Home Tâm Sự - Chia Sẻ Australia, mùa xuân này…Sao tôi lại yêu nơi này đến thế!
Tâm Sự - Chia Sẻ

Australia, mùa xuân này…Sao tôi lại yêu nơi này đến thế!

(www.Alouc.com) – Khi Việt Nam đang có những ngày nắng đẹp cuối cùng của mùa thu để bước sang những ngày mưa bão triền miên thì bên kia Đại Tây Dương, mùa đông vừa kết thúc, mùa xuân mới đã thức dậy. Dù còn rơi rớt cái se lạnh hanh hao cuối đông nhưng nắng vàng đã bao trùm lên khắp đất nước Australia (Úc).

Dưới nền trời biếc xanh, hoa đào, hoa mận cùng rất nhiều loài hoa khác bừng nở tô đẹp cho những ngôi nhà, phố xá, ở cả Sydney và Melbourne. Một đất nước sôi động và bình yên đã để lại trong tôi những cảm xúc thật đẹp!

australia mua xuan

Nhà hát Con Sò về đêm

Từ Sydney sôi động

Tôi tỉnh giấc lúc 7h sáng (giờ Úc) trên chuyến bay JQ 62 của hãng Jesta khi màu hồng tím bên cánh cửa sổ máy bay đã bừng lên, cứ thế cho đến khi dưới cánh máy bay hiện lên những đường chỉ nhỏ của núi đồi phía Bắc Australia. Cảnh núi đồi này kéo dài mãi suốt hành trình cho tới lúc máy bay bay gần đến Sydney (13h30’ Úc – tức 10h30’ giờ Việt Nam). Khi nhìn rõ bờ biển, vịnh Batony và thành phố Sydney phía xa cũng là lúc máy bay gần hạ cánh. Tôi biết mình đã bay qua ½ nước Úc, với chủ yếu là núi đồi để đến với vùng ven biển phía Đông Nam xinh đẹp và phồn thịnh.

Ngay khi đặt chân đến Australia, tôi đã đến tham quan Nhà hát Con Sò, còn gọi là Nhà hát kịch Sydney gắn liền với cầu cảng Sydney nổi tiếng, biểu tượng của nước Úc mà cả thế giới đều biết. Dưới ánh điện lung linh, nhà hát có hình dáng của những con sò cách điệu nằm chồng bên nhau bỗng mang một dáng vẻ khác ban ngày: Sang trọng, lộng lẫy nhưng cũng khiêm nhường, dễ gần bởi muôn vàn bước chân tấp nập. Đặc biệt, những chú chim bồ câu về đêm vẫn bay liệng, đáp xuống những bậc tam cấp và sân nhà hát gợi một cảm giác bình yên đến lạ.

Cầu cảng Sydney, nơi vào dịp đón năm mới thường được chọn để bắn pháo hoa, về ban đêm lại càng lung linh, huyền ảo như một chiếc vương miện khổng lồ cài lên cảng biển. Người Anh khi sang khai thác thuộc địa này đã khéo chọn nơi cửa biển này để xây dựng những công trình kiến trúc vĩ đại. Đây vừa là phong cảnh lý tưởng để thư giãn, vừa là nơi sôi động bởi những con tàu vào ra và khu trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí mang về không ít nguồn thu cho nước Úc. Chỉ riêng tiền gửi 1 chiếc xe để vào khu vực này vào ban đêm đã lên đến 40 AUD, tức hơn 700.000 VNĐ, chưa nói đến các dịch vụ khác.

australia mua xuan

Tác giả ở khu Brighton, Melbourne

Sydney là một trong hai thành phố lớn của Australia, cùng với Melbourne. Mặc dầu Canbera mới là thủ đô nhưng khi đến Úc, người ta chỉ muốn tới 2 địa chỉ này. Sydney rất sôi động bởi các khu trung tâm thương mại, cao ốc, công viên Tumbalong, cảng Darling, công viên Cook, vịnh Batony, khu Rockdale, Newtowr-Macdonaldtown… Việc tất cả người dân đều mua hàng tiêu dùng hàng ngày, đặc biệt là thực phẩm, kể cả cây rau, cọng hành khiến cho các siêu thị, trung tâm thương mại lúc nào cũng đông đúc. Ở các siêu thị lớn, người mua hàng phải tự tính tiền bằng máy và quẹt thẻ, tính tiền, in hóa đơn. Còn tất cả các cửa hàng xăng dầu thì 100% đều tự động. Khách hàng tự đổ xăng, tự quẹt thẻ, vào quầy quản lý lấy hóa đơn. Sân bay

Sydney quốc tế nằm cách biệt với sân bay nội địa, hàng ngày máy bay lên xuống liên tục không ngớt trong các giờ. Người Úc đi lại giữa các bang (cả nước Úc rộng lớn chỉ có 7 bang) đều bằng máy bay, chỉ những ai thích khám phá mới đi bằng ô tô. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong nước và nước ngoài, tới đây, Chính phủ Úc còn cho xây mới một sân bay quốc tế Bradgery Creek nằm cách xa 2 sân bay này.

Ở Sydney, có những khu nhà biệt thự đắt tiền nằm ven biển dành cho những người giàu lên đến triệu đô-la Úc, nhưng cũng có nhiều khu nhà bình dân. Việc tuân thủ quy hoạch xây dựng đã khiến cho các khu nhà, dù bình dân hay biệt thự cao cấp đều có chiều cao bằng nhau, phía sân vườn, cổng, hành lang có khoảng cách bằng nhau, có những nhà hàng rào và cổng hết sức đơn giản đã tạo nên không gian hài hòa, thân thiện cho các dãy phố. Tuy vậy, ở khu trung tâm thành phố, một số tuyến phố dày đặc các khu nhà cao tầng, phố xá cũng chiếm khá nhiều không gian, hoàn toàn khác biệt với Melbourne.

Đến Melbourne yên bình

Từ Sydney, chúng tôi “bay” xuống Melbourne, nơi có rất đông người Việt sinh sống và là địa danh hay được những người ở Việt Nam nhắc đến. Khí hậu ở đây lạnh hơn, gió cũng nhiều hơn, dù nắng xuân đã trải rộng nhưng ra đường vẫn phải mặc áo khoác. Khác với

Sydney, Melbourne bình yên và thoáng đãng, hệ thống giao thông hoàn thiện hơn nhiều. Tuy không sôi động bằng Sydney nhưng Melbourne vẫn gây được nhiều thiện cảm của du khách bởi nét hiện đại pha lẫn cổ kính, đặc biệt là không gian xanh thân thiện. Kiến trúc khá đa dạng nhưng không xô bồ. Cũng giống Sydney và có lẽ tất cả nước Úc, các con đường, dãy phố đều vô cùng sạch sẽ, hiếm khi thấy mẩu rác, giấy loại. Đường tàu điện luôn nằm song song với đường ô tô nhưng không thấy dây điện chằng chịt trên cao mà chỉ mấy sợi nối với nhau. Đi tàu điện khách không phải trả tiền, chỉ đi xe buýt mới mua vé và tàu điện ngầm mới phải quẹt thẻ.

australia mua xuan

Cảnh mùa xuân ở khu Brighton va Toorak- Melbourne

Sau khi dạo quanh trung tâm thành phố bằng tàu điện và đi bộ, chúng tôi ghé vào một quán phở Việt. Bà chủ nói giọng miền Nam còn rất trẻ cùng toàn bộ nhân viên đều người Việt. Bà cho biết: “Cửa hàng rất đông khách, nhất là chừng 12-14h. Mỗi ngày, cửa hàng bán cả trăm bát phở, giá từ 10 – 22 AUD, tức 180.000 – 400.000 VNĐ. Tôi để ý thực khách có cả người Trung Quốc, người Mỹ da đen. Đêm Melbourne gần như yên tĩnh, trừ trung tâm giải trí và sòng bạc Crown, nơi có rất đông người châu Á tìm đến.

Ngày thứ 3 ở Melbourne, chúng tôi thuê một chiếc ô tô tự lái, đi vòng quanh các con đường lớn của thành phố, từ Sitizen’s Park, East Melbourne Jolimonnt, Ripponlia, South Wharf, Docklands, Southlank, Tullamarine. Đặc biệt, đến thăm các khu biệt thự ven biển mà người Úc hay gọi là khu nhà giàu Toorak và Brighton, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ đã hút hết tầm mắt của chúng tôi. Mùa xuân thực sự ngập tràn không gian, choán hết cảm xúc với những khu nhà, con đường sang trọng điểm tô bằng hoa mận, hoa đào và rất nhiều cây cảnh mà chúng tôi không biết được tên gọi. Trời Melbourne xanh trong, mây trắng bồng bềnh, hoa cỏ ngập tràn lối đi, bức tranh xuân thật tươi đẹp và yên bình. Biển Brigton đầu mùa xuân còn lạnh nhưng dưới ánh nắng vàng, vẫn rất nhiều du khách đến ghé thăm và chụp ảnh.

Nét Việt ở Australia

Tranh thủ những ngày hiếm hoi ở Melbourne, chúng tôi chạy xe xuống Sunshine, một trong những khu nhà của những người Việt. Ngay từ đầu phố, đã thấy trung tâm thương mại với dòng chữ VILLAGE, chiết tự ra có thể hiểu ngay là Làng Việt. Toàn bộ khu trung tâm thương mại này với các cửa hàng, cửa hiệu phần lớn của người Việt, xen lẫn người Hoa, quy mô nhỏ bé, đường phố cũng nhỏ bé. Mỗi người Việt đến đây đều mang những tên gọi quê hương đặt tên cho cửa hiệu như: Thuận An, Đại Phát, Thuận Hưng…

australia mua xuan

Khu Làng Việt VILLAG ở Sunshine

Đến đây gặp người Việt, mua hàng Việt, ăn món Việt, cảm giác thân thương như ở nhà. Ở Sydney cũng có những món như: Bún chả, phở, bánh cuốn… Người Việt ở Australia làm ăn ở nhiều lĩnh vực. Phần đa những người biết ít tiếng Anh sống co cụm thành các khu, làm ăn kinh doanh buôn bán ở đó. Có số đi làm trang trại ở Tây Úc. Giới trẻ giỏi tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ… ở lại làm ăn cho các hãng nước ngoài. Hầu hết đều chấp hành nghiêm pháp luật của nước Úc. Nhưng để có các cửa hàng, cửa hiệu, quảng cáo lớn ở Úc thì người Việt hầu như chưa có.

Tôi trở lại quê nhà với bao mong ước, khát vọng đổi thay ngay trên đất nước mình, của người Việt mình, nhất là ý thức nơi công cộng và việc quản lý giao thông, thu thuế của Úc mà tôi sẽ đề cập trong các bài viết sau.

Bùi Minh Huệ – Báo Hà Tĩnh