Home Cộng Đồng Thanh niên Việt đầu lìa khỏi cổ khi rơi từ tầng 15 xuống tại Singapore
Cộng Đồng

Thanh niên Việt đầu lìa khỏi cổ khi rơi từ tầng 15 xuống tại Singapore

(www.Alouc.com) – Theo báo Straitstimes đưa tin, thi thể của thanh niên 23 tuổi được tìm thấy tại tầng 5 khách sạn Boss, Singapore còn phần đầu được tìm thấy ở tầng 4.

Vào sáng ngày hôm qua, 29/3, một thanh niên Việt Nam đã rơi từ tầng 15, khách sạn Boss tại khu Jalan Sultan, Singapore và tử vong tại chỗ. Thi thể của anh được tìm thấy tại tầng 5 khách sạn trong khi phần đầu bị va đập vào lan can và rơi xuống tầng 4.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Ngọc Duy, 23 tuổi. Một người Việt khác tên Vũ Trường An, 21 tuổi với vết dao rạch trên đầu cũng đã được đưa tới bệnh viện Tan Tock Seng trong tình trạng vẫn tỉnh táo. 

Cảnh sát có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi anh Duy rơi xuống, An đã vội vã lao xuống tầng một để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhân viên khách sạn. Sau đó, họ đã gọi cảnh sát tới hiện trường vụ việc.

Theo tờ Straits Times cho biết, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại từ khách sạn vào khoảng 2:30. Đội ngũ cấp cứu tuyên bố Duy tử vong tại hiện trường vào lúc 3:31. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng cái chết bất thường.

Tờ Chinese Evening cho biết anh Ngọc Duy sang Singapore theo dạng visa ngắn hạn và sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng Ba này. Phòng khách sạn nơi anh An và anh Duy ở được đặt dưới tên anh An, một sinh viên ngành kỹ thuật. Anh An đã mời 5 người bạn tới khách sạn, bao gồm cả Duy.

Truyền thông địa phương cũng cho biết trước khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã có một cuộc cãi vã giữa anh Duy và anh An.

Một thanh niên 23 tuổi người Việt chết thảm vì rơi từ tầng 15 xuống tại Singapore - Ảnh 2.

Thi thể của anh Duy được tìm thấy tại tầng 5 khách sạn trong khi phần đập bị va đập vào lan can và rơi xuống tầng 4.