Home Bí ẩn Vén màn bí ẩn tại khách sạn ma ám rùng rợn nhất nước Mỹ
Bí ẩn

Vén màn bí ẩn tại khách sạn ma ám rùng rợn nhất nước Mỹ

Khách sạn Skirvin Hilton hiện là một trong những khách sạn được yêu thích nhất tại thành phố Oklahoma của Mỹ. Tuy nhiên, nói đến khách sạn này, nhiều người cũng không quên kể câu chuyện về sự tồn tại của một ma nữ có tên Effie.

Khách sạn Skirvin Hilton.

Khách sạn Skirvin Hilton.

Những câu chuyện rùng mình

Người ta đồn rằng có một người phụ nữ mặc váy đỏ hay ẩn hiện thấp thoáng trong những hành lang của Khách sạn Skirvin. Trong số những câu chuyện “gặp ma” tại Khách sạn Skirvin nổi tiếng nhất có thể kể đến trường hợp cầu thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ Lou Williams.

Kể về trải nghiệm của mình, Williams cho biết, sự viện xảy ra vào cuối năm 2015, khi anh tới thăm đội Oklahoma City Thunder và nghỉ tại khách sạn Skirvin. Trong đêm đầu tiên ở khách sạn, Williams khẳng định đã bị một ma nữ dựng dậy.

Sau đó, căn phòng nơi cầu thủ này ở xuất hiện nhiều hiện tượng lạ lùng khác như những cánh cửa liên tục đóng sầm một cách bất ngờ. Williams khẳng định, đồ đạc của anh được dịch chuyển một cách rất bí ẩn ra hành lang, dù cửa phòng đã khóa. Quá sợ hãi, ngay sáng hôm sau, Williams đã trả phòng khách sạn và tới thuê một nơi khác trong suốt những ngày còn lại ở Oklahoma.

Hai cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp khác là Jared Jeffries và Eddie Curry của đội New York Knicks cũng khẳng định đã gặp ma khi ở Khách sạn Skirvin năm 2010. “Nơi đó bị ma ám, thật đáng sợ”, Jeffries khẳng định trên tờ NewYork Daily News. Cầu thủ này cũng quả quyết đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

“Lúc đó, tôi đã nghĩ đó có thể là tiếng khóc của con của mình. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi nhớ rằng mình đang ở Oklahoma chứ không phải ở nhà và trong phòng không có ai. Tôi cam đoan rằng tôi vẫn có cảm giác ai đó đang ở cùng mình”, Jared Jeffries nói. Còn Curry dù có chiều cao lên tới trên 2,1m và nặng hơn 130kg nhưng vì sợ quá mà phải xin sang phòng của đồng đội để ngủ cùng gần như trong suốt thời gian đội bóng lưu trú ở Khách sạn Skirvin vì sợ ma.

Cựu cầu thủ bóng rổ Reggie Miller cũng cho rằng mình đã gặp ma nữ tại khách sạn. “Tôi nhớ mình để chai nước trên bàn, cạnh giường ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy nó ở một vị trí khác”, Miller khẳng định. Còn thủ môn của đội Clippers là Wesley Johnson từng phát hiện bồn tắm đầy nước trong khi anh nhớ chắc chắn đã không sử dụng phòng vệ sinh trước khi đi ngủ.

Vén màn bí ẩn tại khách sạn ma ám rùng rợn nhất nước Mỹ ảnh 1

Các cầu thủ Jared Jeffries và Eddy Curry khẳng định đã chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ tại khách sạn Skirvin.

Một số cầu thủ khác của các đội bóng rổ thuộc Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ NBA khi qua đêm tại Khách sạn Skirvin cũng khẳng định đã nghe thấy những âm thanh bí ẩn như tiếng kẽo kẹt, tiếng khóc, tiếng gào thét và họ cho rằng ma quỷ đã đến gạ gẫm họ. Cầu thủ Metta Sandiford-Artest của đội Lakers, khẳng định anh đã bị tấn công bởi một con ma khát tình tại khách sạn Skirvin vào năm 2016.

Còn ông Don Jackson (Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Khách sạn Skirvin) xác nhận đã có một số vị khách kể lại rằng đèn phòng họ chập chờn trong đêm, hay cánh cửa tủ quần áo bỗng nhiên đóng sập hoặc có tiếng cửa phòng kêu kẽo kẹt. “Ở bên ngoài, có một số câu chuyện ma ám được truyền miệng về khách sạn của chúng tôi. Tuy nhiên, chưa hề có câu chuyện nào đã chứng thực cả”, ông Jackson khẳng định.

Câu chuyện bi thảm

Khách sạn Skirvin Hilton có tên ban đầu là Skirvin, được khai trương vào năm 1911. Khi đó, nơi đây được xem là một trong những biểu tượng tự hào nhất của người dân thành phố Oklahoma. Với hai tòa tháp đồ sộ cao 10 tầng và 224 phòng, Skirvin là một trong những khách sạn đầu tiên có điều hòa nhiệt độ ở từng phòng. Thời điểm đó, khách sạn này đã có phòng hội trường sức chứa 500 người. Dàn đèn chùm trong phòng được nhập khẩu từ Áo với giá hơn 100.000 USD mỗi chiếc.

Đến năm 1928, tòa tháp thứ ba với 12 tầng được xây dựng thêm vào khuôn viên khách sạn. Sau đó, trong hai năm 1929-1930, cả 3 tòa tháp của khách sạn đều được xây cao 14 tầng với 525 phòng. Khách sạn này được đặt theo tên của người sáng lập ra nó là ông William Balser Bill Skirvin – một doanh nhân có tiếng, có con gái là bà Perle Mesta, người về sau được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Luxembourg.

Với thành tích đáng nể như vậy, ai cũng nghĩ rằng Skirvin sẽ sớm trở thành một trong những khách sạn mạnh nhất và thành công nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, trái ngược lại với vẻ xa hoa, tráng lệ bên ngoài cũng như những suy đoán ban đầu của mọi người, khách sạn này lại có quá khứ u tối và gập ghềnh. Việc này xuất phát từ việc người ta đồn rằng khách sạn này bị ám bởi một ma nữ – một người hầu phòng tên là Effie, sống vào thời nước Mỹ đang áp dụng lệnh cấm rượu nghiêm ngặt.

Theo những câu chuyện được kể lại, một thời gian sau khi Khách sạn Skirvin đi vào hoạt động, ông chủ của nơi này là Skirvin đã có mối tình vụng trộm với một cô hầu phòng, thậm chí còn khiến cô gái mang thai. Để ngăn chặn scandal tai tiếng nổ ra, Skirvin được cho là đã nhốt người tình trong căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn. Ngay cả sau khi sinh con, cô hầu phòng vẫn không được phép bước ra khỏi phòng. Đau đớn, uất ức đến phát điên, cô gái trẻ đã ôm con, lao qua cửa sổ tự tử.

Kể từ đó, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện tại khách sạn. Nhiều người tin rằng, những việc này có liên quan tới cô nhân tình của ông chủ Khách sạn Skirvin. Họ gọi hồn ma của cô là Effie. Effie vì thế cũng trở thành cái tên ám ảnh tất cả những ai từng ở, từng biết đến Khách sạn Skirvin. Nhiều du khách đã đặt biệt danh cho Effie là “cô hầu phòng đáng sợ nhất thế giới”, dù không ai khẳng định nhân vật này là có thật.

Đâu là sự thật?

Cô Kelsey Huber là quản lý lễ tân của Khách sạn Skirvin. Lớn lên trong một nhà tang lễ, Huber cho biết, trong suốt 10 năm làm việc tại khách sạn, cô chưa từng trông thấy bất kỳ hiện tượng nào huyền bí. Bà Susan Riley (sử gia riêng của khách sạn) cho hay, trong suốt 6 năm rưỡi làm việc ở khách sạn, bà thường nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong giờ làm việc. Ban đầu, bà cũng hoang mang nghĩ đến những câu chuyện đồn đoán về hồn ma ở Skirvin. Tuy nhiên, sau đó, bà Riley nhận ra rằng, tiếng rít như có ma kêu khóc mà bà nghe thấy thực chất là tiếng rít của cánh cửa hông của căn phòng bị hở khi có gió lớn.

Phòng khiêu vũ Venetian ở tầng trên cùng của khách sạn là căn phòng được cho là xảy ra nhiều hiện tượng ma quỷ nhất. Theo bà Riley, bà từng sắp xếp bàn tiệc ở đây nhưng đến sáng hôm sau, không hiểu sao mọi thứ đều thành một đống lộn xộn. Tuy nhiên, bà Riley cho rằng đó là do ở thời điểm đó, thành phố Oklahoma đã xảy ra động đất.

Dù vậy nhưng cho đến nay người ta vẫn không thôi đồn đoán về việc ma nữ Effie vẫn còn lang thang trong sảnh khách sạn, làm phiền khách thuê phòng và nhân viên ở đây. Nhiều khách thuê phòng là nam giới cho biết từng nghe thấy tiếng phụ nữ “mời gọi” mình trong phòng tắm khách sạn, nhưng khi bước vào thì không thấy ai. Năm 1994, một bảo vệ của khách sạn cũng quả quyết ông thường gặp Effie. Mỗi lần hồn ma này xuất hiện thường mang theo mùi oải hương. Một lần, hồn ma nói rằng cô muốn ông đi cùng cô sang thế giới bên kia.

Tiến sĩ Bryan Farha của bộ môn ứng dụng hành vi tại Đại học Okalahoma cũng cho biết đã từng khảo sát Khách sạn Skirvin để xem có ma hay không. “Tôi đã đi tới mọi ngóc ngách của từng tầng một và không tìm thấy điều gì khác thường cả. Tôi làm điều đó vào thời điểm kinh dị nhất, đó là trước khi khách sạn được phục chế, thời tiết lạnh dưới 0 độ C và điện đóm bị cắt hết, phải dùng đèn pin để soi. Vậy mà tôi không thấy có gì xảy ra. Đó chỉ là một khách sạn cũ kỹ, trống không và lạnh lẽo mà thôi”, ông Farha khẳng định.

Theo baophapluat.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Chuyện gì đang xảy ra ở New Zealand vậy?

Bão Gabrielle quét qua đảo Bắc ở New Zealand đã khiến hạ...

Bí mật hơn 100 năm tuổi: Điều gì được giấu trong chai bia ở ga Michigan?

Hai công nhân tên là Lukas Nielsen và Leo Kimble đã phát...

Câu chuyện thương tâm về 3 phi hành gia duy nhất đã hi sinh ngoài vũ trụ

Năm 1971, ba nhà du hành vũ trụ người Nga đã phá...

Tìm hiểu về ngôi làng bánh quy gừng biến mất ở Úc

Những lý do đằng sau sự biến mất của làng bánh quy...