www.Alouc.com – Một đứa bé gái 2 tuổi bị bỏng nghiêm trọng, sau chuyến đi chơi biển cùng gia đình và vô tình giẫm phải 1 đốm lửa trại trên bờ biển chưa được dập tắt. Sự việc đau thương xảy ra trên đảo Stradbroke thuộc Queensland vào tháng 10/2013.
Sau chuẩn đoán, bé bị bỏng chân cấp độ 3 và bỏng 2 tay cấp độ 2. Được biết, ngọn lửa vào lúc đó là rất nóng và khắc nghiệt, nó đã bị che lấp dưới những lớp cát và em đã vô tình đạp phải.
Camryn đang đi dạo trên biển cùng cha mẹ là Nicole và Russell thì lại vô tình giẫm vào đốm lửa mà 1 nhóm người cắm trại trước đó quên dập tắt.
Mẹ bé nói rằng: “Lúc đó con bé thét lên thật to, tôi còn nghĩ rằng nó đã bị rắn hoặc nhện cắn, nhưng khi nhìn thấy tay chân nó bị đỏ và sưng lên, đất cát dưới chân thì nóng phừng phực, chúng tôi mới ngộ ra rằng nó đã bị bỏng rất nặng”.
Camryn ngay sau đó đã được đưa đến trung tâm y tế gần nhất trên đảo để điều trị, trước khi được chuyển đến bệnh viện nhi đồng Hoàng Gia Brisbane.
Đội ngũ bác sĩ đã phải cắt đi phần da bị cháy và tiến hành điều trị những vết thương. Đáng thương nhất là con bé đã phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật ghép da trong thời gian qua.
Con bé nay đã được 4 tuổi.
Từ khi xảy ra sự cố vào năm 2013, mẹ em đã cố gắng phổ cập về nhận thức an toàn lửa trại và cách dập tắt đúng cách cho mọi người.
Bà chia sẻ rằng: “Mỗi năm, có khoảng 40 trẻ em đã bị bỏng bởi nặng như thế này và tôi tự hỏi tại sao không ai có ý thức và trách nhiệm trong những sự cố cháy bỏng”.
Hiện nay, bà đang tham gia 1 chương trình đạp xe gây quỹ để quyên tiền cho bệnh viện nhi đồng Foundation để nghiên cứu việc điều trị và phòng chống seo cho trẻ bị bỏng nặng.
Bích Ngọc/News Viet Uc