Báo Úc – Một đứa bé 3 tuổi lang thang trên đường vào lúc 4:00 sáng thứ 7 đã vô tình đưa cảnh sát đến khu nhà kính trồng cần sa trong nhà nó.
Cảnh sát NSW đã lập tức có mặt tại đường Gordon ở Port Macquarie thuộc NSW, sau khi phát hiện 1 đứa trẻ lang thang trên đường.
Sau khi âm thầm theo sau bước chân của bé, cảnh sát đã tìm thấy 1 lượng lớn cần sa tại căn nhà ở đường Hollingworth. Tại đó cũng có mặt 2 anh chị bé ở độ tuổi 16 và 18 nhưng cha mẹ lại không có ở nhà.
Tại khu nhà kính trong nhà, họ đã ngửi thấy 1 lượng khí thải lớn từ các cây cần sa.
Theo đó, cảnh sát đã tịch thu 17 cây cần sa, hơn 300gr cần sa, 1 khẩu súng cùng 1 cái nỏ và cuộc điều tra được tiến hành.
Họ quan sát thấy ngôi nhà gần như bị bỏ hoang, bếp không có thức ăn, chỉ có 1 hộp sữa và 2 lát dưa hấu trong tủ lạnh.
Chủ nhà đã được triệu tập tham gia vào cuộc điều tra.
Người mẹ 39 tuổi đã bị buộc tội khi tiến hành các công việc gây thiệt hại sức khoẻ cho đứa trẻ và tham gia trồng trọt loại thuốc cấm.
Bà sẽ xuất hiện tại toà án địa phương Port Macquarie vào ngày 06/04.
Được biết, cha bé đã bỏ trốn khỏi nhà trước đó.
Bích Ngọc/News Viet Uc