Home Cộng Đồng Giữa dịch, du học sinh Trung Quốc ở Úc xách vali về nước
Cộng Đồng

Giữa dịch, du học sinh Trung Quốc ở Úc xách vali về nước

Chỉ vài tháng sau khi đặt chân đến Sydney để bắt đầu chương trình học dự kiến kéo dài 2 năm, Maggie Zhang và bạn trai Sunny Gu quyết định xách vali lên đường về nước.

Sunny Gu và Maggie Zhang lập danh sách gồm những cái hay và cái dở khi ở lại Úc để hoàn thành kỳ học thạc sĩ. Điểm cộng là họ tiếp tục ở bên nhau, nhưng điểm trừ thì quá nhiều: lớp học chuyển sang giảng dạy online, bạn bè nhiều người đã về nước, trong khi chi phí sinh hoạt ở Sydney đắt đỏ.

Cặp đôi là hai trong số nhiều du học sinh Trung Quốc quyết định rời Úc về nước, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến việc học tập của nhiều người bị gián đoạn. Trung Quốc chính là thị trường lớn nhất của ngành giáo dục đại học Úc, chiếm khoảng 30% sinh viên nước ngoài ở nước này.

Trong bối cảnh Úc đang lâm vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong gần một thập kỷ, các chuyên gia đánh giá việc sụt giảm du học sinh nước ngoài sẽ gây thêm thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế.

Shiyu Bao và bạn cùng lớp tụ tập để chụp ảnh kỷ yếu do lễ tốt nghiệp đã bị hủy trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ 2 xuất hiện ở Úc. Dù Sydney và bang New South Wales không ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh như bang Victoria, các biện pháp chống dịch đã được thắt chặt.

Số lượng du học sinh Trung Quốc đăng ký nhập học giảm 8% trong nửa đầu năm nay. Không chỉ do virus corona, chính quyền Bắc Kinh gần đây cũng kêu gọi du học sinh nước này “nghĩ kỹ” trước khi đến Úc du học, vì căng thẳng ngoại giao gần đây giữa hai quốc gia.

Lan Zhang and Elma Song, hai sinh viên Trung Quốc đang theo học thạc sĩ tại Đại học Sydney, sử dụng xe buýt đi mua sắm. Nhiều người cố gắng ở lại mặc dù chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison cho biết sinh viên nước ngoài sẽ không được nhận trợ cấp của chính phủ.

Gu và Zhang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị về nước. Zhang cho biết cô cảm thấy không thoải mái lắm với việc học online và quyết định trở về Trung Quốc dù rất muốn ở lại Úc. Cặp đôi hy vọng có thể quay lại Sydney vào năm sau để hoàn thành kỳ học cuối cùng, nếu như các lớp học trực tiếp được mở trở lại.

“Học online làm mất ý nghĩa của việc đi du học”, Gu trả lời. Cả hai sẽ bay về Quảng Châu để cách ly hai tuần trước khi Zhang trở về quê nhà ở Vũ Hán.

Gu và Zhang đi vào cửa kiểm tra an ninh tại Sân bay Quốc tế Kingsford Smith. “Tôi hy vọng mọi thứ sẽ bình thường trở lại vào năm 2021. Tôi và gia đình rất mong được trở lại để dự lễ tốt nghiệp của mình”, Gu chia sẻ.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *