(www.Alouc.com) – Một cách thần kì, Sanduni Sulochana – một sinh viên quốc tế của Đại học Melbourne đã quyên góp được gần 20 ngàn đô la và thoát khỏi nguy cơ bị buộc thôi học.
Sanduni đang trong học kì cuối để lấy bằng Tú tài ngành kinh tế tại ĐH Melbourne. Nếu không trả đủ tiền học phí, cô sẽ buộc phải trở về Sri Lanka.
Nhờ người bạn Thavisha Rambukwella, Sanduni đã khởi động một chiến dịch gây quỹ trực tuyến. Việc quyên góp thành công đã giúp cô có thể ở lại Úc để hoàn thành việc học.
Cho tới nay cô đã được 145 người quyên góp với tổng số hơn 19.000 đô là Úc để trả học phí, nhờ đó cô có thể tiếp tục việc học.
Trước đó, dù đã làm thêm việc bán thời gian nhưng Sanduni vẫn phải đeo một khoản nợ học phí trị giá 4549 đô từ kì trước. Và cho tới kỳ này, cô lại phải đối mặt với thêm 16 ngàn đô nữa.
Rambukwella viết trên trang gây quỹ GoFundMe: “Cô ấy đã cố gắng làm việc nhưng kiếm được bao nhiêu lại phải trả tiền thuê nhà.”
“Cô ấy không đủ khả năng tự giải quyết vấn đề này và bố mẹ cô ấy cũng đang ở một nơi không giúp được gì.”
“Cô ấy đã trải qua 2 năm đầy khó khăn và đang trong tình trạng khẩn cấp về tài chính.”
Sulochana có nguy cơ bị hủy thị thực du học sinh nếu không thể trả nợ học phí trước cuối tháng, với 8 nghìn đô học phí kì hiện tại hết hạn vào ngày 7/9.
“Hãy giúp cô ấy tốt nghiệp,” Rambukwella viết. “Cô ấy là một người tuyệt vời và dù gặp khó khăn vẫn luôn làm việc và học tập hết sức chăm chỉ. Vì đã đi đến ngày hôm nay, cô ấy xứng đáng được giúp đỡ và bất cứ khoản quyên góp nào cũng sẽ được trân trọng.”
Những người quyên góp đã để lại lời nhắn động viên kèm theo quyên góp mỗi người từ 10-300 đô.
“Thật tiếc khi bạn gặp phải chuyện này. Tôi thực sự hi vọng mọi thứ sẽ được giải quyết,” một người ủng hộ viết.
“Mạnh mẽ lên và ở lại nhé! Hi vọng chừng này có thể giúp bạn phần nào,” một người khác viết. “Bạn đã vất vả học những môn khó nhằn ở trường đại học và bạn xứng đáng có được tấm bằng đó.”