Tin Tức Nước Úc – Một chủ nhà hào phóng đã bị lợi dụng sau khi những gì còn lại tại ngôi nhà ở Perth của bà chỉ là rác và một hóa đơn sửa chữa hàng ngàn đô la.
Bà Christine Goss hiện đang cảnh báo các chủ nhà khác phải cẩn thận khi quyết định cho ai đó thuê nhà.
Căn nhà 3 phòng ngủ tại Padbury sạch sẽ và đẹp của bà đã biến thành một đống rác.
Một căn phòng còn đầy những vật dụng bỏ đi đến mức không thể mở được cửa ra vào.
Bà Goss nói rằng cách đây 12 tháng, bà đã cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ, nên đã đồng ý cho một người phụ nữ vô gia cư thuê nhà.
Bà Goss nói: “Chúng tôi đã cho cô ta thuê với giá rẻ, không có tiền bond, không có tiền thuê nhà trước và tôi luôn trả số tiền nước dùng vượt quá mức”.
Bà nói: “Đống bừa bãi này sẽ khiến tôi phải tiêu tốn hàng ngàn đô la.”
Thậm chí phòng “sạch sẽ” nhất trong nhà, phòng khách và phòng ăn, vẫn còn có rác trong đó, thậm chí có cả bằng chứng về sử dụng ma túy.
Những người hàng xóm và bạn bè của bà Goss đã giúp đỡ bà trong việc dọn dẹp đống bừa bãi này.
Bà Goss nói rằng bà đã quá hào phóng và bị lợi dụng.
“Đừng quyết định bằng trái tim, mà hãy suy nghĩ kỹ bằng cái đầu”, bà nói.
“Đó là một bài học quý giá. Đúng vậy, đó là một bài học khó khăn và tốn kém.”
Theo Báo Úc