Home Cộng Đồng Công nhân Campuchia vỡ mộng đổi đời khi đi làm cho chủ thầu Trung Quốc
Cộng Đồng

Công nhân Campuchia vỡ mộng đổi đời khi đi làm cho chủ thầu Trung Quốc

Cái chết của 28 công nhân trong vụ sập khách sạn Trung Quốc ở Sihanoukville khiến giấc mơ kiếm tiền của nhiều lao động nghèo sụp đổ.

“Chúng tôi nhận việc vì tiền nhưng bây giờ, chúng tôi sợ có thể gặp kết cục đáng tiếc như họ”, Sam Sok cho biết. “Giờ chúng tôi vừa làm vừa run”, người phụ nữ 32 tuổi nói khi đang tìm kiếm tung tích cháu trai trong bệnh viện.Gửi con trai 8 tuổi cho hàng xóm trông nom, Sam Sok rời nhà tới thành phố cách xa 100 km. Cô là một trong số hàng nghìn người Campuchia lên đường tới thành phố cảng Sihanoukville, mang theo khát vọng thoát nghèo bằng nghề công nhân xây dựng. Tuy nhiên, công việc xây dựng thường được trả lương thấp, trong khi nguy hiểm luôn rình rập, thậm chí gây chết người.

Một người sống sót sau tai nạn sập công trình ở Sihanoukville hôm 22/6. Ảnh: AFP.

Một người sống sót sau tai nạn sập công trình ở Sihanoukville hôm 22/6. Ảnh: AFP.

Cháu trai của cô có thể là một trong những người bị chôn vùi khi tòa nhà 7 tầng do chủ đầu tư Trung Quốc xây dựng sập xuống vào rạng sáng 22/6. Lúc thảm kịch xảy ra, họ đang say ngủ trên tầng hai của tòa nhà đang thi công dang dở.

Giống hầu hết người lao động nhập cư, những người gặp nạn đều xa nhà với mong muốn kiếm tiền. Chủ thầu người Trung Quốc và ba đồng hương đã bị bắt, bị truy tố tội ngộ sát vì tai nạn này.

Sam Sok tới Sihanoukville vì nghe nhiều người trong làng đồn đãi kiếm được nhiều tiền nếu đi làm ở đây. Cô được trả 6 USD một ngày bằng việc chở ván gỗ và sắt thép tới các điểm khác nhau trong thành phố, nơi hàng chục sòng bạc và khách sạn do Trung Quốc đầu tư đang được xây dựng để phục vụ lượng khách khổng lồ tới từ nước này.

Nếu làm tốt, có ngày Sam Sok kiếm được 10 USD, cao hơn nhiều so với công nhân trong nhà máy hoặc trang trại. GDP bình quân đầu người của Campuchia tăng lên trong những năm gần đây, khi nền kinh tế chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp. Nhiều công nhân tìm việc trong ngành may mặc và dịch vụ, và cơ hội làm việc trong ngành xây dựng đang rất nhiều.

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới vẫn xếp một phần ba dân số Campuchia vào dạng “cận nghèo”, thu nhập trung bình năm khoảng 1.230 USD, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng.

Sự đầu tư của Trung Quốc thúc đẩy ngành nghề phi nông nghiệp phát triển. Họ đổ tiền vào xây đường mới, cảng mới, cao ốc mới khắp Campuchia.

Sự phát triển nóng của các dự án xây dựng do Trung Quốc đầu tư làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn, khi hầu hết 200.000 công nhân xây dựng Campuchia không được pháp luật bảo vệ.

Phần lớn trong số họ là công nhân làm việc thời vụ, không được công đoàn quản lý, cũng không được luật lương tối thiểu bảo vệ, theo Tổ chức Lao động Quốc tế.

Công nhân Campuchia làm việc tại một công trường ở Sihanoukville. Ảnh: AFP.

Công nhân Campuchia làm việc tại một công trường ở Sihanoukville. Ảnh: AFP.

Kong Athit, tổng thư ký Liên đoàn Lao động Campuchia, cho biết chủ sở hữu các tòa nhà thường phớt lờ quy định về an toàn lao động, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công trình, khiến tai nạn dễ xảy ra.

“Chính phủ và chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra nghiêm ngặt các quy trình trước khi cho phép xây dựng bất kỳ công trình nào”, Athit nói.

Khmao, một công nhân xây dựng, cho hay anh không được trang bị bất kỳ phương tiện bảo hộ nào ngoài chiếc mũ bảo hộ khi vận chuyển gạch ở công trường Sihanoukville. “Tôi muốn về nhà nhưng không có tiền”, người đàn ông 36 tuổi nói.

Quê Khmao ở tỉnh Prey Veng, miền đông Campuchia, cách Sihanoukville hơn 300 km. Anh làm cho một công trình của người Trung Quốc, kiếm được 10 USD mỗi ngày.

Hai quan chức cấp cao Campuchia đã bị cách chức hoặc từ chức sau thảm kịch, trong khi Thủ tướng Hun Sen chỉ trích tai nạn sập công trình do lỗi giám sát bất cẩn và yêu cầu bồi thường 10.000-70.000 USD cho gia đình nạn nhân và người sống sót. Nhưng với một số người, vụ sập công trình là quá đủ để họ quyết định tránh xa nghề này.

“Tôi sẽ không bao giờ làm công nhân xây dựng nữa”, Ros Sitha, người sống sót hai ngày trong đống đổ nát trước khi được giải cứu hôm 24/6, nói. Anh được nhận 30.000 USD tiền bồi thường và định quay về quê ở tỉnh Prey Veng. “Tôi không ngờ mình còn sống, tôi đã được tái sinh”, Sitha nói.

>>> Xem thêm: Trung Quốc xây cầu không móng cho Campuchia?

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *