Home Cộng Đồng Bà mẹ gốc Việt lên tiếng cầu cứu vì bị chồng Mỹ hành hung, ngược đãi
Cộng Đồng

Bà mẹ gốc Việt lên tiếng cầu cứu vì bị chồng Mỹ hành hung, ngược đãi

(www.Alouc.com) – Một người phụ nữ Việt ở tiểu bang Florida gần đây đã lên tiếng nhờ cộng đồng giúp đỡ vì bị người chồng Mỹ cô lập, ngược đãi và chửi mắng cô cũng như hai người con trai riêng.

Thông qua bầu sô Dũng Taylor, cô chia sẻ về tình cảnh hiện tại của mình.

Nguyên văn lời kêu gọi giúp đỡ:

Em chào anh Dũng!

Em tên là Tuyên, hiện tại em đang sống tại Miami, Florida.

Em được chồng em đón đến mỹ cùng với hai con trai riêng của em ( một bé 5 tuổi và một bé 8 tuổi ) đã hơn sáu tháng, nhưng trong thời gian ở đây em và hai con của em bị chồng em ngược đãi, anh ấy thường xuyên chửi đuổi mẹ con em, và có những hành động làm tổn thương đến thể xác lẫn tinh thần của con em,

Anh ấy cô lập mẹ con em, không cho em sử dụng cố điện thoại cũng như tiếp xúc với bên ngoài. Một hôm em lén dẫn con em ra công viên cho bé chơi thì anh ấy chửi mắng và đuổi mẹ con em, anh anh cứ liên tục hù dọa và đuổi mẹ con em ra khỏi nhà và đuổi về Việt nam.

Tuyền cùng hai người con trai riêng của cô.

Hiện tại em và con em đang rất căng thẳng và sợ hãi, em xin nhờ anh Dũng có thể liên lạc với cộng đồng người Việt để giúp đỡ mẹ con em trong trường hợp này, vì em muốn bảo vệ các con của em không phải chịu tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần.

Em hi vọng anh Dũng chia sẻ bài viết để nhờ cộng đồng người Việt tại mỹ giúp đỡ dùm mẹ con em.

Mọi liên lạc với em hiện tại chỉ có thể qua Facebook thôi, mong anh chị liên lạc qua Facebook giúp em ạ!

Em xin chân thành cảm ơn anh Dũng và tất cả mọi người.

Tuyền cũng cung cấp thêm một clip người chồng Mỹ đã xúc phạm cô và hai người con riêng vì mở máy lạnh.

Mẫu đối thoại của clip:

Chồng: Bọn nhỏ leo lên ghế mở máy điều hòa của tao. Tao đạp chiếc ghế này vô đầu mầy.

Vợ: Đứa nào mở máy lạnh vậy?

Nhóc: Hông, nó tự mở mà.

Chồng: Đây không phải trò đùa, tao tát vỡ mặt mày thằng khốn. DM! Mày nên bảo con mày không nên đụng đến máy điều hoà.

Vợ: Anh à, bọn nhỏ không có chạm vào.

Chồng: Cái gì? cái gì? Bọn nhỏ chạm vào nên nhà mới lạnh như thế này. Cô có $200 trả tiền điện không? Tao bảo không được chạm đến máy điều hoà. Không là không!