Home Tin Nước Úc Người phụ nữ Úc nhận tội đã đổ thuốc tẩy vào ống truyền sữa cho đứa con đau bệnh của mình
Tin Nước Úc

Người phụ nữ Úc nhận tội đã đổ thuốc tẩy vào ống truyền sữa cho đứa con đau bệnh của mình

Trong khi phía biện hộ cho rằng hành động đó là “một tiếng kêu cứu” và xin tòa cho người mẹ hưởng án treo, phía công tố đưa ra nhiều chi tiết trong quá trình điều tra kêu gọi tòa tuyên án tù giam ngay lập tức.

Brooke Evelyn Lucas, 29 tuổi, đã nhận tội thực hiện một hành vi có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của William, đứa con trai 13 tháng tuổi của cô.

William được sinh ra thiếu ngày tháng và với hội chứng Pierre Robin, gây ảnh hưởng đến khả năng bú và thở của một đứa trẻ sơ sinh, cần được chăm sóc suốt ngày đêm.

Cậu bé được cho ăn qua hai ống, đi vào dạ dày và ruột non. Ngày 29 tháng 12 năm 2018, Lucas đã đổ khoảng 30 ml thuốc tẩy vào ống có chứa sữa.

Tòa án tối cao cho biết Lucas sau đó ngồi với em bé, gây ngủ nhưng không ngủ được, lên cơn co giật và nôn ói.

“Cần nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon” 

Công tố viên Laura Chrisitan nói với tòa án, cha của cậu bé đi vào phòng và nhận thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc trước khi Lucas gọi xe cấp cứu và sau đó nói với nhân viên y tế rằng cô con gái bốn tuổi của cô phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Bà Christian cho biết hai tuần sau, Lucas đến nha cảnh sát vào một buổi sáng sớm để đầu thú, thừa nhận những gì mình đã làm.

Trong một cuộc hỏi chuyện của các thám tử, Lucas nói rằng vào thời điểm đó cô “cần nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon” và sau khi đặt thuốc tẩy vào ống, cô “cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái”.

Bà Christian cho biết có bằng chứng cho thấy trước đó cô Lucas đã tìm kiếm thông tin về nhiễm độc thuốc tẩy trên điện thoại của mình.

“Đây là một tiếng kêu cứu”

Luật sư của Lucas, Karen Farley cho biết vào thời điểm đó, thân chủ của bà đang bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần, khiến cô bị suy giảm khả năng đưa ra các lựa chọn bình tĩnh và hợp lý.

Bà Farley nói rằng Lucas không có ý định làm hại William nghiêm trọng và vào thời điểm đó cô chỉ đơn giản muốn đứa bé ngủ.

Bà Farley nói rằng hành vi phạm tội cần được xem xét trong bối cảnh của một người mẹ đang chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh nặng, và người mẹ cảm thấy cô không được giúp đỡ đầy đủ và không được hỗ trợ.

“Đây là một tiếng kêu cứu và đó chính xác là cách vấn đề nên được xem xét,” Bà Farley nói.

Trước tòa, phía biện hộ đã trình bày rằng Lucas đã hối hận về hành động của mình kể từ ngày phạm tội và rằng, trong khi cô không thể giải thích tại sao cô đã làm những gì mình đã làm, cô đã tự trừng phạt bản thân mình kể từ đó, theo tường thuật từ tòa của ABC.

Chờ tuyên án

Tòa án được nghe về tình trạng của William, trong khi William bị đau bệnh nặng vì thuốc tẩy, nhưng may mắn thay, không bị thuốc tẩy giết chết và bây giờ bé đang “phát triển khỏe mạnh”.

Bà Farley cũng cho biết Lucas hiện đã bị cấm tiếp xúc với con gái bà và William.

“Hậu quả từ những hành động của cô ấy là hết sức nghiêm trọng và tiếp tục có ảnh hưởng liên tục đến gia đình này,” ABC ghi lại lời bà Farley nói trước tòa.

“Cô ấy đã phải vật lộn để sống với điều đó.”

Trong khi phía biện hộ thúc giục Thẩm phán Joseph McGrath thể hiện lòng trắc ẩn với thân chủ của họ và chỉ tuyên phạt một án tù treo, phía công tố lập luận rằng cần phải có một án tù giam ngay lập tức.

Bà Christian nhấn mạnh rằng Lucas ban đầu đã đổ lỗi cho cô con gái mới 4 tuổi của cô và đã để em bé sơ sinh William tự mình vật lộn với thuốc độc suốt hai tiếng đồng hồ trước khi gọi xe cấp cứu đến giúp con trai mình.

Thẩm phán McGrath sẽ tuyên án Lucas, người hiện đang được tại ngoại, vào cuối tuần này.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...