Home Cộng Đồng Sự trở lại kỳ lạ của người đàn ông Úc sau 25 năm mất tích
Cộng Đồng

Sự trở lại kỳ lạ của người đàn ông Úc sau 25 năm mất tích

Chiều 21/1/1987, Gabriel Nagy, cha của hai đứa trẻ ở Sydney (Úc), gọi cho vợ và nói rằng anh sẽ về nhà sớm. Thế nhưng, Nagy biến mất không dấu vết trong suốt gần 1/4 thế kỷ. 

Gabriel Nagy và 23 năm mất tích

Hầu hết mọi người đều cho rằng anh đã qua đời ngay sau cuộc gọi định mệnh ấy, cho dù đó là ý định của Nagy với một vở kịch xuẩn ngốc, hay do một tình thế bi thảm nào đó.

Tuy nhiên, năm 2010, ngay trước khi Nagy được tuyên bố chính thức đã qua đời, thì một manh mối bỗng xuất hiện trước thám tử Georgia Robinson, người chuyên phụ trách các vụ án chưa giải quyết được.

Một tấm thẻ y tế mang tên Gabriel Nagy đã thu hút sự chú ý của Robinson và dẫn dắt ông đến với bất động sản của chủ thẻ.

Người đàn ông ở ngôi nhà tỏ ra khá lúng túng khi có cảnh sát xuất hiện trước cửa. Tuy nhiên, Robinson không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng người đàn ông đó chính là người đã mất tích năm 1987.

Không chỉ vậy, có vẻ như việc người đàn ông này hoàn toàn trung thực khi thể hiện rằng anh ta không hề nhớ chút nào về cuộc sống với vợ và hai con.

Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn, cùng những bức ảnh của gia đình anh trước kia trong hồ sơ cảnh sát, Nagy đã “bừng tỉnh” khi ký ức trỗi dậy từ làn sương của sự quên lãng.

Có vẻ như ngay sau cuộc gọi cuối cùng cho vợ, Nagy đã bị tấn công, và “ký ức đầu tiên” mà Nagy có là khoảnh khắc tỉnh dậy với vết thương trên đầu đẫm máu.

Sau đó, những gì còn lại trong tâm trí Nagy vô cùng mờ nhạt. Anh chỉ nhớ được rằng mình đã dừng chân tại nhiều khu vực ở Queensland, cũng như làm việc tại các nông trại, tàu cá, thậm chí có lúc còn ngủ trên phố.

Dần dần, Nagy nhớ ra tên của mình, từ đó cho phép anh xin thẻ y tế. Sau khám phá của Robinson, Nagy đoàn tụ với gia đình. Những người thân yêu của anh nỗ lực phục hồi trí nhớ cho người chồng, người cha sau 25 năm xa cách.

Tuy nhiên, không ai khẳng định được liệu có phải một cuộc tấn công đã khiến Nagy mất hầu hết trí nhớ, hay đây là một cuộc “đào tẩu” đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Theo giaoducthoidai

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *