Home Tâm Sự - Chia Sẻ Tâm sự : Tìm anh người mà em tìm kiếm bây lâu nay
Tâm Sự - Chia Sẻ

Tâm sự : Tìm anh người mà em tìm kiếm bây lâu nay

Gửi Chuyên Mục Tâm Sự của Báo Alo Úc – Tin Tức Nước Úc

Mình ko biết bắt đầu như thế nào,và ko biết nói chuyện cùng ai nên hôm nay mình ,tâm thư cùng bạn để trải lòng cho vơi bớt nỗi niềm.
Mình tên là Nguyễn Thùy Liên Trang năm nay mình 30 tuổi,hiện giờ mình sống tại hà nội ,Việt Nam ,mình là một người phụ nữ trong mắt mọi người xinh đẹp,năng động & thành công,nhưng trong cuộc sống của mình thì thiếu phần may mắn,mình hiện giờ là phụ nữ đơn thân ,sau cuộc hôn nhân của mình đỗ vỡ,mình lấy con ra làm động lực để sống và cố gắng,thời gian thấm thoát trôi  tới giờ đã là 8năm,8năm sống một mình nuôi con ko đơn giản chút nào….những lúc con bệnh đêm đến một mình chỉ biết ôm con vào lòng rồi những giọt nước mắt tự rơi,những buổi tan trường của con ,hôm nào con cũng hỏi mẹ ơi ?sao các bạn của con có ba tới trường đón,mà con không có?rồi lớn một chút ,các bạn hỏi con?sao không bao giờ thấy ba cậu nhỉ ?mà chỉ có mẹ cậu thôi….những bài văn của con tả về gia đình lúc nào cũng chỉ có hai nhân vật là mẹ và con ở đó,mỗi lần kiểm tra bài của con mình lại thấy xót xa ….,phải biết làm sao để xóa dịu khoảng trống mà con đang cần…

8 năm sống một mình nuôi con ko đơn giản chút nào
8 năm sống một mình nuôi con ko đơn giản chút nào

Mình là một người phụ nữ nghị lực,mình luôn cố gắng trong cuộc sống và công việc được tốt,để bù đắp cho sự thiếu thốn của con,vừa làm mẹ mình cũng làm tốt vai trò của người ba trong mắt con suốt 8 năm qua, 8năm chỉ biết đến công việc và chăm sóc con,dường như khoảng riêng cho mình không có,bạn bè,đồng nghiệp,người thân ,gia đình,ai ai cũng động viên mình nên bắt đầu cuộc sống mới để gia đình của mình được trọn vẹn,hơn ai hết mình rất khao khát điều đó,để con mình có ba,để gia đình nhỏ bé của mình có hơi ấm của một người đàn ông,và để mình có một bờ vai để tựa vào….sự khao khát đến cháy bỏng khi mỗi ngày con gái mình lớn hơn,là lúc mình biết nên bắt đầu cho cuộc sống mới để có người thứ 3xuất hiện trong gia đình,.một người ba tốt & người chồng tuyệt vời.
Xung quanh mình luôn có rất nhiều nhiều đàn ông theo đuổi,người học thức trình độ , thành công ngoài xã hội…có những người chờ mình suốt 8năm qua,luôn đứng sau mẹ con mình âm thầm giúp đỡ…Nhưng sao mình không thể mở lòng ra  với bất cứ ai,mình đã cho họ cơ hội và cũng là cho bản thân mình nữa ,dành thời gian hẹn hò caffe ,những chuyến du lịch cùng bạn bè để tìm ra người đó của mình nữa ,nhưng tất cả đều vô vọng,có người ać ý bảo mình có lẽ thời gian 8năm làm.Mình lãnh cảm với đàn ông,có người bảo tiêu chuẩn mẫu đàn ông của mình qúa cao….,tất cả điều đó đều không phải,mình chỉ muốn tìm một người đàn ông hiểu mình,thương  yêu mẹ con mình ,để cùng mình  bước đi & chia sẻ  được tất cả những gì trong cuộc sống phía trước,những tiêu chuẩn đó bất cứ người đàn ông nào đang theo đuổi mình cũng có,nhưng có một cái mà mình không cảm nhận được từ bất cứ ai,đó là sự đồng điệu trong tâm hồn,là sự hòa quyện của hai người lại với nhau…là một cái gì đó vô hình mà mình đang cần nhưng không nhìn thấy được ở họ, đều không có.
Thế rồi một ngày…Mình nghĩ đó là ngày định mệnh,mình đi công tác sài gòn 15 ngày xa con gái,khoảng thời gian trống khi không làm việc,mình ko biết làm gì…lúc đó mình vào tài khoản tango để tám với bạn bè…

Thế rồi có rất nhiều nick kết bạn với mình,trong vô số người đó mình đã nói chuyện với một người,anh hơn mình 10 tuổi anh tên là Nam Tran,hiện anh đang sống ở Australia cuộc sống của anh về chuyện Tình cảm gia đình ,anh cũng như mình….và cũng không hiểu vì sao ngày nào mình cũng dành thời gian riêng cho anh để online ,mỗi ngày một nhiều hơn,hết 15 ngày công tác tại sài gòn ,cũng là lúc anh ngõ lời yêu mình,một người chưa từng gặp mặt,một người gần như cách mình nữa vòng trái đất,nhưng sao lúc đó mình thấy hồi hộp,và có điều gì rất khó tả….15 ngày nói chuyện tâm sự cùng anh,mình cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh,mình tin anh là một người đàn ông tốt, anh cũng có một sự khao khát đến cháy bỏng như mình,đó là một gia đình hạnh phúc…hai con người ở hai thái cực khác nhau nhưng sao mình thấy hạnh phúc  Và có một sức hút đến kỳ lạ mỗi lần nói chuyện với anh,thấy niềm vui từ anh…Và rồi mình đã nhận lời yêu anh,một tình YÊU Online ,kết thúc chuyến công tác mình về hà nội với công việc hằng ngày và chăm sóc con gái chu đáo,nhưng có một thay đổi trong cuộc sống của mình,đó là ngày nào trước khi đi ngủ, mình và anh đều online với nhau ,mỗi ngày một nhiều hơn,bọn mình đã cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai hai đứa về một gia đình hạnh phúc,nào là nuôi dạy con thật tốt,bọn mình còn lên kế hoạch sinh con,vì cả anh và mình đều mong muốn điều đó(nghe đến đây chắc bạn sẽ cười mình phải không ?)nhưng với anh và mình đó là hạnh phúc, mình và anh đều cảm nhận được đã tìm được một nữa thực sự,rồi anh lên kế hoạch  đưa ba mẹ về việt nam gặp mình,anh và mình đều chờ đợi ngày đó nhanh chóng đến….

anh hơn mình 10tuổi  anh tên Nam Tran,hiện anh đang sống ở Australia
Anh hơn mình 10tuổi anh tên Nam Tran,hiện anh đang sống ở Australia

Và hình như ông trời đang muốn thử lòng bọn mình,vào ngày 16/6 vừa qua do vô tình mình rớt điện thoại,cũng không hiểu sao điện thoại hỏng ,mà tài khoản tango của mình cũng bị khóa….và rồi bắt đầu từ hôm  đó mình và anh không thể liên lạc được với nhau cho tới giờ,(chắc bạn lại đặt câu hỏi sao không có số điện thoại phải không?)mình giờ nghĩ lại cũng không hiểu nổi,tại sao nói chuyện nhiều như thế..ngày nào ,sáng nào,tối nào cũng vậy đều chúc nhau ngủ ngon,chào buổi sáng trước khi đi làm,rồi nói bao nhiêu thứ chuyện…về gia đình về  ba mẹ, về anh chị em… về công việc..mà chưa một lần bọn mình nghĩ tới việc trao đổi số điện thoại!Từ ngày mất liên lạc với anh mình buồn rất nhiều…

IMG20150424170853
Những dự định ,kế hoạch tương lai cùng anh mình vẫn nhớ,từng đêm mình vào tài khoản tango mới để tìm lại anh nhưng đều vô vọng,mình tin anh cũng đang tìm mình,mong mình như mình đang nhớ anh vậy đó.Từng đêm nhớ anh,nhớ thật nhiều mà mình đã khóc chỉ biết nhìn tấm hình  của anh gửi cho mình khi còn liên lạc …Cái ngày anh hứa sẽ về giờ mình không nhớ chính xác là 17,18 hay là 19tháng 8 nữa,nhưng mình đã có kế hoạch vào sài gòn ,mình nghĩ chỉ còn cách duy nhất để gặp lại được anh ,đó là mình sẽ đợi anh ở phi trường tân sơn nhất cả ba ngày đó,nếu anh về chắc chắn mình sẽ gặp được anh,mình lo lắng rất nhiều,và luôn đặt ra những câu hỏi,liệu không liên lạc được với mình anh có còn giữ lời hứa đó không,rồi thời gian quen nhau chưa lâu,tình Yêu Online đó vừa mới chớm nở,liệu với anh có đủ sâu đậm ….Mình nghĩ nhiều lắm,nhưng với mình chỉ cần a đã hứa về thì mình sẽ đợi,đợi anh trong từng khoảnh khắc,dù không nói chuyện được với anh nhưng tình yêu mình dành cho anh vẫn vậy rất chân thành &,nồng nàn,rồi đây không biết sẽ thế nào sau ngày 20 tháng 8 ,nhưng dù thế nào  đi nữa mình cũng rất hạnh phúc với tình Yêu dành cho anh, tình YÊU Online chưa một lần được gặp anh!
Hôm nay mình viết tâm thư này gửi Báo Alo Úc để mình tên xoa dịu nỗi nhớ về anh, và biết đâu tâm thư của mình sẽ được bạn đăng trên diễn đàn,để anh có thể đọc được những dòng chữ này.
Mình gửi cho bạn  tấm hình của anh và của mình với mong muốn Báo Alo Úc tạo duyên để mình và anh được nhau.
  Cám ơn bạn thật nhiều đã đọc tâm thư của mình!mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Liên Trang – www.Alouc.com

Bạn đọc có bài viết, tâm sự xin vui lòng gửi về theo địa chỉ : [email protected]