, sau đó nhả tơ của chúng theo chiều gió.

Hàng triệu chú nhện như vậy làm nên một biển mạng nhện tại một trang trại ở bang Victoria.
Theo: australiaplus