Trong cuộc điện thoại ngày 24-7, người đàn ông 28 tuổi ở thị trấn Taloja thuộc TP Navi Mumbai nói dối  rằng anh ta “sắp chết”, viên cảnh sát Vinayak Vast cho biết.

Sau cuộc gọi, anh chồng tắt điện thoại di động. Ngày hôm sau, người anh rể tìm thấy chiếc xe máy của người chồng bị bỏ lại trên một con phố ở vùng Vashi gần sông Thane, ngoại ô TP Mumbai. Chìa khóa xe, mũ bảo hiểm, túi văn phòng và ví của anh ta vẫn còn nguyên.

Gia đình đã nộp đơn lên đồn cảnh sát vùng Vashi để cầu cứu tìm người mất tích.

Bác sĩ tại Ấn Độ đang đo thân nhiệt cho người dân. Ảnh: PTI

Cảnh sát tìm kiếm trong vô vọng tại các phòng thí nghiệm cũng như bệnh viện điều trị người bị Covid-19. Thậm chí, theo thanh tra cảnh sát Sanjeev Dhumal, họ phải lặn xuống các con sông ở vùng Vashi mong tìm thấy thi thể nếu anh chàng quẫn trí tự tử.

Cảnh sát cũng thử theo dõi điện thoại di động của anh ta nhưng đi vào ngõ cụt vì nó đã bị tắt máy. “Tuần trước, chúng tôi đã lần ra vị trí điện thoại của anh ta tại TP Indore. Nhờ đó, chúng tôi phát hiện anh ta đang ngoại tình” – ông Dhumal nói.

Một đội cảnh sát đến TP Indore, nơi anh chồng thuê một chỗ ở với nhân tình sau khi thay đổi danh tính. “Anh ta đã được đưa trở lại TP Navi Mumbai vào ngày 16-9. Chúng tôi đã giao anh ta cho vợ trông coi” – ông Dhumal nói.

Ấn Độ hiện là vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới, tại đây đã ghi nhận số người nhiễm Covid-19 vượt mốc 5 triệu ca sau khi có thêm hơn 91.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ cho đến nay là hơn 82.000 ca.

Theo Báo Người lao động