www.Alouc.com – Một thi thể nửa chìm nửa nổi đã được 2 đứa trẻ 13 tuổi phát hiện tại con lạch ở phía đông Melbourne, khiến chúng vô cùng hoảng sợ.
Thi thể được tìm thấy tại con lạch Brushy khi 2 bé gái đi dọc theo con đường mòn ở vùng ngoại ô Mooroolbark vào khoảng 2:00 sáng.
Đây là nơi rất gần với trạm xe lửa Mooroolbark và cách nhà của chúng chỉ vài mét.
Cảnh sát đã phong toả hiện trường trong khi chờ đợi dịch vụ khẩn cấp nhà nước đến đưa cá ra khỏi thi thể.
Trung sĩ Kevin Hogg thuộc sở cảnh sát Victoria cho biết cái chết này có thể là do 1 vụ thảm sát gây ra.
“Cảnh sát đã đưa thi thể ra khỏi con lạch và hiện vẫn chưa tìm thấy manh mối gì quan trọng”.
Cư dân sống ở gần đây đều rất sốc khi biết cái xác chết trôi ở đây trong mấy ngày qua.
Một người dân nói: “Tôi rất lo lắng khi những điều ghê rợn đang ở gần nơi con cái bạn đang sinh sống”.
Cảnh sát đã phát động 1 cuộc điều tra với hy vọng nhanh chóng sớm phá được vụ án này.