Home Du Lịch Khách nước ngoài thích thú khi bất ngờ gặp “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” ở Việt Nam
Du Lịch

Khách nước ngoài thích thú khi bất ngờ gặp “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” ở Việt Nam

Trải nghiệm 24h ở Hội An khiến du khách nước ngoài vô cùng thích thú.

Khách nước ngoài thích thú khi bất ngờ gặp "người phụ nữ đẹp nhất thế giới" ở Việt Nam

Tờ CNN (Mỹ) đánh giá, thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam thường được coi là một trong những điểm dừng chân đẹp nhất Việt Nam, đặc biệt dành cho những người yêu thích khám phá ẩm thực.

Cũng theo tờ báo, du khách sẽ chìm đắm trong mọi trải nghiệm ẩm thực ở đây – ăn nhẹ những món đồ ăn vặt đường phố từ những người bán hàng ven đường, húp mì trên ghế nhựa, thưởng thức hải sản tươi sống trên bãi biển,…

Du khách cũng sẽ “hoa mắt” với các loại đồ uống từ trái cây sặc sỡ sắc màu.

CNN khuyên du khách hãy mang theo một chiếc vali rỗng bởi sẽ có nhiều món quá lưu niệm chất lượng cao, hấp dẫn từ mọi góc, mọi cửa hàng từ hàng đồ lụa tới hàng đồ da, gốm sứ, đèn lồng,… khiến khách du lịch muốn sở hữu.

Trong chuyến thăm phố cổ Hội An, Adriana và Dylan, cặp đôi vlogger du lịch đến từ Thụy Điển và Wales, chủ kênh Youtube 2Passports 1Dream đã phải thốt lên đây là phố cổ đẹp nhất Việt Nam.

Adriana đã chia sẻ ngay đầu video: “Mặc dù đây là một trong những địa điểm du lịch thu hút nhất Việt Nam, thì chi phí đi du lịch ở đây không hề đắt như một số người đang nghĩ.”

Khám phá ẩm thực

Địa điểm dừng chân đầu tiên của Adriana và Dylan trong hành trình khám phá ẩm thực tại Hội An đó là đi uống cà phê.

Quán cà phê mà 2 người lựa chọn nằm sâu trong hẻm, không dễ tìm, tuy nhiên khi đặt chân tới quán, Adriana đã phải công nhận rằng, trải nghiệm tại quán cà phê này hoàn toàn xứng đáng với sự vất vả tìm quán lúc ban đầu.

Tại đây, 2 du khách đã được thưởng thức cà phê ngon với giá “rẻ bất ngờ”, và còn được “khuyến mãi” thêm bài học về lịch sử của cà phê.

Món ăn tiếp theo xuất hiện trong danh sách các món phải thử ở Hội An đó là bánh mì. Adriana và Dylan chia sẻ, khi nói tới bánh mì, đây là quán mà ai cũng nhắc tên và gợi ý họ nên thử khi ở thành phố này.

2 chiếc bánh mì và Adriana và Dylan ăn thử có giá 60.000đ và Dylan đã nhận xét: “Đây thật là một cái giá quá rẻ cho 2 chiếc bánh mì ngon như vậy.”

Mỳ Quảng, cao lầu là 2 món ăn tiếp theo trong danh sách các món phải thử của Adriana và Dylan. Ngay tại quán, Dylan đã thừa nhận: “Cao lầu là món ngon nhất mà tôi từng được thử ở Việt Nam. Tôi thật sự ấn tượng với miếng da lợn chiên giòn. Đây là món nhất định phải thử khi các bạn tới Hội An.”

Trải nghiệm có 1-0-2 ở Hội An

2 du khách tiếp tục khám phá Hội An bằng phương tiện di chuyển là thuyền.

Sự bình yên của khu phố cổ và sự nhiệt tình, thân thiện của người dân địa phương đã hoàn toàn chinh phục được cặp đôi.

“Tớ thề là tớ biết người phụ nữ lái thuyền đó. Tớ đã nhìn thấy ảnh của cụ ấy khi tìm hiểu về Hội An.” – Adriana nói với Dylan sau khi đi thuyền trên sông Hoài.

Và có vẻ cô đã đúng.

Cụ Bùi Thị Xong. Ảnh: Rehahn.

Đây là bức ảnh về “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” ở Hội An và Adriana đã đọc trước đó. Bức ảnh được chụp bởi một nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn vào năm 2001. Người trong ảnh là cụ Xong – một phụ nữ nhút nhát, chính vì vậy khi nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh, cụ đã nhanh chóng lấy tay che mặt vì ngại. Nhiếp ảnh gia Rehahn từng nhận xét về cụ Xong rằng đây là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”.

Bức ảnh trên sau đó đã trở nên rất nổi tiếng và xuất hiện nhiều trên các ấn phẩm du lịch quốc gia.

Cụ Xong và nhiếp ảnh gia Rehahn.

Trong khi di chuyển trên đường phố Hội An, Adriana chia sẻ một điều rất thú vị về nơi đây: “Điều hay mà tôi thấy ở một phố cổ như Hội An đó là du khách tới đây chụp ảnh tại gần như mọi ngóc ngách của phố cổ. Bởi đây là địa điểm tập trung nhiều khách du lịch, ở mỗi góc phố bạn đều có thể nhìn thấy nhiều cô gái mặc váy xinh đang chụp ảnh.”

Ảnh cắt từ video.

Cũng theo chia sẻ của Adriana, cô đã gặp phải một chút rắc rối, đó là dường như cô và Dylan đã vô tình xuất hiện trong ảnh của rất nhiều người. Adriana gọi đó là một trải nghiệm thú vị.

Vào buổi tối, phố cổ yên bình, đầy nắng – Hội An đã nhanh chóng trở mình, biến thành khu phố đông vui. Hội An đẹp lộng lẫy, đèn lồng thắp sáng cả con phố. Dylan nhận xét, việc du khách chụp ảnh trên mọi góc phố thậm chí còn nhộn nhịp hơn nữa vào buổi tối.

Kết thúc một ngày trải nghiệm tại Hội An, Adriana chia sẻ cô sẽ dành thời gian để thực hiện một chuyến food-tour (khám phá ẩm thực) ở Việt Nam với một số người dân địa phương để tìm hiểu thêm về ẩm thực phong phú của đất nước chúng ta.

Theo Soha.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Bang duy nhất ở Úc có không khí sạch nhất thế giới

Tasmania là thiên đường cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp...

Đến Melbourne đi tàu hơi nước trăm tuổi, ngắm nước Úc từ đầu thế kỷ 20

Trải nghiệm chuyến tàu hỏa hơi nước Puffing Billy Railway khiến du...

Quốc gia châu Âu kiếm tiền du lịch bằng cách cho thuê cả đất nước

Chỉ với 70.000 EUR/đêm, du khách có thể trở thành chủ nhân...

Cái kết buồn của khách sạn nổi đầu tiên trên thế giới

Là khách sạn nổi năm sao có quá khứ huy hoàng trên...