Bốn người đã bị buộc tội sau khi bị cáo buộc sử dụng taxi để cung cấp cocaine trên khắp phía tây nam Sydney. Ba trong số đó là người trong một gia đình.
Abdul Arnaout là tài xế taxi, bị buộc tội ngoài giờ là một tài xế vận chuyển ma túy.
Vào chiều ngày 23/3, cảnh sát đã chặn ông Arnaout tại Roselands , họ gọi đó là “cuộc chạy đua ma túy cuối tuần”.
Bên trong chiếc xe, hàng chục túi cocaine được cho là đã bị phát hiện.
“Không có bất kỳ hoạt động nào của anh ta liên quan đến việc đón các hành khách công cộng vì bất kỳ lý do cụ thể nào, ngoài việc cung cấp ma túy”, Cảnh sát NSW cho biết.
Omar Mahfouz, 27 tuổi, bị buộc tội tổ chức và điều hành hoạt động buôn bán ma túy từ nhà của mình ở Bankstown
Mẹ của Omar Mahfouz là Gladdis, 52 tuổi cũng bị bắt
Một thành viên thứ ba của gia đình Mahfouz, một người đàn ông 53 tuổi, cũng bị buộc tội.
Ông Arnaout và cả ba thành viên của gia đình Mahfouz vẫn bị giam giữ.
Bộ ba Mahfouz sẽ đối mặt với Tòa án địa phương Burwood vào ngày mai, trong khi ông Arnaout sẽ đối mặt với Tòa án địa phương Bankstown vào thứ Sáu tới.
Cảnh sát sẽ cáo buộc anh ta thực hiện hàng trăm lần giao hàng trong taxi trong ba tháng điều tra, và anh ta đã bỏ túi khoảng $ 50 cho mỗi giao dịch đó.
Các cuộc đột kích vào thứ Sáu là một phần của “Chiến dịch Trident”, một mục tiêu tội phạm nhắm mục tiêu ở phía tây nam thành phố.
Hơn 145.000 đô la tiền mặt và một số tiền đã bị chính quyền thu giữ, với các tài sản cũng được tìm kiếm ở Bankstown Bass Hill, Rhodes và Campsie.
Các hoạt động được lên kế hoạch tốt, được tổ chức tốt và rất tỉ mỉ, Det Det. Cảm hứng. Fitzgerald nói.
Theo 9news
Leave a comment