Home Cộng Đồng Cận cảnh nhà tù đặc biệt, nơi tù nhân chẳng muốn được phóng thích
Cộng Đồng

Cận cảnh nhà tù đặc biệt, nơi tù nhân chẳng muốn được phóng thích

(www.Alouc.com) – Chắc chắn, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi chứng kiến cuộc sống của các tù nhân bên trong một nhà tù ở bang Florida, nước Mỹ này.

Nhắc tới nhà tù, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến những tên tội phạm và cuộc sống bị giam cầm trong bóng tối với những kế hoạch “đào tẩu” luôn thường trực trong đầu. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi nhà tù đều như vậy. Tại bang Florida của nước Mỹ có một nhà tù đặc biệt được mệnh dành là một “vườn thú đặc biệt”. Bởi nơi đây chính là ngôi nhà dành cho những con thú bị bỏ rơi và các tù nhân cũng được trao một cơ hội thứ hai cho tội lỗi của mình.

Trại giam này là nơi các tù nhân được sống vui vẻ bên các con thú.

“Sở thú” đặc biệt này được thành lập vào năm 1994, khi vị phó cảnh sát thấy một đàn vịt mỗi khi băng qua đường lại có con bị xe chèn chết. Vì vậy một số cảnh sát tại đây đã xây một hàng rào để bảo vệ những con động vật bé nhỏ này. Thời gian sau đó, những con vật nuôi bắt đầu gia tăng cả về số lượng và chủng loại. Từ đó nơi này đã trở thành nơi thu nhận các động vật bị bỏ rơi, bị lạm dụng, và hiến tặng từ nhiều địa phương khác.

Số lượng động vật ở “trang trại” hiện đã lên tới 150 loài, và hàng trăm cá thể như ngựa, rùa biển, gấu trúc, lạc đà alpaca, dê, cừu, con lười, và các sinh vật khác. Hầu hết các con vật được nhận nuôi trong trường hợp bị chấn thương cần được điều trị hoặc bị chủ cũ hắt hủi, lạm dụng. Các con vật được nhận vào trại nuôi từ những đội cứu hộ động vật trên cả nước.

 

 

Mạng lưới này tập trung vào việc tìm kiếm ngôi nhà mới cho động vật bị lạm dụng.

 

 

 

 

Quản lí tại nơi này, nữ cảnh sát Jeanne Selander cho biết, cô đã làm việc ở “sở thú” này 10 năm sau công việc ở Thủy cung Key West. Với một nền tảng về sinh học biển, cô được bác sĩ thú y Doug Mader giới thiệu về đây. Vườn thú có 4-5 tù nhân trông nom, gồm cả Selander nơi này vận hành bởi tiền trợ cấp và các khoản doanh thu từ việc bán vé vào thăm thú. Công việc hàng ngày của tù nhân là cho các con vật ăn, dọn chuồng trại, và chơi đùa với chúng.

 

 

Nữ cảnh sát Jeanne Selander là người quản lí trại giam này.

 

 

Selander chia sẻ những người tù nhân này được chỉ định qua một chương trình lao động, những người phạm tội bạo lực hoặc bạo hành trẻ em hay động vật đều bị loại khỏi danh sách. Bà cũng có chia sẻ thêm công việc này đã có tác dụng tốt đẹp với những người tù nhân. Cô Selander cho biết: “Thay vì ngồi trong phòng giam trên lầu, họ đang thật sự làm điều gì đó tích cực và điều đó cho họ ý nghĩa và mục tiêu.” Một số tù nhân cố gắng trở nên thân thiện hơn để có thể tiếp xúc với những con vật bị tổn thương. Thật tuyệt khi thấy họ vui vẻ nói chuyện với chú ngựa mù, vuốt ve mai rùa hay nhẹ nhàng mát xa đôi chân con thỏ bị thương.

 

 

Các tù nhân chăm sóc những con vật tại trại giam.

 

Ví dụ như Mike Smith, một phạm nhân nhưng đồng thời cũng là một… nhân viên sở thú. Anh đã đăng kí vào làm việc ở nhà tù – vốn là nơi trú ẩn của động vật hoang bị ruồng rẫy, bỏ rơi, khắp cả nước. Khi mới bắt đầu đi làm, anh ấy cho rằng ở đây chỉ có vài con lợn, nhưng thật đáng ngạc nhiên, nơi này có thằn lằn, lười, cá sấu v.v rất đa dạng.

 

 

Chú ngựa Ghost này được nhận nuôi năm 2008. Khi đội cứu hộ phát hiện Ghost ở một quận hẻo lánh, nó chỉ còn da bọc xương. Chăm sóc chú ngựa khiến các tù nhân trở nên kiên nhẫn hơn vì họ phải gắng sức dịu dàng với Ghost nếu không nó sẽ dễ dàng sợ hãi.

 

Chú rùa Gonzalez này thì đã trốn khỏi nhà và “bơ vơ” ở giữa khu đậu xe trước khi được mang về sở thú.

Với những hình ảnh ấm áp và vui tươi ở trại giam này, hi vọng mọi sẽ có cái nhìn thú vị và tươi mới hơn cũng như thay đổi mọi thành kiến về nhà tù – nơi những người phạm tội bị tống giam.