Đừng bao giờ đùa cợt về những thứ nhạy cảm tại nơi công cộng, nhất là trên máy bay.
Nỗi buồn chán luôn thường trực khi ngồi trên những chuyến bay dài, điều đó ai cũng biết.
Tuy nhiên, bạn có thể trò chuyện với những người xung quanh, chơi game, nghe nhạc hay xem phim chứ đừng đùa cợt gì đó liên quan đến “bom” khi ngồi máy bay. Nó rất tồi tệ đấy, vụ việc dưới đây sẽ cho thấy điều đó.
Vào tối thứ tư vừa qua, Meke Fifita, 19 tuổi, mang quốc tịch Úc, đã nhắn cho bạn bằng ứng dụng nhắn tin trên máy bay rằng: “Tớ có 1 quả bom”.
Theo trang tin Stuff.co.nz thì khi đó, Meke đang trong lịch trình từ Auckland đến Sydney.
Ngay lập tức, từ khóa cực kỳ nhạy cảm trong dòng tin nhắn của Meke bị cơ quan an ninh sân bay phát hiện. Khi đó, máy bay chưa cất cánh, vẫn đang chạy trên đường băng New Zealand và nhận lệnh phải quay trở lại. Vừa đặt chân xuống, Meke liền bị bắt vì vi phạm Đạo luật Hàng không Dân dụng.