Home Tin Nước Úc Úc: Góc khuất đau xót đằng sau thảm kịch mẹ Việt giết con rồi tự sát Sydney
Tin Nước Úc

Úc: Góc khuất đau xót đằng sau thảm kịch mẹ Việt giết con rồi tự sát Sydney

Thảm kịch của một gia đình gốc Việt di cư sang Úc đã khiến nhiều người đau xót khi chính người mẹ đã tự tay giết chết đứa con gái mới 17 tháng tuổi rồi tự sát. Câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đằng sau những cái chết thương tâm là cả một câu chuyện buồn về sự ám ảnh của nỗi cô đơn nơi đất khách quê người.


Người họ hàng bàng hoàng khi thấy cảnh chị Phương và con gái tự sát. (Ảnh: TNV)

Bi kịch xảy ra tại ngôi nhà nằm trên đường Fiztroy tại Sydney. Đầu giờ chiều ngày thứ Hai (21/9), một người họ hàng đã phát hiện xác của cô vợ Cao Phương nằm gần bé Sienna. Người mẹ được xác định chết tại chỗ còn bé Sienna khi được phát hiện vẫn còn thoi thóp thở, nhưng đã không thể qua khỏi trên đường đến bệnh viện St. George. Cảnh sát cho biết cả hai đều chết vì ngạt thở do treo cổ và nhiều khả năng người mẹ đã giết đứa con và tự sát ngay sau đó. Anh Quyết, chồng chị Phương, đã rất “sốc” trước bi kịch của gia đình mình.

Được biết, chị Cao Phương đã sinh sống tại Úc được 7 năm. Nghề nghiệp chính của chị là làm nails và đã nhập quốc tịch Úc. Mối quan hệ giữa chị và anh Quyết diễn ra khá chóng vánh, chỉ sau vài tháng hẹn hò, anh chị đã đi quá giới hạn và chị Phương phát hiện mình có thai. Bé Siena Nguyễn ra đời trong niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ của người làm mẹ. Nhưng không may bé bị khiếm thị và cùng lúc đó chị Phương đã phát hiện ra những sự thật phũ phàng về người chồng của mình.


Chị Phương và con gái khiếm thính nhưng vô cùng đáng yêu. (Ảnh: Daily Telegraph)

Do những khuyết tật bẩm sinh, chị Phương thường xuyên phải đưa con đến các cơ sở y tế để trị liệu. Tuy nhiên, anh Quyết dường như không mấy để tâm đến những vất vả của mẹ con chị. Anh thường xuyên đi xa trong nhiều ngày, bỏ mặc chị với đứa con khiếm thị.

Những áp lực từ việc phải chăm con một mình đã khiến hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Lúc bé Siena được 6 tháng tuổi, khúc mắc giữa hai anh chị ngày càng lớn hơh, khi chị Phương phát hiện anh Quyết đã có vợ và một đứa con trai ở Việt Nam và họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Sau khi sự việc vỡ lở, người vợ cũ kia thường xuyên gọi điện cho chị Phương để gây hấn và cãi vã.


Gia đình chị Phương khi còn hạnh phúc. (Ảnh: Vietnamnet)

Mâu thuẫn vợ chồng càng trở nên gay gắt đến đỉnh điểm, khi anh Quyết vốn chỉ là một người nhập cư “chui” tại Úc và nhờ có chị Phương mới có được giấy tờ hợp pháp, để công khai tiếp tục ở lại Úc. Nhưng theo một người bạn chị Phương chia sẻ, sau khi “ăn sái” quốc tịch của vợ, anh đã lên kế hoạch đón cả gia đình bên Việt Nam gồm bố mẹ, vợ cũ và con trai sang Úc sinh sống.

Quá thất vọng vì bị người chồng bội bạc lợi dụng, chị Phương đã chuyển đến sống với em gái ở Hurstville. Theo hồ sơ của cảnh sát, trước khi treo cổ tự vẫn cùng con gái, chị Phương đã từng muốn hủy hoại cơ thể mình ít nhất 1 lần. Chị Phương sống khá khép kín và ít khi ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết. Chị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình với đứa con gái bé bỏng không nhìn rõ mặt mẹ. Đau khổ trong hôn nhân và áp lực phải chăm sóc con gái đã khiến chị mất kiểm soát.
Trước khi tìm đến cái chết, có thông tin rằng chị Phương đã liên lạc với chồng, nhưng bị anh này phớt lờ, không trở về, mà chỉ gọi điện thông báo cho một người họ hàng. Sau khi lạc đường, người này cũng đã đến được nơi chị Phương và con gái tự sát. Nhưng do không nói được tiếng Anh, nên khi phát hiện sự việc, chị phải tìm người giúp đỡ để gọi điện báo cho nhà chức trách và gọi cứu thương. Sự việc chậm trễ, chị Phương đã chết, còn em bé không qua khỏi trên đường đến bệnh viện, Nếu được cấp cứu sớm hơn có lẽ bi kịch sẽ giảm nhẹ phần nào.

Chân dung người mẹ bị chồng lợi dụng và bỏ rơi đến nỗi tuyệt vọng ôm con tự sát. (Ảnh: SBS)

Hiện tại anh Quyết vẫn từ chối trả lời những câu hỏi của giới truyền thông và không chia sẻ thêm về mối quan hệ của mình với hai người vợ. Tuy nhiên, theo những thông tin mà giới truyền thông và các nhà chức trách tìm hiểu được, thì cái chết của hai mẹ con phần lớn là do mâu thuẫn với anh này. Việc bị lợi dụng, bị bỏ rơi và phải chịu áp lực từ phía gia đình cũ của chồng cộng thêm phải chăm sóc đứa con khuyết tật đã đẩy chị Phương đến bờ vực tuyệt vọng. Nỗi cô đơn cùng cực đã giết chết niềm tin vào cuộc sống của chị.

Câu chuyện bi thương này vừa là hồi chuông cảnh tỉnh những người muốn tìm thiên đường ở chân trời xứ lạ, vừa là tiếng kêu cứu của những người dân di cư mong được các nhà chức trách, những lãnh đạo có thẩm quyền quan tâm, chia sẻ nhiều hơn để giảm thiểu số người bị rơi vào trầm cảm. Hi vọng những câu chuyện đau lòng như thế này sẽ không tiếp diễn trong tương lai.

Thế Anh – Theo Vntinnhanh.vn

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...