Home Cộng Đồng Mới sang Mỹ thăm người thân về, cụ bà chết vì bị cướp giật ở Sài Gòn
Cộng Đồng

Mới sang Mỹ thăm người thân về, cụ bà chết vì bị cướp giật ở Sài Gòn

(www.Alouc.com) – Một nhân chứng đã bùi ngùi kể lại sự việc trên. Ông cảm thấy “tuyệt vọng” khi hành động chặn xe để đưa bà đi cấp cứu diễn ra trong vô vọng.

Đến hôm nay, nhiều người sống trên đường Tân Sơn Nhì (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của bà T, một người phụ nữ hiền hậu, dễ mến. 

Hiện trường khu vực xảy ra vụ cướp điện thoại táo tợn trên đường Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú, TP.HCM) khiến một người phụ nữ tử vong.  /// An Huy

Phải chi taxi dừng lại!

Nhớ lại vụ việc, ông Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi) bảo vệ một ngân hàng tại khu vực kể, lúc hơn 12 giờ ngày 5.9, sau khi đóng cửa ngân hàng được 5 phút, thì bất ngờ nghe tiếng một phụ nữ hô to cướp cướp… ngoài đường. Theo sau tiếng cướp là một tiếng động lớn như một loạt tô chén bị đập vỡ.

Theo ông Tuấn, lúc mở cửa ra thì phát hiện một phụ nữ bị tai nạn.  Xe nằm lăn dưới lòng đường còn nổ máy, còn người phụ nữ nằm bất động trên lề đường. Người bị nạn trước khi lao xe vào trụ điện, đã tông phải bao kính vỡ trên vỉa hè. Sau đó, mọi người tập trung lại khu vực rất đông, thấy người phụ nữ bị thương quá nặng nằm bất động, một số người chạy ra đường chặn một số xe taxi qua đây nhờ cứu giúp, nhưng tất cả đều e ngại và chạy thẳng.

Ông Tuấn cho biết thêm sau đó công an tiếp cận hiện trường và gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, chờ không thấy xe nên đưa người bị nạn lên xe công an và chuyển lên BV quận Tân Phú cấp cứu.

“Nếu lúc vừa xảy ra tại nạn, xe taxi chịu dừng lại và chuyển gấp lên bệnh viện cầm máu và cấp cứu kịp thời thì có thể người này thoát qua cơn nguy kịch. Nhưng tất cả hành động chặn xe của chúng tôi đều vô vọng”, ông Tuấn bùi ngùi nói.

Người phụ nữ bị cướp chạy theo với tốc độ không cao lắm, nhưng do hoảng hốt nên lúc ôm cua không làm chủ được tay lái, lao lên vỉa hè tông phải cột điện và té ngã. Còn hai kẻ cướp thì đã cao chạy xa bay. Lúc đó, mọi người đi đường ai cũng dừng lại và kêu gọi giúp đỡ nhưng chặn xe taxi không được. Phải đến hơn 30 khi công an xuống mới được đưa đi, thì cũng quá trễ rồi.

Theo chị Hà, có thể người này bị giật giỏ xách cướp điện thoại di động và toàn bộ giấy tờ, vì khi công an kiểm tra thì chỉ thấy hộp đựng máy điện thoại cùng hóa đơn.  Ngoài ra không có một giấy tờ gì theo người.

“Cách đây mấy hôm cũng có một người đang đi trên đường nghe điện thoại bị giật, nhưng người này chỉ hô cướp vài tiếng và không đuổi theo”, chị Hà nói.

Lòng vô cảm 'giết chết' người phụ nữ đuổi theo cướp ở Sài Gòn - ảnh 2

Tài sản đem theo đều mất

Trong khi đó, tại chung cư Gò Dầu 2 (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú), khi hay tin bà T. bị nạn, nhiều người không khỏi xót xa. Anh Hòa, bán tạp hóa đối diện chung cư cho biết, bà T. là người sống vui vẻ, hòa đồng, ai ở đây cũng biết và quý. Bà mới đi Mỹ về. Vừa về là đi dạo gặp thăm hỏi mọi người liền. Cách đây mấy hôm, còn qua mua mấy mấy gói mì, nói chuyện vui vẻ, vậy mà giờ không may gặp nạn…”.  

Đang loay hoay lo ma chay cho vợ, ông Nguyễn Công Nhơn (63 tuổi) chồng của bà T. mắt đỏ hoe kể, bà mới đi thăm người thân ở bên Mỹ và về nước hôm 1.9. Sáng 5.9, bà nói mua chiếc điện thoại nên chạy xe máy đi ngân hàng rút tiền, sau đó đến một cửa hàng di động trên đường Trường Chinh mua. Trong lúc mua tại cửa hàng cũng có nhắn tin về nhà và nói một lát nữa về tới. Tuy nhiên, chờ một chặp lâu cũng chưa thấy về, gia đình cứ nghĩ bà vừa về nên ghé thăm ai đó.

“Nhưng đến khoảng 13 giờ thì có người chạy tới báo tin vợ tôi bị tai nạn, gia đình mới tức tốc vào BV Q.Tân Phú. Đến nơi được gần 30 phút thì vợ tôi qua đời. Lúc đó, gia đình cũng không biết nguyên nhân cụ thể vì sao bị tai nạn, chỉ nghe là bị cướp và đang đợi kết luận từ công an”, ông Nhơn nói.

Theo ông Nhơn, toàn bộ tài sản vợ ông mang theo trên người gồm hai điện thoại, tiền mặt, giấy tờ chứng minh thư, bảo hiểm … đều bị mất.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện công an P.Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú) cho biết, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, toàn bộ hồ sơ đều đã chuyển lên công an Q.Tân Phú, đơn vị không có thẩm quyền trả lời báo chí.

cướp

Trong khi đó, một đại diện công an Q.Tân Phú cho biết hiện cả Trưởng và Phó công an Q.Tân Phú đang đi học điều lệnh trong 1 tuần, nên trong cơ quan không còn ai có thẩm quyền trả lời báo chí về vụ việc.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30, ngày 5.9, nhiều người dân thấy bà T. chạy xe máy tốc độ cao truy đuổi theo hai người đàn ông từ đường Trường Chinh vào đường Tân Sơn Nhì. Vừa chạy xe bà T. vừa truy hô cướp. Khi đến gần hẻm 84 Tân Sơn Nhì, bà T. lạc tay lái đâm vào trụ điện và nằm bất động trên lề đường và đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến chiều cùng ngày, bà T. tử vong tại Bệnh viện Q.Tân Phú.