Home Tâm Sự - Chia Sẻ Tâm sự : Khai gian với chính phủ Úc liệu có sửa được không?
Tâm Sự - Chia Sẻ

Tâm sự : Khai gian với chính phủ Úc liệu có sửa được không?

Việc xin visa di trú Úc vốn đã không dễ dàng bởi Bộ Di Trú Úc ngày càng siết chặt việc xét duyệt hồ sơ

www.Alouc.com – Năm 2000, khi chị Hân còn sống với anh Trung, một kỹ sư nổi tiếng của Sài Gòn, anh chị có một đứa con (Minh) với nhau. Cuộc sống gia đình luôn yên bình, luôn hạnh phúc và luôn được mọi người ngưỡng mộ. Vào những năm tiếp theo anh Trung thường đi công tác xa và có những chuyến đi dài cả tháng.

Là một kỹ sư cơ khí nổi tiếng thì việc bận rộn công việc nay đây mai đó là bình thường. Mỗi lần về đến nhà, anh chỉ biết ôm vợ ôm con và tận dụng được tất cả những thời gian mà có. Nghe kể, hai vợ chồng khi mới lấy nhau cũng khổ lắm vì cái nghề kỹ sư là đúng theo thời.

>> Xem thêm: Kết hôn giả ở Úc và những rủi ro khi bị phát hiện để hiểu rõ những rủi ro như thế nào khi bộ di trú phát hiện

Khi kiếm được công việc ổn định và chiếm được sự tin cậy của chủ thì ai mà chẳng muốn? Anh Trung chỉ biết đi làm, thương vợ thương con và dành dụm được bao nhiêu thì mua nhà, thi thoảng chủ thưởng thêm thì cho vợ con du lịch đó đây.

Tâm sự
Tâm sự

Năm 2009 khi chị Hân có bầu, đây cũng là lúc gia đình xảy ra nhiều việc đáng tiếc. Khi bé Huyền được sinh ra vào năm 2010, đó cũng là lúc nhà cửa tan nát. Chỉ sau vài tháng bé Huyền được sinh, anh Trung đã bỏ nhà ra đi với con trai của anh (Minh). Gia đình cũng như thân nhân cố hàn gắn lại mối quan hệ của anh chị…nhưng cuối cùng cũng không thành. Khi Toà Án xử việc ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con cũng như tài sản, anh Trung cho biết lý do anh không thể sống chung với chị Hân bởi vì anh ta không thể chấp nhận việc chị ăn ngủ với người đàn ông khác và sinh ra cháu bé Huyền. Anh cương quyết không nhận Huyền là con của anh, nhưng trên giấy khai sinh vẫn có tên của cha là anh Trung. Chị Hân cũng đã rất hận anh bởi vì anh Trung không tin tưởng chị ấy. Tình cảm từ từ nhạt hẳn và đường ai lấy đi. Anh Trung có quen một chị Việt Kiều Úc tên Thu. Anh chị yêu nhau lắm rồi chị Thu bảo lãnh cho anh Trung và cháu Minh qua Úc định cư. Một cuộc sống mới hoàn toàn, một sự hy sinh công việc từ kỹ sư để làm một việc bồi bàn tại nước người…nhưng ngược lại, anh Trung được sự yêu thương của người vợ hiền lành.

Mấy tháng trước tôi có về Việt Nam và được chị Hân kể…chị chỉ biết lắc đầu rồi lẩm bẩm giá như và biết thế mỗi khi tôi hỏi chị có hối hận không? Chị cho rằng cái TÔI của chị thời đó lớn hơn cái CHÚNG TÔI và điều đó đã khiến cho anh ta bỏ đi.

Một vụ án hình sự, tôi không bao giờ hỏi rằng khách có làm hay không mà thay vào đó tôi xem bằng chứng đối với thân chủ tôi bất lợi cỡ nào và có đủ cơ sở kết tội không. Về mặt di trú như của gia đình chị Hân, tôi cũng sẽ không hỏi ‘bé Huyền có phải là con của anh Trung’ hay không. Việc này cũng không quan trọng bằng liệu có bằng chứng giấy tờ gì chứng minh bé Huyền không phải là con của anh Trung?

Úc - Một trong những đất nước yên bình và nằm trong top những quốc gia đangs sống nhất trên Thế Giới
Úc – Một trong những đất nước yên bình và nằm trong top những quốc gia đangs sống nhất trên Thế Giới

Chị Hân rất muốn bé Huyền được qua sống chung với anh Trung và Minh. Tuổi của cháu cũng vào tuổi ăn học và anh chị ấy cũng đã bàn với nhau rằng quyền lợi của con là trên hết. Khi tôi nghe đến được đoạn này, trong người hừng hực và chỉ muốn thực hiện hồ sơ này ngay lập tức. Anh Trung chưa từng khai tên của bé Huyền trong danh sách khi xin định cư qua Úc vì đó cũng là thời điểm thủ tục ly hôn rùm beng.

Tôi đã quyết định triển khai thủ tục đính chính với Bộ Di Trú Úc và nộp hồ sơ theo diện cha bảo lãnh con (101), mặc dù không có khai trước kia, nhưng vẫn có đủ cơ sở để thực hiện…. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi hai chữ ‘quyền lợi’ cho đứa trẻ này…

Bầu trời bên Úc xanh hơn bên này nhiều lắm cháu nói đúng đấy…

Con đợi chú nhé…nhanh thôi…

(Còn tiếp)

Tạ Quang Huy

>> Xem thêm các bài viết của Tạ Quang Huy