Home Cộng Đồng Người đàn ông phải thuê khách sạn ở để tránh xa hàng xóm tồi tệ
Cộng Đồng

Người đàn ông phải thuê khách sạn ở để tránh xa hàng xóm tồi tệ

Thomas Wallis và người bạn ở chung chỉ trở về nhà ở Cardiff, xứ Wales, khi đã cạn tiền. 

Họ khẳng định những người hàng xóm “ác mộng” đã khiến mình phải tiêu gần 2.000 bảng (gần 60 triệu) chỉ để tránh xa những người này. Thomas Wallis (51 tuổi) và bạn đã trải qua cả kỳ Giáng sinh, năm mới trong một nhà nghỉ.

Thomas Wallis không thể ở nổi trong nhà mình vì hàng xóm quá ồn ào, bạo lực. Ảnh: Mirror.
Thomas Wallis không thể ở nổi trong nhà mình vì hàng xóm quá ồn ào, bạo lực. Ảnh: Mirror.

Ông cho biết mình đã có 7 năm bình yên sống ở căn hộ tại Cardiff. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu 2 năm trước, khi những người hàng xóm bắt đầu “đánh đấm nhau, la hét, văng tục…”.

“Tôi đã gọi cảnh sát cả trăm lần mà không ăn thua”, Thomas nói. Tháng 12 vừa qua, họ quyết định không thể chịu đựng điều này được nữa, nên đã dành tiền tiết kiệm tới sống ở các nhà nghỉ, cũng như ở tạm nhà một người bạn.

“Chúng tôi đã không sống ở nhà 6 tuần. Chúng tôi dành hết tiết kiệm của mình ở khách sạn chỉ để có đêm ngủ ngon, nhưng không thể đủ sức làm mãi thế được”, ông nói.

Khu nhà vốn bình yên của Thomas giờ ồn ào không chịu nổi. Ảnh: Mirror.
Khu nhà vốn bình yên của Thomas giờ ồn ào không chịu nổi. Ảnh: Mirror.

Cảnh sát đã dán cảnh báo sẽ đuổi khỏi nhà với một trong những người hàng xóm “kinh khủng” nọ, nhưng Thomas vẫn chưa thể yên tâm.

theo Vnexpress