Home Đời Sống Cô gái Ukraine “cãi lời” bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt
Đời Sống

Cô gái Ukraine “cãi lời” bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt

4 năm du học và 4 năm “theo chồng về dinh” giúp Sofia thuần thục và tự tin trải nghiệm văn hóa ở Việt Nam, từ việc chăm con, nấu nướng đến chuẩn bị các mâm cỗ, tục lệ truyền thống ngày Tết,…

 

Chuyện tình đẹp của cặp thạc sĩ chồng Việt vợ Ukraine

Buổi chiều cuối tuần, sau khi cho bé Alice ăn uống cẩn thận, Sofia cùng Vũ Sơn lấy xe đẩy, đưa con gái xuống sảnh chung cư, đi dạo vài vòng. Cặp vợ chồng trẻ vui vẻ trò chuyện bằng tiếng Ukraine, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến. Còn cô bé Alice thích thú cười tít vì được bố mẹ cho ra ngoài thay đổi không khí.

Sofia sở hữu làn da trắng, mái tóc vàng hoe và đôi mắt màu xanh long lanh, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nàng dâu Việt đã quá quen với việc vài người xung quanh nhìn và chú ý về mình mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Sofia cùng chồng đến quán cà phê, mua loại cà phê sữa bản thân yêu thích. Từ khi sang Việt Nam, cô gái Ukraine đã say mê thức uống bình dân nhưng không kém phần nổi tiếng.

Nhiều năm trước, Sofia (28 tuổi, quốc tịch Ukraine) và Phan Vũ Sơn (30 tuổi, quê ở Nam Định) tình cờ quen nhau vì có chung một nhóm bạn. Đặc biệt, cả hai cùng học tại Đại học tổng hợp Kiev (Ukraine). Sofia học khoa tiếng Việt, còn Sơn khác khoa.

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 1

Vợ chồng Sơn – Sofia và con gái đầu lòng – bé Alice 10 tháng tuổi (Ảnh: Toàn Vũ).

Lần đầu gặp, Sơn và Sofia đều có ấn tượng tốt về nhau. Sofia thích chàng trai Việt vì sự ân cần, chu đáo, lãng mạn còn Sơn bị thu hút bởi đôi mắt trong veo và ngoại hình xinh xắn của cô gái Ukraine. Biết Sofia đang học tiếng Việt và muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, Sơn nhiệt tình giúp đỡ ngay.

Vì có nhiều điểm chung trong tính cách và quan điểm sống nên cả hai ngày càng có thiện cảm với nhau. Những lần đi chơi chung nhiều hơn, các cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ khiến cặp đôi dần nảy sinh tình cảm. Hơn nửa năm, Sơn và Sofia chính thức thành đôi.

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 2

Sơn và Sofia quen nhau khi cùng học tại trường Đại học Tổng hợp Kiev (Ảnh: Toàn Vũ).

Với nhiều cặp đôi ngoại quốc, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ chính là rào cản nhưng Sơn và Sofia thì ngược lại. Ngay từ xuất phát điểm, họ đã có nhiều điểm chung. Sơn sinh ra và lớn lên ở Ukraine nên anh dễ dàng giao tiếp và thấu hiểu bạn gái. Còn Sofia được bạn trai hỗ trợ, hướng dẫn trong suốt thời gian học và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Sau hai năm, Sơn mạnh dạn ngỏ lời cầu hôn Sofia và nhận được cái gật đầu đồng ý từ bạn gái. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với thử thách yêu xa khi Sơn đi du học thạc sĩ ở Đức, còn Sofia sang học thạc sĩ tại Việt Nam. Chưa kể, thời gian cặp đôi yêu nhau và tính đến chuyện kết hôn, hai bên gia đình không hoàn toàn ủng hộ vì những khác biệt về phong tục, tập quán và khoảng cách. Thậm chí, Sofia còn “cãi lời” bố mẹ, bất chấp sự không ủng hộ từ gia đình để yêu chàng trai Việt. Và bằng tình yêu đích thực, họ đã vượt qua được “định kiến” để ở bên nhau.

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 3

Hoàn thành các chương trình thạc sĩ, Sơn và Sofia chính thức “về chung một nhà”, tiếp nối chuyện tình đẹp sau nhiều khó khăn (Ảnh: Toàn Vũ).

Bốn năm yêu nhau, Sơn và Sofia tổ chức đám cưới sau khi cả hai cùng hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức ở cả Kiev lẫn Việt Nam.

Đám cưới đầu tiên ở Kiev của cả hai được tổ chức nhỏ gọn với sự góp mặt của những người bạn ngoại quốc cùng đến chung vui. Trong bữa tiệc hạnh phúc hôm đó, Sofia cùng dàn phù dâu mặc trang phục áo dài duyên dáng mà cô đã đặt ở Hà Nội rồi chuyển sang Ukraine.

Hôn lễ thứ hai của cặp đôi được tổ chức ở Nam Định – quê hương của bố Sơn. Sự kết hợp văn hóa giữa hai nước trong ngày trọng đại khiến cả hai vô cùng xúc động, hạnh phúc. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Sofia trong ngày cưới, Sơn biết, mọi khó khăn đã được đền đáp xứng đáng. Chàng trai Việt tự nhủ cố gắng hơn nữa để bù đắp sự thiếu thốn về mặt tinh thần cho vợ khi phải sống xa quê gần 8.000 cây số.

Ghi nhớ văn hóa Việt từ gia đình chồng và qua những video “triệu view”

Vì từng học thạc sĩ tại Việt Nam nên cô gái Ukraine dễ dàng thích nghi được với cuộc sống và văn hóa quê chồng. Tuy nhiên, có những điều, nàng dâu ngoại quốc vẫn rất bỡ ngỡ. “Ví dụ, ở Việt Nam, trước khi dùng bữa, con cháu phải mời ông bà, bố mẹ ăn cơm, còn ở nước ngoài thì không có thói quen đó. Sofia ban đầu khá bỡ ngỡ nhưng lại chịu khó học hỏi, lắng nghe nên nhanh chóng hòa nhập được với lối sống và thói quen của người Việt”, Sơn kể.

Nhận thấy ẩm thực Việt rất phong phú, Sofia quyết tâm rèn luyện kỹ năng nấu nướng, chinh phục mẹ chồng bằng những món ăn ngon tự tay làm ra. Cô gái Ukraine cũng “lấy lòng” được gia đình chồng khi hoàn thành tốt trọng trách của một nàng dâu trưởng. Mỗi dịp Tết, cô tự tin vào bếp nấu các món truyền thống như chả nem, canh măng,…

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 4

Sau khi kết hôn, Sơn và Sofia quyết định về Việt Nam sinh sống. Họ mua một căn hộ ở Hà Nội, nơi có nhiều người nước ngoài để Sofia bớt cảm giác cô đơn khi xa quê (Ảnh: Toàn Vũ).

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 5

Nhiều năm sống ở Việt Nam, Sofia có thể tự tin chăm con, nấu nướng, làm nhiều thứ một cách thuần thục, khéo léo chẳng kém người bản địa (Ảnh: Toàn Vũ).

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 6

Nàng dâu Ukraine luôn cố gắng tìm hiểu, học hỏi về văn hóa Việt Nam (Ảnh: Toàn Vũ).

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 7

Sofia nhận được nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ gia đình chồng, nhất là mẹ chồng. Hiện, nàng dâu Ukraine có thể tự tin nấu nướng, cả những món ăn truyền thống trong ngày Tết của người Việt Nam (Ảnh: Toàn Vũ).

Về phía Sơn, anh luôn dành thời gian quan tâm vợ từ những điều nhỏ nhất. Khi cả hai chào đón cô con gái đầu lòng – bé Alice, anh thường xuyên hỗ trợ vợ chăm con, làm việc nhà,… Thỉnh thoảng, chàng trai Việt lại vào bếp nấu những món ăn Ukraine giúp vợ nguôi ngoai nỗi nhớ quê.

Hơn một năm nay, vợ chồng Sơn và Sofia còn có thêm niềm vui mới bằng việc quay video trên Tik Tok. Ban đầu, họ coi đó như một cách để giải trí, lưu lại kỷ niệm của hai vợ chồng và bé Alice. Tuy nhiên, những video của cặp chồng Việt vợ Tây đã nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng, thu hút “triệu view” bởi sự hài hước, đáng yêu.

Mỗi buổi chiều, tranh thủ lúc rảnh rỗi, cả hai lại hào hứng “bắt trend”, quay những video ghi lại nhiều câu chuyện thú vị về cuộc sống. Thông qua mỗi clip, Sơn cũng lồng ghép các mẹo, kinh nghiệm và phong tục, thói quen của người Việt. Điều đó giúp Sofia học hỏi được và ghi nhớ lối sống, cách ứng xử ở Việt Nam.

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 8

Thấu hiểu nỗi lòng của Sofia khi sống xa quê gần 8.000 km, Sơn luôn tìm cách an ủi, động viên vợ vượt qua khó khăn (Ảnh: Toàn Vũ). 

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 9

Cặp chồng Việt vợ Tây thường tranh thủ thời gian rảnh để quay video hài hước, lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cả gia đình (Ảnh: Toàn Vũ).

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 10

Gần 6 năm yêu và cưới, chàng trai Việt vẫn chu đáo, tâm lý, chiều chuộng người vợ Ukraine của mình như những gì đã từng hẹn ước (Ảnh: Toàn Vũ).

Hai tuần qua, Sơn và Sofia liên tục gọi điện cho gia đình vợ ở ngoại ô Kiev. Biết mẹ, hai em đã di tản sang Cộng hòa Séc, vợ chồng cô vẫn thấp thỏm không yên khi ông bà và bố còn ở quê hương.

“Gia đình mình có 6 người, sống ở ngoại ô Kiev. Hiện tại, mẹ và em gái, em trai mình đã di chuyển sang Cộng hòa Séc, còn ông bà với bố vẫn ở lại bảo vệ quê hương cũng như tài sản mà gia đình đã gây dựng trong nhiều năm”, Sofia nói.

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 11

Khi chiến sự giữa Nga và Ukraine xảy ra, Sofia liên tục gọi điện về nhà, lo lắng cho sự an toàn của các thành viên. Cô hi vọng chiến sự sớm kết thúc để mọi người có cuộc sống bình yên trở lại (Ảnh: Toàn Vũ).

Mỗi ngày, cô gái trẻ gọi điện về nhà vài lần, chỉ cần “đầu dây” bên kia có internet. Cô rất lo lắng cho sự an toàn của cả gia đình khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang. Qua những cuộc gọi ngắn ngủi, ngắt quãng, Sofia được người thân cho biết, hiện nhiều người Ukraine đã buộc phải rời khỏi quê hương, lánh nạn sang các nước láng giềng của Liên minh Châu Âu.

Ngoài ra, rất nhiều cơ sở hạ tầng, những tòa nhà cổ kính, tháp truyền hình hay trường học, bệnh viện đều bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Một số thành phố hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga nên điện thoại liên lạc hay mạng Internet cũng không có.

“Những người tị nạn từ Ukraine chủ yếu là người già, phụ nữ và các em nhỏ. Còn đàn ông, thanh niên vẫn ở lại. Nhiều bạn bè của mình ở Kiev đã đăng ký vào các đơn vị tự vệ, tham gia gìn giữ trật tự trong thành phố”, cô gái Ukraine tiết lộ.

Cô gái Ukraine cãi lời bố mẹ, vượt 8.000 km cưới chàng trai Việt - 12

Đầu tháng 3 vừa qua, vợ chồng Sơn và Sofia đưa cô con gái nhỏ đến Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam tham gia một hội chợ từ thiện và gửi chút quyên góp để hỗ trợ quê nhà (Ảnh: Toàn Vũ).

Nghĩ đến cảnh quê hương bị tàn phá, tính mạng con người bị đe dọa, Sofia không cầm được nước mắt. Nhiều đêm, cô chẳng thể ngủ vì lo lắng cho sự an toàn của gia đình. Nàng dâu Việt bày tỏ mong muốn, chiến sự sớm kết thúc để bình yên về với mọi người, mọi nhà.

Theo Dantri.com.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles