Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Người đàn ông gốc Việt kiếm 20.000 đô/tuần nhờ thử ma túy đá
SydneyTin Nước Úc

Sydney: Người đàn ông gốc Việt kiếm 20.000 đô/tuần nhờ thử ma túy đá

(www.Alouc.com) – Ở giai đoạn làm ăn phất lên, Johnny Nguyễn đã kiếm gần 20.000 đô/tuần và chi khoảng 2.000 đô để hút ma túy đá.

Chính bởi hút rất nhiều ma túy đá, khoảng 7 gram/tuần thế nên anh ta có thể kiểm tra được độ tinh khiến của amphetamine  nhập khẩu cho băng 5T của Việt Nam cũng như các băng đảng khác tại Sydney trước khi bán ra thị trường.

“Tôi đã từng có thể thử chất lượng của ma túy đá. Tôi rất có kinh nghiệm với việc dùng ma túy”, Johnny, 32 tuổi nói.

Hình của Jonny Nguyễn được cảnh sát chụp lại sau khi bị bắt.

 

Lớn lên trong cảnh nghèo khó tai miền tây Sydney, Johnny rất thần tượng chú của mình, một thành viên của băng 5T. Băng đảng này là nỗi sợ hãi cho những con phố của Cabramatta, tây nam Sydney.

Người chú này luôn có điện thoại mới, quần áo đẹp và rất nhiều tiền. Điều này khiến chàng trai trẻ Johnny khi đó ấn tượng.

“Chú tôi là hình mẫu của tôi. Ông ấy làm mọi thứ mà một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó như tôi không được trải nghiệm”, anh nói.

“Tôi thấy cuộc đời mình đã sống và muốn được như ông ấy”.

Khi Johnny 17 tuổi, chú của anh cần một nơi để cất giấu cần sa, và ông ta quay sang cháu trai mình.

Và đó là lúc Johnny quay sang buôn và lạm dụng ma túy. Suốt gần 1 thập kỷ, chàng trai này thử độ tinh khiết của ma túy đá cho 5T và rồi bị bỏ mặc cho chết sau khi bị đâm vào đầu.

Anh bắt đầu liên kết với các thành viên của 5T và được làm quen với heroin. Đó là một trải nghiệm khiến chàng thiếu niên này phấn khích.

“Tôi đã run lên. Đó là sự mạo hiểm và tôi đã thấy kích thích hưng phấn”.

“Tôi đã có khả năng thử chất lượng của ma túy đá. Tôi rất lão luyện với việc dùng ma túy”, Johnny Nguyễn nói.

“Bạn có ý thức quyền lực bởi họ cần bạn. Bạn có ý thức về uy quyền, ý thức về mục đích. Nó rất gây nghiện”.

“Ban đầu, nó rất hấp dẫn – tiền, xe, gái gú”.

Ban đầu anh buôn heroin – trên những con phố ở tây Sydney, trên những chuyến tàu, ở ga tàu – ngoài ra còn có những loại thuốc khác.

“Hầu hết những loại thuốc mà mọi người muốn tôi sẽ nhúng tay đến”, anh nói.

Johny nay đã quay trở lại cuộc sống đời thường, nói về việc sử dụng và cuộc đời buôn ma túy của mình với những học sinh trung học và những người bị giam trong các trại giam vị thành niên.

 

3 năm sau khi chìm đắm vào buôn ma túy, anh chuyển sang ma túy đá.

Đôi khi, anh hoạt động cùng băng 5T, thỉnh thoảng liên kết với băng Rồng đỏ, còn đâu là hoạt động một mình.

Khi cạnh tranh khốc liệt khiến giá ma túy ở tây Sydney đi xuống, anh chuyển hướng giao dịch tới trung tâm Sydney và các bãi biển phía bắc của thành phố.

Người đàn ông này không bao giờ ở một chỗ lâu dài, luôn di chuyển, thế nên không thể tìm thấy anh ta.

“Tôi luôn ngoái lại và xem có ai không. Có sự hoang tưởng liên tục và tôi đã sóng trong sợ hãi. Cuộc sống của tôi gặp bế tắc”.

Đó là khi Johnny giúp một người bạn bị cướp và chính anh bị tấn công.

“Tôi bị đâm vào sau đầu. Chúng dùng cọc đánh tôi”.

Johnny đã bị bỏ lại đến chết.

Khi ấy, anh 22 tuổi. Anh may mắn sống sót. Nhưng Johnny biết nếu còn tiếp tục thì “tôi sẽ chết”.

Chàng trai trẻ trở nên chán nản, thậm chí muốn tự tử. Nhưng ma túy đã ngăn anh lại.

“Ma túy đá là kẻ đã giết tôi. Nó là những gì khiến tôi gục ngã. Tôi đã là nô lệ cho nó”, Johnny nói.

Nhưng anh luôn đi trước luật pháp một bước, chỉ có duy nhất một cuộc đột kích mà anh có thể đánh bại.

Johnny Nguyễn khi còn nhỏ cùng gia đình mình.

 

Từ buôn ma túy, Johnny có được một chiếc BMW và có thể mua 2 ngôi nhà.

Nhưng vẫn có điều gì đó khiếm khuyết. “Tôi vẫn luôn thấy trống rỗng”.

Băng 5T là ai?

Băng 5T là một băng đảng tội phạm Việt Nam. Chúng có căn cứ tại Cabramatta và Bankstown, tây nam Sydney.

5 chữ T trong tên của băng nhóm này gồm tình, tiền, tù, tử, tội.

Nhóm này kiếm tiền bằng cách cướp bóc của cộng đồng người Việt tại địa phương và bán heroin cao cấp mua từ Trung Quốc.

Sau cuộc tranh giành quyền lực, các thủ lĩnh bang thiệt mạng và nhiều Lực lượng tấn công, triều đại 5T cuối cùng cũng chấm dứt vào năm 2001, sau 15 năm tồn tại.

Nguồn: Bảo tàng Tội phạm Sydney

Điều gì đó đã khiến anh rời bỏ ma túy và băng đảng liên kết với địa ngục khi chứng kiến những đồng đảng bị bắt và bỏ tù.

Johnny gặp một cựu thành viên của băng đảng Trung Đông. Người này đã đưa anh tới nhà thờ.

“Tôi tin chính niềm tin vào chúa là những gì bắt đầu chuỗi sự kiện này. Đó là một sự chuyển biến rất khó khăn”.

Johnny giờ đã rũ sạch quá khứ được gần 7 năm.

Gia đình anh nói nó chẳng khác gì phép lạ. Anh giờ có mái ấm 1 vợ và 2 con.

Hiện Johnny tham gia diễn thuyết trước công chúng trên khắp nước Úc, New Zealand và Fiji, chủ yếu là nói trước học sinh trung học và những người tại trại giam giữ thanh thiếu niên.

Anh thường đưa ra những thông điệp về hy vọng sau khi hợp tác với Inspire180 của Tony Hoàng, một cựu thành viên băng đảng, cũng từng buôn ma túy.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...