Home Cộng Đồng Nằm giữa đường học bài, cậu bé bất ngờ nổi tiếng
Cộng Đồng

Nằm giữa đường học bài, cậu bé bất ngờ nổi tiếng

Vì nhà nghèo, không thể trả tiền điện, Victor (Peru) phải ra đường mượn đèn công cộng mới có đủ ánh sáng học bài.

Victor Martin Angulo Cordoba (12 tuổi) sống tại thị trấn Moche, được nhân viên sở cảnh sát nhìn thấy lần đầu vào cuối tháng 3 khi kiểm tra camera an ninh. Cảnh tượng cậu bé ngồi trên vỉa hè một mình vào ban đêm đã khiến nhiều người hốt hoảng khi tưởng là một đứa trẻ vô gia cư đang sử dụng chất kích thích.

Hình ảnh của Victor được trích xuất từ camera an ninh. Ảnh: Oddity Central.

Hình ảnh của Victor được trích xuất từ camera an ninh. Ảnh: Oddity Central.

Cho người tuần tra, cảnh sát mới biết Victor là một cậu bé hiếu học. Hơn một tháng qua, bố mẹ cậu không đủ khả năng chi trả tiền điện, chỉ có thể thắp nến sinh hoạt vào ban đêm, không đủ sáng cho con học bài. Thế nên, Victor phải ngồi ngoài vỉa hè để làm bài tập đến tận 9-10 giờ tối mỗi ngày.

Cảm động trước sự nỗ lực của cậu, sở cảnh sát đã ghi hình và đăng câu chuyện lên mạng xã hội. Chỉ sau 3 ngày, đoạn video đã nhận được hơn 5 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ từ khắp nơi trên thế giới.

“Có hôm, Martin thốt lên rằng, nếu tiếp tục học bài dưới nến chắc con sẽ điên mất nên nó đi ra ngoài để tìm nơi sáng sủa hơn. Điều này thực sự làm tôi rất đau lòng nhưng có lẽ đã thay đổi cuộc sống cả gia đình”, mẹ của Victor nói.

Mẹ của Victor cho biết thêm, hàng ngày, con trai vẫn giúp đỡ bố mẹ các việc trong gia đình và đi chăn cừu sau mỗi giờ học. Thế nhưng cậu bé lớp 6 vẫn học tập nghiêm túc và có thành tích rất đáng nể.

Gia đình Victor là một trường hợp đặc biệt khó khăn không hiếm gặp ở Peru. Ảnh: HOY.

Gia đình Victor là một trường hợp khó khăn, không hiếm gặp ở Peru. Ảnh: HOY.

Sau khi nghe chuyện, thị trưởng đã đích thân đến thăm và tuyên bố trả tiền điện cho gia đình Victor trong 5 năm tới. Ông mong muốn cậu bé hiếu học không bị chểnh mảng chuyện học hành. Ngoài ra, hàng trăm người từ khắp các đất nước đã lập quỹ để giúp cậu bé có cuộc sống ấm no hơn.

“Em muốn học thật giỏi để sau này giúp đỡ gia đình. Ước mơ của em là trở thành cảnh sát và chấm dứt nạn tham nhũng”, Victor bày tỏ.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *