(www.Alouc.com) – Một vụ bắt cóc kinh hoàng đã xảy ra tại trung tâm mua sắm sầm uất ở phía bắc Melbourne, khiến gia đình và mọi người đều hoảng sợ.
Bé gái 4 tuổi đang ngồi cùng gia đình tại khu ăn uống ở trung tâm mua sắm Northland tại Preston thuộc phía bắc Melbourne thì có 1 người đàn ông lạ mặt chạy đến bắt lấy nó và lập tức bỏ chạy.
Một nhân chứng cho biết con bé đã hét rất lớn, khiến mọi người đều phải lo sợ nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Cô nói: “Hắn chạy rất nhanh, luồn lách qua các bảng hiệu và chạy về hướng lối thoát hiểm”.
Một người thấy vậy liền rượt theo kẻ bắt cóc, cuối cùng cũng giải cứu được bé gái và trả lại cho cha bé sau cuộc tấn công xô xát dữ dội.
Các nhân chứng cho biết tên bắt cóc có vẻ mắc chứng tự kỷ nên lực lượng an ninh của trung tâm mua sắm không cho báo cảnh sát.
Một phụ nữ khác tại hiện trường chia sẻ, có lẻ hắn cũng không biết bản thân mình đang làm gì.
Cảnh sát Victoria đang điều tra sự việc và phát ngôn viên khẳng định rằng tên bắt cóc khoảng 26 tuổi đến từ Riservior và bị mắc bệnh thiểu năng.
Phát ngôn viên của trung tâm mua sắm Northland, Ganeshalingam cho biết họ sẽ cung cấp các cảnh quay CCTV có liên quan cho cảnh sát.