Người này đã bị tuyên bố có tội và bị phạt tiền vì hành động “ngu ngốc đáng kinh ngạc” của mình.
Matthew Gatt, 23 tuổi, đã lấy cắp một con trăn thảm hai tuổi từ phòng trưng bày AutoCult, sau khi chụp ảnh cùng với ba con rắn khác trên vai.
Photo: Yarrawonga Chronicle
Nạn nhân bị mất trộm trăn, ông Raymond Hoser, cho rằng đây là một vụ trộm đã được lên kế hoạch từ trước, và doanh nghiệp của ông có nguy cơ gặp rắc rối về các quy định bảo vệ trăn.
Trình bày tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào hôm 21/3, nhà lai tạo này đã lưu ý đến ba dấu hiệu và hành động của các nhân viên bảo vệ tại nơi xảy ra vụ trộm. Ông Hoser cũng nói rằng ông không thể ngủ được trong nhiều ngày sau vụ trộm, vì ông lo lắng cho sự an toàn của con trăn.
Theo lời ông Hoser, con trăn bị lấy cắp “cực kỳ quý hiếm” vì nó có đột biến gen, khiến nó có vảy lớn trên đầu, và giá trị của nó có thể lên tới $30,000.
Con vật này đã được phát hiện khi cảnh sát bao vây và khám xét nhà của Gatt ba tuần sau khi xảy ra vụ trộm. Gatt, một người thợ mộc muốn chuyển nghề thành nhân viên cứu hỏa, đã nhận tội trộm cắp và giấu giếm động vật hoang dã được bảo vệ, và người này đã bị tòa tuyên phạt $8,000.
Theo Vtimes
Leave a comment