Khách du lịch Úc gọi thiếu nữ ngủ cho vui, bị lột sạch đồ
Một người đàn ông quốc tịch Úc gọi thiếu nữ đến ngủ cho vui, nhưng khi ngủ dậy ông này bị mất trộm hết tài sản.
Đối tượng ngủ cùng khách Tây và trộm đồ là Nguyễn Thị Hà (22 tuổi, tự Hà “lắc”, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An).
Tối 10/1/2015, ông Mark Beaumont Dutch (53 tuổi, quốc tịch Úc) nghỉ tại khách sạn Thái Bình Dương (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và nhờ người gọi Hà đến để massage và ngủ…cho vui.
Đến rạng sáng 11/1, Hà thức dậy thấy ông Mark đang ngủ, Hà lục đồ của ông Mark lấy trộm một điện thoại Iphone 5S và chiếc bật lửa Zippo.
Sau khi trộm được điện thoại Iphone, Hà mang về phòng trọ để cùng bạn trai sử dụng, vào facebook và… vào mạng đọc báo.
Đến ngày 18/1, thông qua hệ thống định vị trên hai chiếc Iphone và facebook, công an đã bắt được Hà và thu giữ tang vật Iphone 5 và 5S, bật lửa Zippo với tổng giá trị 21 triệu đồng.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thị Hà tại phiên tòa sơ thẩm |
Tại phiên Tòa, Hà khai nhận, do con còn nhỏ, hoàn cảnh lại khó khăn, nên khi thấy người đàn ông nước ngoài (ông Mark) ngủ quên nên trộm điện thoại về sử dụng cho biết Iphone và lấy trộm bật lửa cho bạn trai. Hậu quả Hà bị tuyên 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Thời gian qua xảy ra không ít các trường hợp khách nước ngoài bị trộm tài sản. Đối tượng là Võ Phát Tài (21 tuổi, hay gọi là Tài “pê đê”, ở phường Cô Giang, quận 1). Tài mượn tiền của người thân sang Thái chuyển giới rồi về hành nghề bán dâm.
Vào 0h25 ngày 1/2/2015, phát hiện du khách người Pháp (21 tuổi) ngồi ở ghế đá công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để chiếc ba lô bên hông thì Tài đến sờ soạng, âu yếm rồi đồng bọn đến trộm chiếc ba lô của du khách.
-
Thu Thanh (Tổng hợp)