Home Tin Nước Úc Ông Vua nhà ổ chuột tại Sydney
Tin Nước Úc

Ông Vua nhà ổ chuột tại Sydney

Bao nhiêu người bị trắng tay, mất chỗ ở sau khi khu nhà trọ ổ chuột tại Alexandria (Sdyney) bị cháy, thế nhưng ông chủ Masaaki Imaeda không hề hấn gì, bỏ túi ngon ơ gần $ 4 triệu.

Masaaki Imaeda, 55 tuổi, là chủ một khu đất chỉ dùng vào mục đích kỹ nghệ trên đường Burrow Road. Tại đây ông biến cải sơ sài các phế liệu như thùng contaner, xe bus cũ đã mất bánh, các caravan quá hạn chất chồng lên nhau và câu điện một cách tạm bợ để làm nhà trọ rẻ tiền cho các sinh viên, khách du lịch ba lô với giá 160 Úc kim một tuần.

 

Ngày 2.7.2014 điện bị chập và toàn bộ khu ổ chuột của ông ta biến thành biển lửa, ngọn lửa lan ra khiến bốn cơ sơ kinh doanh nhỏ gần đó cũng bị thiêu ruội, 15 người trọ gốc Nam Hàn và Nhật mất sạch tư trang và mất chỗ ở.

Ông chủ này chưa bị truy tố nhưng sau đó bị cấm bén mảng đến khu này nên quyết định bán lô đất và tháng 11 năm ngoái đã có người mua với giá $3.8 triệu, cao hơn giá ban đầu đến $1.36 triệu.

Trong khi đó thì bốn cơ sở kinh doanh kề cận đã phải bỏ dỡ dự tính kiện đòi bồi thường trong luật dân sự vì không có tiền thuê luật sư.

Vấn đề là tại sao Hội đồng thành phố không truy tố ông chủ trên ra tòa?

ÔNG VUA NHÀ Ổ CHUỘT TẠI SYDNEY
ÔNG VUA NHÀ Ổ CHUỘT TẠI SYDNEY

 

Trong cuộc họp tháng Hai vừa qua, Đô trưởng Clover Moore biện minh là việc điều tra và thu thập bằng chứng cần có thì giờ, cho biết ít ra phải đợi đến ngày 2.7.2016 thì mới nói đến chuyện truy tố đương sự.

Trong khi chờ đợi thì bà đã cho đã thành lập một biệt đội để điều tra tình trạng “nhà ổ chuột” (slum) tại Sydney, khi giới chủ nhà cho phép người thuê chèn nhét như cá hộp hay cải biến sơ sài các container để cho thuê với giá rẻ.

Tuyên bố hôm thứ Ba (16.6.2015) Đô trưởng Clover Moore cho biết nhân điều tra viên khám phá một ngôi nhà ba phòng ngủ nhưng có 58 giường, có người phải ngủ ở cầu thang chữa lửa của chung cư hay trong nhà tắm, rồi bếp đầy gián cũng như chuông báo cháy bị cắt.

 

Bà cho biết hội đồng thành phố đã cử một nhóm điều tra “nặng ký” tìm hiểu về vấn đề này. Dẫn đầu nhóm điều tra là Hội đồng thành phố Sydney và Roy Cottam, xuất thân là một thám tư của Scotland Yard (Cảnh sát London). Dưới Roy Cottam có bốn điều tra viên từng là thám tử của Cảnh sát New South Wales.

Bà cũng cho biết nhân viên của hội đồng thành phố phát hiện được nhiều vấn đề nhưng nhận thấy họ không đủ những kỹ năng điều tra và thẩm quyền để phát hiện ai là người đứng sau tổ chức nên họ mời nhóm điều tra chuyên nghiệp giải quyết.

Chính trận hỏa hoạn tháng Bảy tại lô đất của ông Masaaki Imaeda đã hé tình trạng này. Ngoài trường hợp trên, tại vùng nội đô Sydney có một chủ nhà nhồi 14 người vào một unit hai phòng ngủ và thu mỗi người $150 mỗi tuần. Hiện có 38 vụ đang được Hội đồng Thành phố Sydney điều tra và đội điều tra mới sẽ tiếp nhận hết những vụ này.

 

Công bố toán điều tra này, bà Moore cảnh cáo những người cho thuê nhà không đủ tiêu chuẩn luật pháp trái phép là họ đang bị theo dõi.

Bà cho biết nhiều sinh viên và nhân công nước ngoài trẻ tuổi đã phải sống trong điều kiện như ở thế giới thứ ba và bị chủ nhà bóc lột. Bà nói “Chúng ta có những sinh viên trẻ mà phụ huynh của họ khi gửi con đến Sydney nghĩ rằng họ sẽ được an toàn nhưng lại thấy con mình ở trong khu ổ chuột và những điều kiện không an toàn. “Hoặc những khách du lịch trẻ tuổi muốn đến xem khung cảnh đẹp đẽ của Sydney và xin thuê nhà nhưng cuối cùng lại gặp những nơi thật khủng khiếp.”

Hội đồng cũng ra mắt chiến dịch giáo dục hướng đến các trường đại học và dạy nghề để giúp họ tư vấn sinh viên về chọn lựa thuê nhà an toàn.

 

Theo : Việt Luận

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...