Home Cộng Đồng Người phụ nữ Mỹ bị bố dượng bắt cóc, lạm dụng suốt 19 năm
Cộng Đồng

Người phụ nữ Mỹ bị bố dượng bắt cóc, lạm dụng suốt 19 năm

Rosalynn McGinnis bị bố dượng bắt cóc và cưỡng hiếp từ năm 1997, có với ông ta 9 đưa con trước khi được giải thoát năm 2016.

McGinnis lớn lên ở Springfield, Missouri trong một gia đình không hạnh phúc. Sau khi ly dị chồng, mẹ của McGinnis gặp Henri Michelle Piette khi bà đang đi phát tờ rơi. Họ hẹn hò và sau đó kết hôn. Khi McGinnis lên 10 tuổi, Piette đưa cả gia đình đến sống ở Oklahoma nhằm cắt quan hệ với họ hàng của mẹ con McGinnis ở Missouri.Năm 1997, Rosalynn McGinnis, 12 tuổi, rời khỏi trường cấp hai ở Poteau, Oklahoma, Mỹ sau khi tan học. Đó là lần cuối cô đến trường.

“Ông ta biết chính xác cần nhắm mục tiêu vào ai và làm thế nào để có được thứ mình muốn”, McGinnis nói.

Ngày 31/1/1997, Piette bảo con trai riêng của mình đến đón McGinnis vào giờ tan học bằng chiếc xe bán tải nhỏ màu xám và đưa cô đến khách sạn ở Tulsa, cách đó khoảng hai giờ lái xe. Ban đầu Piette nói rằng mẹ của McGinnis sẽ đi cùng họ. Nhưng khi rời khỏi thị trấn, bố dượng dọa nạt McGinnis rằng cô giờ đã là đứa con bỏ nhà ra đi và sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu trở về nhà.

“Lúc đó tôi không biết chuyện gì đang diễn ra”, McGinnis nói. “Mẹ và các anh em của tôi không ở đó. Chỉ một mình tôi đi với gã đàn ông này”.

Henri Piette tổ chức lễ trưởng thành cho Rosalynn McGinnis tại Mexico vào sinh nhật thứ 13 của cô bé. Ảnh: People.

Henri Piette tổ chức lễ trưởng thành cho Rosalynn McGinnis tại Mexico vào sinh nhật thứ 13 của cô bé. Ảnh: People.

Vào thời điểm McGinnis bị đưa đi, mẹ cô đã rời bỏ Piette sau chưa đầy một năm kết hôn và đến sống tại trung tâm hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Ngay khi phát hiện McGinnis không trở về, mẹ cô đã báo cảnh sát rằng cô bị bắt cóc.

Nhưng giới chức không thể lần ra được tung tích của Piette, người đưa McGinnis đi chạy trốn cùng một vài đứa con riêng của ông ta. Họ đã đổi xe ở Tulsa, Oklahoma để không bị nhận ra. Trong khoảng một năm, họ đi khắp nước Mỹ, nghỉ tại các khách sạn, trang trại và bãi đỗ xe cắm trại ở nhiều bang trước khi đến Sonora, Mexico. Piette ép McGinnis nhuộm tóc đen và đeo kính để cô không bị nhận ra.

Trước khi rời Oklahoma, Piette đã “kết hôn” với McGinnis trong một nghi lễ do cô con gái riêng của ông ta chủ trì. Cô này sau đó khai với các nhà điều tra rằng chỉ làm theo những gì bố sai bảo.

Henri Michelle Piette bị bắt vào năm 2016. Ảnh: AP.

Henri Michelle Piette bị bắt vào năm 2016. Ảnh: AP.

McGinnis và những người con riêng của Piette cho biết ông ta thường xuyên sử dụng ma túy đá và tra tấn họ bằng gậy, đá và dao. Ông ta ép họ dùng tên giả, đi ăn xin và trộm cắp. McGinnis bị lạm dụng tình dục gần như mỗi ngày. Mọi nỗ lực chạy trốn của McGinnis đều bị Piette ngăn chặn và trừng phạt.

Vào năm đầu tiên bị bắt cóc, McGinnis mang thai nhưng bị sảy. Kinh hoàng và bối rối, cô không biết chuyện gì xảy ra. Bố dượng đã hướng dẫn cô xả bào thai xuống bồn cầu vệ sinh. Khoảng ba năm sau, cô sinh con đầu lòng trên một chiếc xe tải tại Mexico ở tuổi 15.

Piette nói với người ngoài rằng McGinnis là con gái mình và cô mang thai với bạn trai người Mexico. Ông ta ép cô viết thư gửi về cho gia đình khẳng định cô đã bỏ nhà ra đi.

Khi McGinnis tròn 18 tuổi và trở thành mẹ của ba đứa trẻ, Piette đưa cô đến đồn cảnh sát ở Arizona để McGinnis nói với cảnh sát rằng cô đã tự nguyện bỏ nhà ra đi nhằm khiến tên cô bị loại ra khỏi danh sách những người mất tích.

“Ông ta đỗ xe ở điểm cách sở cảnh sát Phoenix ba dãy nhà và giữ ba đứa con của tôi”, McGinnis kể. “Ông ta dạy tôi cách khai với cảnh sát và dọa rằng nếu tôi không quay lại trong vòng hai giờ, tôi sẽ không bao giờ gặp lại con mình”.

Cuộc sống ở Mexico rất tồi tệ. Piette và McGinnis có với nhau tổng cộng 9 người con. Những đứa bé lớn kể rằng Piette đánh đập chúng bằng ván gỗ, đe dọa bằng dao rựa, bắt chúng đi ăn xin và cướp hết tiền để mua rượu, ma túy. Piette còn lạm dụng tình dục con gái ruột của mình. Nếu phát hiện bất cứ ai trong gia đình cố gắng trốn đi, Piette sẽ đánh đập người đó. Tuy nhiên, con trai cả của McGinnis và Piette may mắn trốn thoát.

Rosalynn McGinnis và các con ở trong một túp lều tại Mexico năm 2010. Ảnh: People.

Rosalynn McGinnis và các con ở trong một túp lều tại Mexico năm 2010. Ảnh: People.

Đầu năm 2016, McGinnis đưa con đi mua sắm trong một siêu thị ở Oaxaca, Mexico. Khi thanh toán, cô phát hiện ra rằng mình mang thiếu tiền. Một cặp vợ chồng nói tiếng Anh xếp hàng ở phía sau giúp cô trả tiền và họ bắt đầu giao thiệp.

Ngay từ đầu cặp vợ chồng Lisa và Ian (không cho biết họ tên đầy đủ vì lo ngại về an ninh) đã cảm thấy có gì đó không ổn. Khi họ bắt đầu kết bạn với McGinnis và những đứa con của cô, Piette chuyển cả gia đình đến sống tại một ngôi nhà tồi tàn ở ngôi làng hẻo lánh trên núi nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Khi Lisa và Ian đến chơi nhà, Piette vô tình tiết lộ ông ta đã 62 tuổi. Lisa, người biết rằng McGinnis 32 tuổi và có con trai ở tuổi thiếu niên, bắt đầu làm phép tính.

“Thật sai trái. Gia đình này rất có vấn đề”, Lisa nghĩ. Khi Piette không để ý, Lisa nói với McGinnis rằng bà biết có điều bất thường và đề nghị giúp đỡ. Vài tuần sau, khi Piette bất tỉnh vì say rượu, McGinnis gọi taxi, đưa các con đến nhà vợ chồng Lisa và Ian.

Cho đến thời điểm đó, McGinnis nói với Lisa và Iran rằng tên của cô là Stephanie. Nhưng sau hai tuần ở nhà họ, cô thừa nhận rằng tên thật của cô là Rosalynn McGinnis và người đàn ông dùng tên giả Bill là cha dượng của cô, Henri Piette. Lisa tìm kiếm cái tên trên máy tính và thông tin về vụ mất tích hiện lên.

“Cô ấy nói với tôi: ‘Tôi đã chờ đợi 20 năm để ai đó làm phép tính và nhận ra rằng một đứa trẻ 15,16 tuổi không nên sinh con như thế này”, Lisa kể.

Rosalynn McGinnis tại Mỹ năm 2017. Ảnh: People.

Rosalynn McGinnis tại Mỹ năm 2017. Ảnh: People.

McGinnis xuất hiện tại lãnh sự quán Mỹ ở Nogales với 8 đứa con vào tháng 7/2016 và sau đó đoàn tụ với con trai cả. Sau khi gia đình được đưa về Mỹ, FBI bắt đầu điều tra Piette. Tháng 9/2017, ông ta bị bắt khi đến đại sứ quán Mỹ ở Mexico City để xin hộ chiếu mới. Hồ sơ của tòa án không cho biết chuyện gì đã xảy ra với những người con riêng của Piette, nhưng hai trong số đó đã được các nhà điều tra lấy lời khai, họ xác nhận McGinnis bị bắt cóc và lạm dụng.

Trong khi đó, Piette khai với FBI rằng ông nghĩ McGinnis đã không còn nằm dưới sự giám hộ của mẹ cô từ năm 12 tuổi và cô đã tự nguyện đi cùng ông. Piette thừa nhận quan hệ tình dục khi McGinnis còn là trẻ vị thành niên và có với cô 9 người con.

Ông ta cũng cho biết đã đánh McGinnis bằng gậy bóng chày và làm gãy tay cô, nhưng khẳng định với các nhà điều tra rằng ông ta không phải là “một con quái vật” và nói với phóng viên rằng 99% cáo buộc là giả dối.

“Tôi chưa bao giờ cưỡng hiếp đứa trẻ nào. Tôi chỉ quan hệ với vợ. Chúng tôi đã kết hôn”, Piette nói.

Ngày 10/6, Piette bị kết tội bắt cóc trẻ vị thành niên, lạm dụng tình dục, lạm dụng trẻ em và hãm hiếp cấp độ một, nhiều khả năng sẽ lĩnh án tù chung thân.

“Các con và tôi phải chịu đau khổ hàng ngày vì bị tên ‘dã thú’ này lạm dụng”, McGinnis nói. “Giờ đây chúng tôi mong muốn tiếp tục cuộc sống tự do và nỗ lực tiến về phía trước, có một cuộc sống hạnh phúc và thành công”.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *