Home Tin Nước Úc Úc: Vụ kiện tập thể chưa từng có để đòi lại lương bổng bị mất
Tin Nước Úc

Úc: Vụ kiện tập thể chưa từng có để đòi lại lương bổng bị mất

Công nhân Thổ Dân và con cháu họ đã nạp đơn kiện tập thể, để đòi lại số tiền lương mà lẽ ra họ đã được hưởng. Trong nhiều thập niên qua, họ chỉ nhận được rất ít hay chẳng có lương bổng gì, mà ngày nay con cháu họ vẫn còn cảm nhận được hậu quả, dẫn đến vụ kiện tập thể tại Bắc Úc.

Bà Aveni Williams là một phụ nữ Thổ Dân thuộc bộ tộc Noongar, hiện tranh đấu cho quyền lợi của cha mẹ bà.

Người cha làm việc trong một trang trại nuôi cừu ở miền Nam tiểu bang, trong khi mẹ bà là một thành viên của Thế Hệ Bị Đánh Mất, được gởi ra ngoài để làm công việc của người giúp việc nhà.

“Cha mẹ tôi nay không còn nữa, cả ông bà tôi cũng chẳng còn trên cỏi đời nầy”.

“Tôi biết họ đều làm việc khó nhọc để kiếm tiền, mà rủi thay chẳng hề nhận được, vì số lương quả nằm ở một nơi ngoài tầm với của họ”.

“Đối với tôi, tôi không dám chắc bởi vì mẹ tôi chẳng hề hé môi về chuyện đó, do bà chẳng nhận được đồng lương nào cả”, Aveni Williams.

Trường hợp của bà là một phần của vụ kiện chống lại chính phủ Tây Úc hồi năm rồi, khi cáo buộc đã cầm giữ lương bổng của hàng ngàn công nhân Thổ Dân trong các quỹ tín thác, mà chẳng hề trả lại cho họ và vụ kiện nay đi vào giai đoạn hòa giải.

Một vụ kiện tập thể khác đã được khởi tố nhân danh người Thổ Dân mà các luật sư cho biết, họ là những người phụ giúp việc đồng áng, chăm sóc mục súc và là lao động trong nhà trên khắp lãnh thổ Bắc Úc, mà họ chẳng nhận được lương hay chỉ một số ít tượng trưng trong thế kỷ vừa qua.

Công ty luật có trụ sở tại Melbourne là Shine Lawyers loan báo vụ kiện vào hôm thứ sáu ngày 11 tháng 6 vừa qua cho biết, chính phủ liên bang thiếu nợ tiền bồi thường cho các công nhân Bắc Úc, do lương bổng của họ bị giữ lại trong các quỹ tín thác, theo luật lệ được gọi là bảo vệ được thực hiện từ năm 1933 cho đến 1972.

Được biết nhiều quỹ tín thác không bao giờ công bố cho công nhân đầy đủ hay tất cả thông tin, trong khi họ thường được trả lương bằng thực phẩm thay vì bằng tiền.

Nói chuyện với đài NITV, ông Tristan Gaven luật sư cao cấp tại công ty Shine Lawyers cho biết, lương bổng bị đánh cắp khiến cho họ nghèo khó, cho đến đời con đời cháu.

“Quí vị nói về chuyện những người làm việc trọn cả đời và chẳng hề được trả lương, rồi nay con cháu họ lệ thuộc vào trợ cấp xã hội để tồn tại ngày nầy qua ngày khác”.

“Họ chẳng có gì để lại cho con cái, cho cháu chắt và tôi thực sự nghĩ rằng, con cháu họ bị kẹt trong chu kỳ nghèo khó và lệ thuộc vào trợ cấp xã hội”.

“Đó là một chủ đề vẫn tồn tại cho mọi người, mà tôi có dịp nói chuyện”, Tristan Gaven.

Công ty luật Shine cho rằng, chính phủ liên bang dùng quyền hạn theo các luật lệ kỳ thị khác nhau, để chuyển tiền lương của công nhân vào các quỹ tín thác, thế nhưng các quỹ nầy không bao giờ công bố đầy đủ chi tiết.

Một trưởng lão Thổ Dân thuộc bộ tộc Mengang Noogar, ông Lester Joy là một trong các con cháu Thổ Dân tham gia trong vụ kiện tập thể.

Mẹ của ông đã bị tách khỏi gia đình lúc còn nhỏ và đưa vào các nông trại nuôi gà và trồng cam chanh, ở ngoại ô thủ phủ Perth.

Ông cho biết, việc dàn xếp đã quá hạn từ lâu.

“Tôi nghĩ chúng ta hiện ở ngay vào thời điểm hòa giải, đây là lúc viết lên những điểm sai lầm”.

“Quả thật là những chuyện khủng khiếp đã thực hiện vào thời gian trước”, Lester Joy.

Vào năm 2019, một vụ kiện tập thể về vấn đề lương bổng bị đánh cắp, nhân danh khoảng 10 ngàn công nhân Thổ Dân tại Queensland, đã được dàn xếp với chính phủ tiêu bang bồi thường 190 triệu đô la.

Trong khi đó, trạng sư Joshua Creamer có tham dự một vụ kiện tập thể với trường hợp bồi thường Palm Island và vụ đánh cắp lương bổng tại Queensland.

Người đàn ông thuộc bộ tộc Waanyi và Kalkadoon tin rằng, vấn đề lương bổng bị đánh cắp, không được cộng đồng rộng lớn biết đến nhiều.

“Về những chuyện như thế nầy, ít người biết đến”.

“Mới đây tôi đã thử nghiệm về mặt nhân chủng học, vốn được gọi là thời gian của các ngôi làng tập trung, liên quan đến các phái bộ truyền giáo và nhiều người trong chúng ta có thể không bao giờ gặp phải”.

“Vậy mà có những người sống sót trong một số hoàn cảnh đó, để tạo dựng gia đình và làm mọi việc để chăm lo cho gia đình đó”.

“Tôi không nghĩ họ giận dữ, nhưng lại biết ơn về cơ hội để có thể kể lại câu chuyện của họ và hy vọng một ngày nào đó, ra trước một vị thẩm phán để được khai trình mọi chuyện”, Joshua Creamer.

Trong khi đó, Litigation Lending Services hiện tài trợ cho vụ kiện tập thể tại Bắc Úc cho biết, họ hãnh diện hỗ trợ cho các công nhân Thổ Dân.

Giám đốc dịch vụ là ông Warren Mundie thuộc bộ tộc Nyunggai cũng là một thành viên của Hội Đồng Quản Trị SBS, trong một thông cáo viết rằng: ‘Người dân Úc kỳ vọng việc chi trả lương bổng công bằng cho một ngày làm việc và điều hết sức quan ngại là Liên bang đã không giải quyết vấn đề bất công nầy’.

Bất cứ ai có liên quan đến luật lệ liên hệ và tin rằng lương bổng của họ bị đánh cắp, ngay cả con cháu của họ, đều có thể tham gia.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...