Adrianova chuyển đến sống tại Brisbane năm 2014, từ Nicaragua. Chị có biết khu vui chơi giải trí của Brisbane – South Bank là nơi yêu thích nhất của chị tới nay.
“Nó là một trong những điểm đầu tiên tôi đến chơi khi mới đến đây và tôi yêu nó ngay lập tức,” Adrianova nói. “Nó là điểm hoàn hảo để thư giãn. Có nhiều nhà hàng, rạp chiếu phim với những màn hình lớn nhất tại Brisbane, có một vòng quay để ngắm cảnh như tại London, cũng như những điểm nướng thịt ngoài trời, dẫn chó đi dạo hay đi xe đạp và cả bơi lội nữa!”
“Những bãi biển nhân tạo là những gì khiến South Bank đặt biệt nếu như bạn hỏi tôi. Nó giống như một chuyến trốn đi biển nhưng ngay ở giữa thành phố vậy.”
“South Bank là nơi tôi đưa bất cứ ai đến thăm tôi ở Brisbane, và họ đều yêu nó. Nếu đến Brisbane, nhất định phải đến South Bank!”
Ngắm Brisbane từ đỉnh núi Coot-tha
“Điểm ngắm Brisbane tại núi Coot-tha là nơi yêu thích nhất của tôi,” bạn nói. “Tôi đến nơi đấy hai lần kể từ khi tôi đến đây và cảnh Brisbane từ đó thật ngoạn mục.”
“Đó là điểm đến bắt buộc đối với nhưng ai đến thăm thành phố và là một trong những nơi đẹp nhất để chụp những bức ảnh đáng nhớ nhất. Vào buổi tối, cảnh còn đẹp hơn vì Brisbane đã lên đèn.”
Nhưng không chỉ có cảnh khiến Dannicah thích nơi này.
“Vườn thực vật trên núi Mt-Coot-tha như là bảo tàng sống của những cây rừng và cây nhiệt đới,” bạn kể. “Bạn có thể thưởng thức bữa trưa hay bữa tối với gia đình và bạn bè tại các quán cà phê hay nhà hàng tại đấy.”
“Điểm ngắm Brisbane ở núi Cootha thật đặc biệt với tôi vì đó là nơi đầu tiên tôi đến thăm khi đến sống ở Brisbane. Cảm giác xa nhà chẳng dễ dàng tí nào nhưng được thấy toàn cảnh Brisbane thật có ý nghĩa. Nó cho ta cảm giác thật là may mắn khi có thể học tại đây và Brisbane là ngôi nhà của tôi hiện nay.”
Chợ West End
Cô cho biết việc có thích làm nhất là đi chợ West End Markets ở công viên Davies Park.
“Có nhiều gian hàng, bày bán từ các nông sản tươi và các món ăn ngon đến đồ trang sức, quần áo và đồ thủ công, mỹ nghệ,” cô nói. “Mọi người đều thật cởi mở và đáng yêu.”
“Không có gì tuyệt hơn để bắt đầu một ngày cuối tuần bằng việc ngồi bên bờ sông, nghe nhạc sống và nhấm nháp cocktail vị bạc hà.”
Người dân Brisbane
“Tôi tin rằng mỗi thành phố có cá tính riêng của nó,” Albert nói. “Tôi nghĩ là Brisbane có cá tính rất mạnh khiến nó rất khác biệt và thu hút mọi người dân từ mọi nơi, có thể khác biệt về văn hóa, quan điểm và nguồn gốc nhưng đều đóng góp vào văn hóa và cá tính tích cự của thành phố.”
Albert nói anh yêu thời tiết của Brisbane, và thành phố tiếp tục gây bất ngờ cho anh. Nhưng điều khiến anh yêu nhất là con người.
“Tôi là một người rất thân thiện,” anh nói. “Vì thế gặp những người bạn mới từ mọi nơi, mang những giá trị văn hóa khác biệt rất đặc biệt đối với tôi vì nó mở rộng tầm nhìn cho tôi và giúp tôi cởi mở, lạc quan với những thay đổi cũng như tiếp thu kiến thức.”
“Những gì tôi học được từ Brisbane và con người ở đây là một trải nghiệm hết sức đặc biệt đối với tôi.”