Home Tin Nước Úc Chính trị gia Úc hay dùng tiếng lóng và những câu chuyện thú vị về bầu cử liên bang
Tin Nước Úc

Chính trị gia Úc hay dùng tiếng lóng và những câu chuyện thú vị về bầu cử liên bang

Tin Nước Úc – Phải nói bầu cử ở Úc thật muôn màu muôn vẻ nhưng khó theo dõi nếu bạn không hiểu tiếng lóng hoặc cách dùng tiếng Anh của người Úc.

Một trong những tiếng lóng phổ thông nhất của Úc là “fair go“, có nghĩa là cơ hội đồng đều cho mọi người. Đảng Lao Động tung ra chưởng “Fair Go Action Plan” hứa hẹn phục hồi cắt giảm y tế giáo dục và bảo vệ nhân công.

Trong kỳ bầu cử 2007, ông Kevin Rudd phê phán ông John Howard là không có “fair dinkum“. Chữ này cũng được dùng tương tự như chữ “fair go”. Trong cả hai trường hợp các chính trị gia dùng tiếng lóng vì nghĩ rằng sẽ được người Úc chính hiệu ưa thích.

Bạn có bao giờ nghe chữ “donkey vote” chưa? Trên phiếu bầu có tên của các ứng cử viên hoặc các đảng và để cho phiếu được hợp lệ ta phải đánh số theo thứ tự ưu tiên ta muốn.

Election day in Australia is accompanied by cake stalls and sausage sizzles to raise funds for schools and other community groups.

Với phiếu màu xanh cho Hạ Viện bạn phải đánh số cho tất cả 8 ô theo thứ tự ưu tiên bạn muốn.

Còn phiếu màu trắng cho Thượng Viện có hàng trên và hàng dưới: hàng trên ghi các đảng, hàng dưới ghi tên ứng cử viên của các đảng.

Bạn có thể đánh số ít nhất 6 ô theo thứ tự ưu tiên của bạn nếu chọn theo hàng trên vì mỗi tiểu bang bầu chọn 6 Thượng Nghị Sĩ. Còn nếu chọn theo hàng dưới thì phải đánh số ít nhất 12 ứng cử viên, và cũng theo thứ tự ưu tiên của bạn.

Donkey vote” là phiếu bầu được đánh số tuần tự từ trên xuống hoặc từ dưới lên (1, 2, 3, 4, 5…), làm cho phiếu bị bất hợp lệ vì Ủy Ban Bầu Cử không hiểu rõ được sự lựa chọn của cử tri. Đố bạn cố tình ghi phiếu kiểu này có bị phạt không?

Thường trong chiến dịch tranh cử các đảng hay nói xấu nhau. Làm như vậy người Úc gọi là “mudslinging”, hay còn dùng chữ “dirty politics“, tức chơi bẩn.

Trong diễn văn của chính khách nếu có ý nhắm vào hơn một đối tượng thì gọi là “dog-whistle politics”, ý là trình bày cũng một chuyện nhưng các tầng lớp cử tri khác nhau sẽ hiểu theo cảm nhận riêng của họ.

Chính phủ hoặc ứng cử viên nào hứa hẹn cấp thêm ngân sách cho những đơn vị bấp bênh, hoặc những đơn vị nằm trong tay của dân biểu độc lập thì sẽ bị cho là “pork-barrelling”. Bạn nào biết trong tiếng Việt thủ đoạn chính trị này gọi là gì không?

Trong bầu cử chúng ta có các cuộc thăm dò, nhưng cuộc thăm dò dân đen chính xác nhất gọi là “pub test“. Vì vậy một chính sách mà không qua được cuộc thăm dò trong quán nhậu này thì coi như cầm chắc thất bại.

Và cuối cùng, bầu cử là dịp để các trường học và cộng đồng bán “democracy saussage” để gây quỹ, không có miễn phí đâu bạn.

Mặc dù các quầy xúc xích nướng đã có mặt tại các cuộc bầu cử ở Úc từ rất lâu rồi, thuật ngữ “Democracy Sausage” (tạm dịch: Xúc xích dân chủ) chỉ mới xuất hiện vào năm 2012.

Đến năm 2016, “Democracy Sausage” được bầu chọn là Từ của Năm. Cũng trong năm ấy, 6.500 phòng phiếu trên khắp nước Úc đã tiêu thụ khoảng 1.900 cái “xúc xích dân chủ”.

“Xúc xích dân chủ trở nên quen thuộc với tất cả mọi người, bởi vì việc bỏ phiếu là bắt buộc,” ký giả Annabel Crabb thuộc đài ABC cho biết.

Và cũng vì thế nên quầy xúc xích trở thành nơi mà các chính trị gia lấy lòng cử tri.

“Bởi vì nó là một kinh nghiệm của sự đoàn kết và là một biểu tượng của giới bình dân, đó là lý do vì sao các chính trị gia gặp rắc rối khi họ từ chối món ăn này,” bà Crabb giải thích.

Trong kỳ bầu cử năm 2016, 6.500 phòng phiếu trên toàn quốc đã ngốn 92% của 15 triệu rưỡi lá phiếu, trong khi 1.900 bánh mì kẹp xúc xích dân chủ đã chui vào bụng của cử tri.

Các bạn đoán thử năm nay 2019, cử tri sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu cái xúc xích? Xin mách là kỳ này trên toàn quốc sẽ có 7.000 phòng phiếu mở cửa vào ngày thứ bảy 18/5.

>>> Xem thêm: ‘Chiến dịch vung tiền’ trong bầu cử ở nước Úc

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...