Vừa qua, tại Melbourne đã xảy ra một vụ án gây chấn động. Một người đàn ông đã được tìm thấy trong tình trạng bị trói và bịt miệng trên sàn phòng khách của một ngôi nhà ở phía tây Melbourne, nơi vợ ông và đứa cháu trai bốn tuổi của họ đã bị đâm chết.
Một người phụ nữ 45 tuổi, đã bị cảnh sát bắt và sẽ bị chất vấn vào chiều nay. Hai ông bà người Việt đã giữ đứa cháu của họ khi cha mẹ của bé đang đi làm, việc mà họ phải làm vào thứ 3 hàng tuần. Cảnh sát cho biết, người phụ nữ người Trung Quốc đã đến ngôi nhà nơi hai ông bà đang ở vào buổi sáng ngày hôm qua, và cuộc “ẩu đả” đã xảy ra sau khi bà trở về nhà khoảng 5 giờ chiều.
Người phụ nữ trên và người ông được cho là đã biết nhau, và cảnh sát đang điều tra mối quan hệ giữa họ.
“Chúng tôi tin rằng có gì đó giữa mối quan hệ của họ”, thám tử cao cấp Stuart Bailey nói.
“Họ đã biết nhau được ba năm”.
“Sự thật của mối quan hệ của họ chưa được biết rõ”.
Cảnh sát tìm thấy bà vợ 60 tuổi của ông đã chết ở sau vườn, với những vết đâm chí mạng.
Thi thể của đứa bé đã được tìm thấy trong phòng ngủ sau khi ông nội, người đã bị trói trong phòng khách, hỏi cảnh sát về tình trạng của cháu ông. Các cảnh sát đầu tiên chứng kiến cảnh đau buồn ở hiện trường, đang được điều trị tâm lí.
“Cảnh này thật là khủng khiếp”, thanh tra cao cấp Bailey nói.
Ông còn cho biết cha mẹ của đứa bé, người đang sống ở Maidsone, đang cảm thấy rất shock và đau khổ. Hai ông bà tổng cộng có bốn đứa cháu, nhưng chỉ có một bé ở ngôi nhà trên vào thời điểm đó. Hàng xóm nói, họ đã nghe thấy tiếng cãi vả phát ra từ ngôi nhà này, trước khi thi thể đã được tìm thấy.
Người phụ nữ, được biết đến với tên Nasma, cho biết cô đã sống tại khu vực này hơn 16 năm, và đã bị shock khi cô nghe thấy về vụ án trên.
“Nó thật đáng sợ”, cô nói.
“Vụ án như thế này, không làm cho tôi cảm thấy an toàn”.
Các thám tử đã ở lại hiện trường qua đêm, trong khi một số nhân chứng đang hỗ trợ cảnh sát điều tra gần đó.
Chưa có mức án được đặt ra cho hung thủ.
Nguồn : Việt Úc News