Năm 2017, phượt thủ Anh Elisha Greer bị Marcus Martin, một người đàn ông Úc, bắt cóc và lạm dụng trong thời gian dài. Khi được cảnh sát tìm thấy ở gần thị trấn Mitchell, vùng hẻo lánh thuộc bang Queensland, trên người Greer đầy vết thương.
Nhận ba tội danh, Martin bị tuyên án 10 năm tù vào 2019. Bốn năm trôi qua, Greer quyết định lên tiếng về thảm kịch trong đời. Cô cho biết vẫn hy vọng một ngày nào đó quay lại Úc. “Tôi sẽ không suy sụp và cuộc đời tôi sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những gì hắn ta đã làm. Một ngày nào đó hắn ta sẽ được tự do, nhưng tôi không sợ”, cô nói.
Khi gặp nạn tại Úc, Elisha Greer mới 22 tuổi. Ảnh: Andrew Price/Mirror
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Greer nói rằng Úc vẫn là một trong những quốc gia đẹp nhất với mình. Nữ du khách Anh cho biết luôn muốn sống ở Úc và tự hứa sẽ thực hiện điều đó. Cô cũng tin rằng một cuộc sống tốt hơn đang chờ đợi mình ở xứ sở chuột túi.
“Không thể vì một ai làm tổn thương mình mà chúng ta phải chịu đựng điều đó trong suốt cuộc đời. Tôi có thể khóc bất kỳ khi nào tôi muốn, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng ảnh hưởng đến tôi”.
Theo Vtimes
Leave a comment