Home Cộng Đồng “BAO GIỜ LẤY CHỒNG/VỢ?”: Câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến nhiều sự việc đau lòng xảy ra
Cộng Đồng

“BAO GIỜ LẤY CHỒNG/VỢ?”: Câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến nhiều sự việc đau lòng xảy ra

Kết hôn được cho là một trong những chuyện rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, tuy nhiên có những người do “duyên chưa tới” nên chưa thể về chung một nhà với một nửa chưa xuất hiện của mình. Thế nhưng, ngoài việc bận rộn đi tìm một nửa của mình, họ lại phải chịu đựng thêm cả việc suốt ngày bị hỏi câu “Bao giờ lập gia đình?”.

“Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, đó là quan niệm và cũng là lẽ đương nhiên suốt bao đời nay. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại ngày nay, ngày càng nhiều càng cô gái, chàng trai muốn dành tuổi trẻ của mình để phát triển sự nghiệp hay đơn giản chỉ là tận hưởng cuộc sống độc thân, thời thanh xuân quý giá. Đôi khi cũng có thể là duyên chưa tới nên họ chưa muốn lập gia đình. Song không phải ai cũng hiểu điều đó, việc những người xung quanh liên tục lặp đi lặp lại câu: “Bao giờ lấy vợ/chồng?”, hay thậm chí là nói những câu nặng lời như gái ế, trai già,… đã khiến không ít người nghe cảm thấy mệt mỏi. Và đã có những sự việc đáng tiếc chỉ từ câu nói tưởng chừng như vô hại này mà ra…

1. Cô gái tìm cách kết liễu cuộc đời vì đi đâu cũng bị hỏi: “Bao giờ lấy chồng?”

Mới đây nhất, chị N.T.T, 28 tuổi, sống tại Mỹ Đức, Hà Nội đã phải chọn cách tự tử vì quá áp lực khi những người xung quanh vẫn luôn đặt câu hỏi “bao giờ lấy chồng”. Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức thì chị T đã chia sẻ rằng do tới tuổi “cập kê” nhưng chưa lập gia đình, chị đã phải chịu không ít những áp lực từ bên ngoài. Chị kể đi tới đâu mình cũng gặp phải những tiếng cười đùa, xì xào và bán tán rằng mình bị ế chồng, không lấy được chồng và hỏi khi nào thì chị kết hôn.

Lâu ngày, việc này tạo thành áp lực tâm lý rất lớn đối với chị T, khiến cho chị nảy sinh suy nghĩ rời bỏ cuộc sống, tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình. Rất may, sau khi treo cổ tự tử, chị T đã được mọi người phát hiện kịp thời và cứu sống.

Vì chịu áp lực từ những người xung quanh, chị T đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình (Ảnh minh họa)

Vì chịu áp lực từ những người xung quanh, chị T đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, do phải chịu ảnh hưởng của sang chấn tâm lý quá nặng nề, cộng với sự sợ hãi, hoảng loạn, chị T đã được gia đình đưa tới điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức, Hà Nội. 

Để điều trị cho bệnh nhân này, bác sĩ Thắng cho biết chị T đã được chữa bệnh liên tục trong suốt 2 năm trời với đủ các liệu pháp từ tâm lý cho tới cả hóa chất như ngồi thiền, thôi miên, ám thị, uống thuốc kết hợp với điều trị tâm lý cùng với gia đình và người thân tác động thì mới dần khỏi bệnh và chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình, xác định cuộc sống của mình có ý nghĩa.

2. Giết người vì bị chê “ế không lấy được vợ”

Không chỉ những cô gái mới bị chê trách và bị đùa là “ế chồng”, đến cả các đấng nam nhi cũng nhận được những câu hỏi tương tự. Chỉ vì bị động chạm vào nỗi đau và bị bạn châm chọc là “ế không lấy được vợ”, đối tượng N.D.L. (SN 1985) đã ra tay sát hại anh N.T.H. (SN 1984).

Theo điều tra, tối ngày 31/7/2017, N.D.L. cùng nhóm bạn trong đó có H. đi đến nhà văn hóa của xóm để xem các cháu tập văn nghệ thì L. bị H. trêu chọc học là hơn 30 tuổi rồi mà chưa hỏi được vợ.

Chỉ vì 1 câu đùa, H. đã ấm ức tới mức dùng dao đâm chết bạn (Ảnh minh họa)

Chỉ vì 1 câu đùa, H. đã ấm ức tới mức dùng dao đâm chết bạn (Ảnh minh họa)

Cho rằng mình bị xúc phạm, L. quay sang gây gổ thì bị H. đấm vào mặt. Ấm ức, L. về nhà lấy một con dao bấm thủ trong người rồi quay lại tìm H. khiến hai bên xảy ra cự cãi. Bất ngờ, L. cầm con dao thủ sẵn trong người đâm bạn một nhát vào cổ khiến máu chảy xối xả. Sau đó, H. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã tử vong.

3. Thai phụ bị hàng xóm bóp cổ chết vì lần nào cũng hỏi “Bao giờ lấy vợ?”

Không chỉ ở Việt Nam, mà tại một số nơi trên Thế giới cũng có quan niệm “đến tuổi là phải lập gia đình” này. Theo tờ World of Buzz đưa tin, hôm 19/1/2018, tại Kampung Pasir Jonge, Indonesia đã xảy ra một vụ án mạng khiến nhiều người bất ngờ. Nạn nhân là thai phụ 32 tuổi, bị người hàng xóm độc thân 28 tuổi giết chết chỉ vì lần nào gặp, chị cũng hỏi hắn khi nào mới lập gia đình.

Truyền thông địa phương đưa tin, hôm vụ án mạng xảy ra, nghi phạm Faiz Nurdin đang ngồi trước cửa nhà thì chị Aisyah đi qua. Thấy cậu hàng xóm, chị lại mau miệng chào hỏi bằng một loạt những câu hỏi: “Sao chú không cưới đi, các thanh niên khác đã lấy vợ hết rồi đấy. Bao giờ chú mới chịu lập gia đình thế?”

Nghi phạm 28 tuổi đã ra tay sát hại hàng xóm của mình sau khi được hỏi

Nghi phạm 28 tuổi đã ra tay sát hại hàng xóm của mình sau khi được hỏi “Bao giờ lấy vợ?”

Tuy nhiên, người phụ nữ không thể ngờ rằng những câu nói của mình đã khiến cho người hàng xóm cảm thấy bị xúc phạm và sỉ nhục. Ngay trong ngày hôm đó, tên Faiz đã giả vờ sang nhà chị Aisyah chơi và thực hiện âm mưu giết người của mình.

Khi thấy chị Aisyah đi vào phòng, Faiz đã lặng lẽ bước theo sau, đẩy người phụ nữ mang thai ngã ra giường. Sau đó, nghi phạm đã dùng tay không bóp cổ nạn nhân tới chết, mặc cho chị đã cố gắng chống cự bằng cách cắn vào ngón tay hắn. Sau khi sát hại thai phụ, hắn còn trộm tiền và chiếc điện thoại thông minh của chị rồi mới bỏ trốn tới Kalideres, Jakarta. 

Với Faiz, hắn cảm thấy bị xúc phạm và sỉ nhục khi được hỏi những câu hỏi tế nhị như vậy

Với Faiz, hắn cảm thấy bị xúc phạm và sỉ nhục khi được hỏi những câu hỏi tế nhị như vậy

Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát Indonesia vẫn tìm ra được tung tích của nghi phạm và bắt hắn phải đền tội. Theo các cơ quan chức năng, nghi phạm sẽ phải đối mặt với án tù chung thân cho tội ác mà hắn đã gây ra.

Cưới vợ, lấy chồng là chuyện vui, hầu hết ai cũng mong muốn con cái mình được yên bề gia thất. Song dù thế nào chuyện lập gia đình cũng là chuyện riêng của mỗi người. Chúng ta không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của người khác, càng không nên lặp đi lặp lại nó khiến người nghe cảm thấy khó chịu, và đó càng không phải là chuyện để xúc phạm hay miệt thị.

Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, đôi khi những câu hỏi đó chỉ là sự quan tâm mà mọi người đang dành cho bạn. Vì vậy, trước mọi sự việc, đầu tiên nên bình tĩnh và hãy nhìn nhận nó ở mặt tích cực nhất có thể. Chỉ có như vậy mới tránh được những sự việc đáng tiếc.

Tổng hợp