Home Đời Sống “Khoác” áo hồng cho ghe bún riêu
Đời Sống

“Khoác” áo hồng cho ghe bún riêu

Từ lúc khoác màu hồng cho ghe bún riêu, vợ chồng anh Bảo (chợ nổi Cái Răng) bán hàng “đắt như tôm tươi”. Mỗi sáng, ghe bún của anh bán được khoảng 150 tô, cao gấp ba lần so với trước.

Bún riêu cua là món ăn sáng “quốc dân” mỗi khi du khách ghé thăm chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ). Với cảm giác bồng bềnh trên chiếc thuyền ngắm cảnh buôn bán nhộn nhịp, không ít du khách “mê tít” khi còn được thưởng thức tô bún riêu nóng hổi, thơm phức.

Khoác áo hồng cho ghe bún riêu, vợ chồng 8X bán hàng trăm tô bún mỗi ngày - 1

Ghe bún riêu toàn sắc hồng của vợ chồng anh Bảo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Vẫn là chiếc thuyền chuyên chở gánh hàng bún quen thuộc, nhưng vợ chồng anh Ngô Quốc Bảo (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (34 tuổi) lại có cách tiếp cận khách hàng khá độc đáo. Anh chị đã “khoác” lên màu áo mới cho chiếc ghe bán bún riêu: Chiếc ghe nâu, xanh sờn cũ được tân trang thành sắc hồng rực rỡ. Sự mới mẻ này khiến bất kỳ ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn.

Khoác áo hồng cho ghe bún riêu, vợ chồng 8X bán hàng trăm tô bún mỗi ngày - 2

Ghe bún riêu “nổi” nhất chợ nổi Cái Răng những ngày qua (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ về lý do sơn ghe màu hồng, anh Bảo cho biết, vợ chồng anh bán bún riêu tại chợ nổi hơn 10 năm nay, vì yêu thích màu hồng và muốn tạo điểm nhấn cho du khách khi có dịp đến tham quan chợ nổi chụp hình, vợ chồng anh chị đã nảy ra ý tưởng độc đáo này.

“Chúng tôi định sơn lại ghe khoảng 2 năm trước rồi nhưng vì dịch bệnh cứ nấn ná, giờ cuộc sống bình thường trở lại chúng tôi quyết định làm mới cho chiếc ghe, giữa hàng trăm phương tiện bình thường chiếc ghe màu hồng lại trở thành điểm nhấn khác biệt nhờ thế chúng tôi bán đắt hơn”, anh Bảo nói thêm.

Khoác áo hồng cho ghe bún riêu, vợ chồng 8X bán hàng trăm tô bún mỗi ngày - 3

Vợ chồng anh Bảo mặc áo hồng, đội nón lá hồng để đồng điệu với ghe bún (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo quan sát của PV, chiếc ghe “độc nhất, vô nhị” của đôi vợ chồng 8X được sơn màu hồng toàn bộ. Đi kèm là các vật dụng như thân nồi nấu bún, nắp vung nồi cũng sơn hồng nốt. Để “tông xuyệt tông” với ghe bún, vợ chồng anh Bảo mặc áo và đội nón lá hồng, nên dù cách hơn chục mét vẫn thấy ghe bún.

Khoác áo hồng cho ghe bún riêu, vợ chồng 8X bán hàng trăm tô bún mỗi ngày - 4

Tô bún riêu hấp dẫn có giá 40.000 đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tiếp lời anh Bảo, chị Ngọc Linh tiết lộ, nhờ sự độc lạ ghe bún riêu bán “đắt như tôm tươi”. Trước kia chị chỉ bán được 50 tô bún trong buổi sáng. Nhưng hiện tại, con số ấy tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Mỗi ngày, vợ chồng chị phải thức từ 2h sáng để chuẩn bị nước dùng, khoảng 4h sáng sẽ neo ghe tại chợ nổi để phục vụ thực khách.

Khoác áo hồng cho ghe bún riêu, vợ chồng 8X bán hàng trăm tô bún mỗi ngày - 5

Du khách thích thú chụp ảnh với chiếc ghe màu hồng cực lạ ở chợ nổi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Võ Thanh Dương (ngụ tại Quận 8, TPHCM) lần đầu đến thăm chợ nổi Cái Răng. Anh cho biết: “Mấy ngày nay em thấy trên Facebook các bạn chia sẻ hình ảnh chiếc ghe hồng này, thấy rất lạ mắt. Nay có dịp đến Cần Thơ, em cũng đến trải nghiệm thử”.

Còn nam du khách Nguyễn Minh Trí (cùng ngụ Quận 8, TPHCM) vui vẻ nói: “Đây là lần thứ 2 đến chợ nổi Cái Răng, nhưng lần này chợ nổi có thêm điểm mới là chiếc ghe màu hồng rất bắt mắt. Tôi đã chụp vài kiểu ảnh với chiếc ghe bún độc lạ này để khoe với bạn bè ở TPHCM”.

Theo Dantri.com.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles