Home Tin Nước Úc Buồn vui lẫn lộn trong chuyến về nước của 2 bác sĩ Úc sau chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan
Tin Nước Úc

Buồn vui lẫn lộn trong chuyến về nước của 2 bác sĩ Úc sau chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan

Báo Alo ÚcChiến công phi thường của hai bác sĩ người Úc trong cuộc giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Hai trong số những thợ lặn dũng cảm người Úc đã trở về nhà sau cuộc giải cứu đội bóng nhí Thái Lan chấn động thế giới.

Đầu tuần này, bác sĩ Richard Harris và người bạn thân Craig Challen xuất hiện trên sân bay  Edinburgh RAAF Base ở Nam Úc.

Được chào đón như những người hùng, bác sĩ Harris đã bày tỏ những cảm xúc khó quên sau cuộc giải cứu ngoạn mục.

 “Đó là quãng thời gian đầy cảm xúc mãnh liệt: lo lắng sợ hãi, tràn trề hy vọng và vui sướng khi mọi việc kết thúc tốt đẹp”.

Nhưng ngay sau đó là nỗi đau buồn khi bác sĩ nhận được tin cha mình qua đời vào cuối cuộc giải cứu.

“Một cảm giác buồn vui lẫn lộn”

Bác sĩ Harris đang trong kỳ nghỉ lễ khi ông được kêu gọi tham gia nhiệm vụ phức tạp. Với ba mươi năm kinh nghiệm lặn hang động, cùng chuyên môn của một bác sĩ, Harris là hi vọng thực sự trong cuộc giải cứu 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên trẻ.

Phát biểu với các phương tiện truyền thông trên chuyến bay về nhà sau “nhiệm vụ bất khả thi”, bác sĩ Harris đã ca ngợi công lao của hàng trăm chuyên gia quốc tế và tình nguyện viên.

“Áp lực đặt trên vai mỗi thành viên đội cứu hộ đều rất lớn, bất kỳ ai cũng không dám lơ là dù chỉ một giây.”

Ông Challen, một bác sĩ thú y đã nghỉ hưu từ Perth, cho rằng phần khó khăn nhất của nhiệm vụ là các cậu bé còn quá nhỏ.

 “Đó là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Giải thoát 13 người an toàn ra khỏi hang là ngoài sức tưởng tượng”.

“Khi sinh mạng của một ai đó phụ thuộc vào khả năng ít ỏi của bạn, đặc biệt là trong thử thách kéo dài hai tiếng trong hang động, nó đòi hỏi nỗ lực cực kỳ lớn”.

Ông tiết lộ các cậu bé đã được dùng thuốc an thần để giữ cho bọn trẻ bình tĩnh trong suốt cuộc giải cứu.

“Nếu những đứa trẻ đột ngột hoảng sợ, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, đe dọa tính mạng tất cả mọi người, kể cả đối với đội cứu hộ”.

Đã có 33.000 người ký tên trên trang change.org kêu gọi trao giải thưởng Cross of Valour (Giải thưởng cao nhất của Úc trao tặng cho những người dũng cảm) cho hai bác sĩ Harris và Craig Challen.

Tại Thái Lan, nhà vua đã thăng chức và vinh danh cựu Đặc nhiệm Seal Saman Kunan, người đã hi sinh trong cuộc giải cứu.

Nhưng hiện tại, bác sĩ Harris cho biết ông sẽ tập trung tổ chức đám tang của cha ông trong những ngày tới. Sau đó, bác sĩ mong muốn sẽ trở lại cuộc sống bình thường càng nhanh càng tốt.

“Tôi hy vọng sẽ sớm quay về với công việc, tổ chức đám tang tưởng nhớ người cha quá cố và mọi việc trở lại quỹ đạo của nó”

Từ một camera trong bệnh viện, phát đi hình ảnh các cậu bé đội bóng Lợn Hoang mỉm cười, đùa giỡn với nhau và gửi lời cảm ơn đến những người đã giải cứu, ủng hộ họ.

“Cháu rất cảm ơn mọi người, cháu rất hạnh phúc”, một trong những cậu bé nói khi đang ngồi trên giường bệnh.

Nhóm đã được thông báo rằng họ sẽ có thể về nhà vào thứ Năm tới.

“Xin chào, cháu tên là Mick, cháu khỏe mạnh”, một cậu bé khác tinh nghịch gồng cánh tay của mình trước máy quay. “Cảm ơn vì đã vào trong hang để giúp cháu.”

Một số cậu bé sụt mất tới 5kg sau thời gian bị kẹt trong hang động Tham Luang nhưng đã dần tăng cân trở lại.

Các cậu bé cũng có cảm giác thèm ăn khi liệt kê những món ăn mà họ đang nghĩ tới trong video mới gồm cơm lợn giòn, cơm nắm knuckle và sushi.

Những tình tiết mới về hành trình mắc kẹt trong hang động của nhóm trẻ cũng đã được tiết lộ.

Các cậu bé ban đầu chỉ định khám phá hang động trong vòng một giờ, tuy nhiên sau đó đã bị mắc kẹt bởi nước lũ dâng cao bít lối ra.

Bọn trẻ bắt sử dụng tay lần sờ vách hang để tiến đến khu vực rộng rãi, cao ráo và an toàn hơn.

Những dấu vết bàn tay này sau đó đã được phát hiện bởi đội cứu hộ, đem đến hi vọng tìm kiếm được người sống sót trong cuộc giải cứu.

Banphot Konkum, cha của Duangpetch Promthep (cậu bé 13 tuổi thường gọi thân mật là Dom) cho biết các thành viên trong nhóm không biết mưa đã bắt đầu rơi xuống sau khi họ vào hang. Cơn mưa lớn đã khiến hang nhanh chóng ngập nước, nhốt các cậu bé ở bên trong hang.

“Sau một giờ khám phá hang, khi bọn trẻ đi ra, mực nước đang tăng lên. Chúng chạy sâu hơn vào trong hang để thoát khỏi nước. Dòng nước chảy rất mạnh”, Banphot nói.

“Tất cả 13 người đã đào một lối đến Nen Nom Sao để tránh nước dâng”. Đó là một khu vực bãi cát cao có thể trú ẩn.

Bà ngoại của Dom, Kameay Promthep, cho biết sẽ cấm Dom đến gần hang động hay nước một lần nữa để tránh đem thêm rắc rối cho mình và cho người khác.

“Tôi sẽ nói với Dom rằng phải cảm ơn tất cả những người Thái Lan và những người tử tế từ khắp nơi trên thế giới đã đến và giúp đỡ Dom. Nếu không có các Đặc nhiệm SEAL, các quan chức, và tất cả mọi người, Dom sẽ không có mặt ở đây hôm nay. Dom sẽ không còn được gặp bà ngoại, và bà sẽ không nhìn thấy mặt Dom nữa. Từ giờ trở đi, Dom sẽ phải là một người tốt. “

Banphot cho biết tất cả 13 thành viên trong đội bóng sẽ tạm thời đi tu để vinh danh Saman Kunan. Trở thành tu sĩ tại một ngôi chùa trong thời gian ngắn là một cách để làm công đức trong truyền thống Phật giáo Thái Lan.

Banphot nói: “Chúng tôi đang quyết định ngày cụ thể, và sẽ tiến hành ngay khi tất cả các gia đình đã sẵn sàng”.

Hà Vy – Báo Alo Úc 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...