Home Tin Nước Úc Úc: Cảnh báo người dân về việc nồi áp suất nổ gây bỏng nghiêm trọng
Tin Nước Úc

Úc: Cảnh báo người dân về việc nồi áp suất nổ gây bỏng nghiêm trọng

www.Alouc.com – Câu chuyện dưới đây của một người mẹ trẻ ở Úc bị bỏng do nổ nồi áp suất là một cảnh báo về sự nguy hiểm khi sử dụng nồi áp suất để nấu ăn cho gia đình, đặc biệt nhiều gia đình người Việt thường xuyên sử dụng nồi này để hầm hoặc ninh đồ ăn. 

Chỉ hai phút sau khi đặt con xuống để chuẩn bị bữa tối, Cassie Hodges bất ngờ bị bỏng khắp tay, ngực và phần bụng do nồi áp suất nổ đột ngột.

Nồi

Ngay lập tức cô được đưa đến chữa trị tại bệnh viện Concord NSW. Những vết thương nghiêm trọng đến nỗi cô không thể thở được.

Mark-chồng của Cassie phải trợ giúp cô toàn bộ những sinh hoạt thường ngày như ăn uống do 12 phần trăm cơ thể của cô bị bỏng nặng.

Cô cho biết: “Mark phải đút tôi ăn như trẻ con, ôm chặt tôi mỗi khi vết thương lên cơn đau, và anh ấy làm tất cả những gì tôi muốn.”

“Tôi hiện giờ đã ổn nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Chỉ hai phút trước khi nồi phát nổ, tôi vẫn đang bồng con mình. Con tôi đã may mắn thoát khỏi tai nạn này. Và tôi không muốn điều này lặp lại với bất kỳ ai.”

Ngày hôm đó là thứ sáu. Mark quyết định nấu súp cho bữa tối tại nhà của chúng tôi tại Goulburn. Vì chúng tôi không có nhiều thời gian và mọi người đều đang đói nên Mark sử dụng nồi áp suất để nấu.

Anh ấy chọn chế độ “súp” và rời đi.

25 phút sau, Cassie đi vào nhà bếp với con trai 13 tuần tuổi Zac. Cô gọi to từ trong phòng để Mark biết súp đã được nấu xong.

Cassie rời khỏi nhà bếp, để lại con trai trong phòng khách rồi bảo hai cô con gái Olivia (5 tuổi) và Ruby (2 tuổi) ngồi vào bàn ăn.

“Sau đó tôi đi vào nhà bếp. Mark đang xả hơi nồi áp suất. Hơi nước từ nồi bóc ra như bình thường. Bỗng tôi nghe một tiếng tách và thấy nắp nồi bật ra. Rồi tôi bị vật gì va mạnh vào,” Cassie tường thuật lại.

Hai vợ chồng hoảng sợ khi thấy nắp nồi mở tung dù áp suất trong nồi chưa được xả ra hết. Nắp nồi đột ngột bay lên và toàn bộ súp văng vào người Cassie và Mark.

“Nồi súp ập vào người tôi như thể có ai tạt thẳng nồi nước sôi vào người.”

“Tôi la thét lên. Chồng tôi thì ôm bụng, kéo tay lại và da anh ấy bị lột ra. Tôi thì lập tức cởi áo và vào phòng tắm xả nước vào người.”

Cassie và cậu con trai nhỏ. May mắn cả 3 con của họ đều không bị bỏng dù ở ngay gần đó. Ảnh:Facebook
Cassie và cậu con trai nhỏ. May mắn cả 3 con của họ đều không bị bỏng dù ở ngay gần đó. Ảnh:Facebook

Lúc đó ba đứa trẻ đang ở rất gần họ.

“Con gái lớn của tôi sợ hãi và thét lên khi nghe tiếng tôi la”. “Con bé sẽ cần được chữa trị tâm lý. Hiện giờ bé vẫn chưa hết sợ.”

Hai vợ chồng cô tức thì gọi cấp cứu. Liền sau đó, xe cứu hỏa cũng xuất hiện.

“Tôi bị bỏng nhiều nhất ở cánh tay, ngực và bụng.”

“Nếu lúc đó tôi không lập tức vào phòng tắm xả nước vào vết thương thì bây giờ tôi đã phải ghép da. Và bác sĩ cho biết nếu tôi hít phải súp thì giờ tôi đang hôn mê. Tôi thật sự đã rất may mắn.”

“Bác sĩ cũng khuyên tôi rằng trong tình huống lúc đó tôi nên dùng khăn lông lau sạch da chết một cách nhanh và dứt khoát. Rồi lập tức xứt biobrane –một loại thuốc dán phỏng từ da heo.”

Các nhân viên y tế phải lột phần da bị chết do phỏng trực tiếp từ người Cassie. Cô khóc và đau đớn tột độ vì chỉ có thể uống thuốc giảm đau thông thường.

“Mark bị phỏng sâu ở bụng. Vết thương nhỏ nhưng sâu và đau.” “Anh ấy đã không nhớ rửa vết thương bằng nước ngay lúc đó vì lo lắng cho tôi”

Cassie không thể gặp các con trong hơn một tuần. Cô bé vẫn còn sợ hãi lúc về nhà.

Cô chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm này. Đồng thời cô đã kêu gọi nhà công ty nồi áp suất Casera thu hồi sản phẩm này. Chiếc nồi này là món quà Giáng Sinh cô nhận được năm 2014.

Cô Cassie chia sẻ tại nạn của mình để mong mọi người cẩn trọng hơn khi sử dụng nồi áp suất. Ảnh: Facebook
Cô Cassie chia sẻ tại nạn của mình để mong mọi người cẩn trọng hơn khi sử dụng nồi áp suất. Ảnh: Facebook

“Tôi muốn mọi người biết được mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Chúng tôi không làm gì sai với hướng dẫn sử dụng. Nắp nồi đã được đóng cẩn thận và đáng lẽ nó phải được khóa chặt, không thể mở ra cho đến khi toàn bộ áp suất được xả ra,” Cassie khẳng định.

Cô kêu gọi: “Hãy bỏ ngay cái nồi này, hoặc trả lại sản phẩm và yêu cầu hoàn tiền.”

Ngày 28 tháng 6, Cassie đã gặp luật sư nhưng họ vẫn chưa liên lạc được với nhà sản xuất.

Sản phẩm này từng được bán tại Crazy Clarks nhưng hệ thống này đã đóng cửa từ năm 2014. Những sản phẩm tương tự hiện đang được bán rộng rãi trên mạng và cả trên Gumtree.com.au.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...