Home Tin Nước Úc Bầu trời Sydney đỏ quạch, lần đầu tiên trên toàn nước Úc không một giọt mưa
Tin Nước Úc

Bầu trời Sydney đỏ quạch, lần đầu tiên trên toàn nước Úc không một giọt mưa

Giữa lúc chính quyền Úc loan báo tình trạng khẩn cấp do cháy rừng, các nhà khí tượng ghi nhận ngày 11-11 là ngày mà trên toàn lãnh thổ 7,6 triệu km2 của lục địa Úc không có một giọt mưa nào, lần đầu tiên trong lịch sử.

Bầu trời Sydney đỏ quạch, lần đầu tiên lục địa Úc không một giọt mưa - Ảnh 1.

Một đám cháy đã vượt tầm kiểm soát nằm cách Sydney 350km về phía bắc sáng 12-11 – Ảnh: AFP

Theo báo Sydney Morning Herald, Cơ quan Khí tượng Úc (BOM) vừa có một ghi nhận bất thường, đó là cả ngày 11-11, trên toàn lục địa Úc rộng mênh mông trời không đổ một giọt mưa, chỉ trừ một khu vực rất nhỏ ngoài khơi vùng Kimberley, tây bắc Úc, và phía tây đảo Tasmania.

Sự việc kỳ lạ này khiến các chuyên gia của BOM phải lật lại toàn bộ tài liệu, so sánh các ghi chép từ những ngày đầu của ngành khí tượng hiện đại, và kết quả khiến họ hết sức kinh ngạc.

“Cả nhóm không thể tìm thấy một ngày, khi mà mưa không xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trên lục địa Úc” – người phát ngôn của BOM cho biết.

Giới quan sát thời tiết ở Úc đồng tình rằng hiện tượng mưa “né” toàn bộ lục địa rộng đến 7,6 triệu km2 là chuyện vô cùng hiếm, nguyên nhân có thể do trận hạn hán mạnh đang hoành hành miền tây Úc, cộng với mùa mưa đến trễ ở miền bắc.

Bầu trời Sydney đỏ quạch, lần đầu tiên lục địa Úc không một giọt mưa - Ảnh 2.

Khói cháy rừng bao phủ toàn bộ thành phố Sydney vào rạng sáng 12-11 – Ảnh: CNN

Giữa lúc này, sáng 12-11, tình trạng cháy rừng đã được nâng lên đến mức “thảm họa” ở 3 khu vực thuộc bang New South Wales (NSW) của Úc, cảnh báo “tình trạng khẩn cấp” liên tục được ban bố theo thời gian.

Hình ảnh cho thấy thủ phủ Sydney của NSW bị bao trùm bởi màn khói đặc quánh, khiến bầu không khí ngả sang màu đỏ cam vào lúc bình minh.

Đài CNN của Mỹ bình luận đây là một ngày hiếm hoi khi một thành phố của Úc bị ô nhiễm không khí ngang cỡ… Bắc Kinh. Đến trưa 12-11, chỉ số ô nhiễm của Sydney đạt mức 153 (nguy hiểm), trong khi Bắc Kinh là 142.

Trong khi lính cứu hỏa đang vật lộn với lửa, trận chiến chính trị do cháy rừng cũng nổ ra trên khắp nước Úc.

Sáng nay, hàng trăm người tụ tập trước tòa nhà lập pháp NSW kêu gọi chính quyền hỗ trợ lực lượng cứu hỏa và hành động nhiều hơn chống biến đổi khí hậu.

Một trong những tòa báo lớn của Úc – tờ Sydney Morning Herald – đăng bài xã luận mang tựa đề “Bàn về biến đổi khí hậu không phải xúc phạm đến các nạn nhân cháy rừng“.

Tuy nhiên, hiện chính phủ Canberra chỉ tập trung vào cuộc khủng hoảng trước mắt, chưa vị nào đề cập đến tác động của khí hậu đến cháy rừng ở nước này.

Bầu trời Sydney đỏ quạch, lần đầu tiên lục địa Úc không một giọt mưa - Ảnh 3.

Một cư dân Úc sống ở NSW đăng tấm hình sân nhà ông mù mịt khói trên Instagram

Bầu trời Sydney đỏ quạch, lần đầu tiên lục địa Úc không một giọt mưa - Ảnh 4.

Lính cứu hỏa Úc dập lửa trong công viên quốc gia thuộc bang NSW ngày 12-11 – Ảnh: AFP

Bầu trời Sydney đỏ quạch, lần đầu tiên lục địa Úc không một giọt mưa - Ảnh 5.

Người dân địa phương cùng dập tắt các đám cháy ở New South Wales – Ảnh: REUTERS

Theo Báo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...