Home Tin Nước Úc Nữ sát nhân kinh hoàng nhất thế kỷ ở Úc: “Làm thịt” người tình rồi treo lên cửa phòng như đồ trang trí
Tin Nước Úc

Nữ sát nhân kinh hoàng nhất thế kỷ ở Úc: “Làm thịt” người tình rồi treo lên cửa phòng như đồ trang trí

Với tội ác tàn bạo của mình, Katherine Mary Knight là người phụ nữ đầu tiên bị chính phủ Úc tuyên án tù chung thân không ân xá.

Không phải ngẫu nhiên mà Katherine Mary Knight lại được mệnh danh là Hannibal của nước Úc. Vốn tính cách bạo lực cùng khát khao chiếm hữu quá lớn đã khiến người phụ nữ này nhẫn tâm sát hại người yêu, biến anh ta thành món ăn cho chính… lũ trẻ con trong nhà.

Tuổi thơ không yên bình hình thành nên tính cách cực đoan

Katherine Mary Knight, sinh ngày 24/10/1955 tại phía Tây New South Wales, Úc trong một gia đình nhiều sóng gió. Cha cô làm nghề giết mổ và là người đàn ông nghiện rượu, ưa bạo lực. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí của Katherine. Cô từng khẳng định bản thân đã phải chịu sự xâm hại tình dục từ chính những người anh em trong gia đình mình.

 Ngày còn đi học, Katherine Knight từng viết rằng mình mơ ước được trở thành một đồ tể chuyên nghiệp. 
Ngày còn đi học, Katherine Knight từng viết rằng mình mơ ước được trở thành một đồ tể chuyên nghiệp. 

Khi trưởng thành, Katherine không chịu làm việc ở xưởng may như những bạn gái đồng trang lứa mà nhất nhất đòi tới lò mổ địa phương. Có vẻ như tính chất công việc của người cha bạo hành đã ảnh hưởng nhiều tới suy nghĩ thiếu nữ trẻ. Từ một người yêu động vật, Katherine dần phát triển xu hướng tính cách ưa bạo lực, sẵn sàng “động chân động tay” với bất kì ai khiến mình không vừa ý.

Katherine sớm thể hiện tay nghề cùng kĩ thuật điêu luyện của mình ngay tại lò mổ địa phương, nơi chỉ có sự xuất hiện của đàn ông và động vật. Với đôi bàn tay thoăn thoắt cùng thần kinh thép, Katherine sát sinh mà chẳng hề ghê tay. Cô ta thậm chí còn được cấp cho một con dao riêng để làm việc. Về nhà, Katherine lập tức treo dao trên đầu giường.

“Con quỷ” trỗi dậy

Năm 1973, Katherine sa vào lưới tình với David Kellett và họ kết hôn 1 năm sau đó. Tuy nhiên, Katherine đã cố gắng bóp cổ chồng ngay trong đêm tân hôn chỉ vì David ngủ thiếp đi sau khi mới “lâm trận” được 3 lần. Lần khác, Katherine đốt cả quần áo lẫn giày của chồng rồi đánh anh ta bằng một cái chảo chỉ vì về nhà muộn. Hoảng sợ, David – với hộp sọ bị rạn nứt nghiêm trọng – bỏ chạy theo người đàn bà khác.

 Khi Katherine Knight kết hôn với David Kellett, mẹ cô ta đã cảnh báo rằng: "Anh nên cẩn thận, kẻo có ngày nó giết anh đấy."
Khi Katherine Knight kết hôn với David Kellett, mẹ cô ta đã cảnh báo rằng: “Anh nên cẩn thận, kẻo có ngày nó giết anh đấy.”

Mù quáng vì lòng hận thù, Katherine đã mang đứa con gái chung mới 2 tháng tuổi ra đặt giữa đường ray tàu hỏa. Rất may, cô bé đã thoát khỏi tay tử thần nhờ một người qua đường xa lạ. Ả còn đe dọa sẽ giết những người khác để rồi sau đó bị cảnh sát đưa về bệnh viện St Elmo ở Tamworth. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Katherine mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Vài ngày sau khi được thả ra, Katherine điên cuồng rạch mặt một người phụ nữ khi bắt gặp cô này đi cùng David Kellett rồi sau đó bắt một cậu bé làm con tin bằng con dao dính máu. Không khó để cảnh sát khống chế được người phụ nữ mất trí này. Họ tống ả vào bệnh viện tâm thần Morisset và đưa đứa con gái của ả cho ông bà ngoại chăm.

 Katherine rất bạo lực. Cô ta từng đấm thẳng vào cổ họng chú chó cưng của người tình để "dằn măt" anh ta.
Katherine rất bạo lực. Cô ta từng đấm thẳng vào cổ họng chú chó cưng của người tình để “dằn măt” anh ta.

Đến 9/8/1976, Katherine được xuất viện và nhanh chóng quay lại với chồng. Tuy nhiên, dù đã có thêm với nhau một đứa con nữa nhưng cuộc hôn nhân này vẫn đổ vỡ. Sau một vài mối quan hệ không đi đến đâu kể từ sau khi ly hôn, Katherine tiếp tục cặp thêm với 4 người đàn ông khác trong khoảng thời gian ngắn. Tỏ ra “dịu dàng, yếu ớt, cần được che chở” chưa được bao lâu, Katherine lại bộc lộ con quỷ ghen tuông trong mình. Cô ta liên tục chửi bới, dùng bạo lực với những người tình vì nghi họ “léng phéng” với người khác. Dave Saunders – một trong những người tình của Katherine từng nhận cả chục nhát đâm bằng kéo và bị ả tung tin là kẻ bạo lực.

Tội ác ghê tởm của người phụ nữ mờ mắt vì tính chiếm hữu

Sau hàng loạt tan vỡ trong chuyện tình cảm, Katherine chuyển tới sống với John Price, một người đàn ông đã có 3 con riêng. Mặc dù mối quan hệ giữa họ khá nồng cháy nhưng những mâu thuẫn vẫn cứ cháy âm ỉ. Trong một lần bực tức vì John không chịu kết hôn với mình, Katherine đã tố giác những việc làm trái phép của người tình tới ông chủ của anh ta. John Price bị sa thải sau 17 năm cống hiến hết mình.

 John Price (trái) và Katherine Knight (phải) đã có một mối tình nồng cháy, cho tới khi Katherine quyết định "làm thịt" người tình.
John Price (trái) và Katherine Knight (phải) đã có một mối tình nồng cháy, cho tới khi Katherine quyết định “làm thịt” người tình.

Vào tháng 2/2000, sự mâu thuẫn giữa Katherine và John lên đến đỉnh điểm. John đuổi Katherine ra khỏi nhà nhưng rồi lại làm lành sau đó. Sáng ngày 1/3, hàng xóm của John nhận thấy xe của anh vẫn đậu ở lối ra vào. Tò mò vì không thấy John tới theo lời hẹn trước, một vài người tới gõ cửa. Họ nhớ John đã từng nói rằng “nếu tôi không xuất hiện vào ngày hôm sau thì chỉ có thể là do Katherine giết”. Sau một hồi gõ gửa nhưng không thấy động tĩnh, những người hàng xóm chợt phát hiện thấy vết máu ở phía cửa trước. Nghi có chuyện không lành, họ bèn gọi cảnh sát.

Khi nhân viên công vụ đẩy cửa bước vào căn nhà của Katherine và John, họ bị giật mình bởi cách bài trí có phần rùng rợn ở đây. Da bò, đầu trâu, sừng trâu, đầu bò, gạc hươu cùng một bộ lông thú treo đầy trên tường. Được biết, đây là sở thích của Katherine. Ả ta còn thể hiện suy nghĩ kì quái của mình thông qua việc sưu tầm một đống những video chỉ nói về cái chết.

 Căn nhà của Katherine có không khí rất u ám.
Căn nhà của Katherine có không khí rất u ám.

Khi bước ngang qua căn bếp, mùi tanh nống bốc lên khiến cảnh sát chóng mặt. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt họ. Chiếc áo sơ mi xanh vắt qua ghế nhuộm đầy máu, trên bàn cạnh đó vương vãi những viên thuốc. Tiến tới cửa ra vào ở phòng ngủ và phòng khách, một viên cảnh sát thấy có bộ da treo ở đó. Ban đầu, anh ta nghĩ đó là da dê. Cho đến khi nhận ra một mái tóc đen xoăn ở trên đầu, có mũi, một phần miệng và tai cùng mảng da với lông đen giống với lông mu của bộ phận sinh dục, anh ta mới hãi hùng thét lên: Đó là da người, dày khoảng 1 đến 4cm, được lột bằng một công cụ cực bén. Cách đó, thi thể một người đàn ông mất đầu nằm sõng soài trên sàn với chi chít các vết đâm.

Cảnh sát lần theo dấu vết vệt máu kéo từ phòng khách đến nhà bếp, tới gần nồi hơi nhôm vẫn còn nóng… Một số món gồm thịt, bí ngô nướng, khoai tây đã được bày trước ra bàn. Trước mỗi đĩa ăn có đề mảnh giấy có chữ “Beaky” và “Jonathon”. Đó đều là tên những đứa con của John Price.

 Vệt máu dẫn vào trong bếp.
Vệt máu dẫn vào trong bếp.

Lục soát khắp căn nhà, cảnh sát tìm thấy Katherine Knight đang nằm trong phòng ngủ trong tình trạng hôn mê. Xe cấp cứu được gọi tới, đưa ả vào bệnh viện. Các nhân viên pháp y nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường. Sự hỗn loạn của căn nhà cũng những mảnh thịt người la liệt cho thấy một điều: John Price đã bị sát hại một cách dã man.

Trên người John Price chằng chịt những nhát dao. Kẻ thủ ác đã lột da của John và treo lên cửa. Người bình thường không thể có được “kĩ năng” này, trừ những người làm việc ở lò mổ. Trong bếp, cảnh sát còn tìm thấy các phần thịt của nạn nhân trong nồi…

 Căn bếp nơi cảnh sát tìm thấy chiếc nồi hơi với nguyên rau, củ, cùng đầu người đang được hầm.
Căn bếp nơi cảnh sát tìm thấy chiếc nồi hơi với nguyên rau, củ, cùng đầu người đang được hầm.

Mọi nghi vấn đều chĩa về phía Katherine, đặc biệt là khi dấu vân tay của ả ta chằng chịt trên con dao gây án. Khi cảnh sát tiến hành lấy lời khai, Katherine đã thừa nhận hành vi tội ác của mình. Ả ta cho biết đã đâm người tình 37 nhát sau cuộc cãi vã. Khi thấy John đã chết, Katherine điên cuồng lột da anh ta, treo ở một cái móc thịt trên cửa. Xong xuôi, ả phân xác người tình thành nhiều mảnh, nấu nướng phục vụ cho bữa sáng. Rất may, cảnh sát đã kịp thời dập tắt âm mưu man rợ này.

Ngày 15/10/2001, sau nhiều phiên tòa xét xử, Katherine Mary Knight đã phải nhận bản án chung thân không ân xá cho hành vi độc ác của mình.

Theo Yan

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...