Home Cộng Đồng Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Cộng Đồng

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục

Một cô gái trẻ tuổi đôi mươi với tương lai rộng mở phía trước sẽ chẳng thể ngờ được rằng bi kịch đã ập đến mình vào đúng sinh nhật của người bạn thân

Vào ngày sinh nhật của một người bạn, cô sinh viên trẻ đang phơi phới tuổi 20 tên là Colleen Stan đã chính thức rơi vào cạm bẫy của cặp vợ chồng tội phạm.

Được biết, vào ngày 19 tháng 5 năm 1977, Colleen đã vẫy xe xin đi nhờ đến bữa tiệc của bạn mình. Tưởng chừng như gặp được may mắn khi được một cặp vợ chồng trẻ giúp đỡ, nhưng cô gái nhẹ dạ ấy đã không biết rằng chính chúng là những kẻ đã gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho cuộc đời mình.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Colleen Stan trước khi bị bắt cóc.

Thay vì đưa cô đến bữa tiệc, đôi vợ chồng lái xe về nhà của họ tại Red Bluff, California – đây cũng chính là nơi Cameron Hooker (23 tuổi), và vợ của hắn (Janice) – nhốt Colleen trong một chiếc quan tài.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Cameron Hooker – kẻ đã lên kế hoạch bắt cóc Colleen cùng vợ.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Janice Hooker – vợ của Cameron.

Đôi vợ chồng xấu xa kia đã đặt chiếc quan tài ấy dưới giường của chúng. Cô sinh viên trẻ đã bị nhốt 23 giờ một ngày trong suốt 7 năm ròng rã và chỉ được thả ra khi chúng muốn tra tấn hoặc cưỡng hiếp cô. Hooker thậm chí đã đánh đập và dùng điện chích vào người cô gái trẻ. Hắn ta còn ép Colleen kí hợp đồng nô lệ và đe dọa sẽ giết cô cùng cả gia đình nếu cô chạy trốn.

Bị nhốt trong hòm hoặc treo lên trần nhà khi đôi vợ chồng bệnh hoạn làm tình

Colleen chia sẻ rằng trong khi cặp vợ chồng kia cho cô quá giang, cô đã có một dự cảm tồi tệ khó giải thích được về họ. Khi đi được một lúc thì Hooker đã đỗ lại trước một trạm dịch vụ để cho Colleen sử dụng nhà vệ sinh.

“Khi ấy, một giọng nói bảo tôi hãy chạy thật nhanh, nhảy ra khỏi cửa sổ và đừng bao giờ nhìn lại phía sau.” – Colleen nói với tạp chí People.

Thế nhưng, cô tự trấn an bản thân mình bằng cách cho rằng cô đang nghĩ quá nhiều và tiếp tục lên xe. Sau đó, cô phát hiện ra một đồ vật lạ – một chiếc hộp gỗ nặng có lỗ bên trên ghế cạnh cô.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Chiếc hòm Colleen bị nhốt.

“Tôi đã không biết nó là cái gì. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra đó là một chiếc hộp hở lỗ to tròn giống như trong rạp xiếc.”

Nửa giờ sau, Hooker lái xe qua một con đường tồi tàn, heo lánh – đây là nơi hắn ta trói và bịt miệng Colleen trước khi nhét đầu vào cô vào chiếc hộp đó. Chiếc hộp này được thiết kế bởi một thợ mộc lành nghề vậy nên nó còn được lót vật liệu để cách âm.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Cô gái trẻ cả tin đã bị đôi vợ chồng bệnh hoạn bắt cóc vào năm 1977.

Sau khi đến nhà của cặp vợ chồng, Colleen đã được đưa ra khỏi chiếc hòm và bị treo lên bằng dây xích ở tầng hầm. Colleen thậm chí còn bị tên Hooker hãm hiếp và đánh đập trong tình trạng bị bịt mắt. Không chỉ thế, hắn còn ăn mừng việc bắt cóc thành công bằng cách quan hệ tình dục với vợ mình trên một chiếc bàn phía dưới cô.

Bị khóa trong hòm 23 tiếng một ngày

Đêm đó, Colleen đã phải sống trong sợ hãi bởi những kẻ bắt cóc bệnh hoạn và chiếc hòm kia quá chật so với vóc dáng của cô gái trẻ này. Chính vì vậy, cô không thể nằm cũng chẳng thể đứng, và luôn trong tình trạng ngồi khúm núm 24/7.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục

Colleen thậm chí còn không được phép ra khỏi chiếc hòm khi Janice sinh đứa con thứ hai trên giường. Cô gái đáng thương ấy bị bỏ đói và thiếu nước trầm trọng. Ban đêm, cô bị đưa ra ngoài để chúng tra tấn bằng lửa, giật điện, quất roi và thậm chí là hãm hiếp.

Lời đe dọa “sẽ bị giết chết” nếu như chạy trốn

Colleen dường như sợ hãi đến tột cùng khi Hooker hăm dọa sẽ “đóng đinh cô vào thập giá” hoặc bắn cô nếu cô cố gắng trốn thoát.

-“Vợ hắn ta nói với tôi rằng nếu tôi bước ra khỏi chiếc hòm mà không có sự cho phép thì chẳng khác gì tôi đang tự dí súng vào đầu và bóp cò cả.”

-“Tên khốn Hooker còn nói với tôi: ‘Nếu mày không làm như lời tao nói thì gia đình mày sẽ không yên đâu.'”

Rơi vào trạng thái vô cùng tuyệt vọng, để thoát khỏi những cuộc tra tấn tàn bạo của chúng, Colleen đã buộc phải ký hợp đồng nô lệ.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Hợp đồng “nô lệ” mà Hooker đã ép Colleen kí.

Cô được đổi tên thành “K“, bị ép gọi Hooker là “chủ nhân Cameron” và vợ của hắn là “quý bà”. Thật ngạc nhiên, chẳng ai nghĩ rằng tên Cameron bệnh hoạn kia thậm chí đã đưa cô về thăm cha mẹ sau ba năm bị giam cầm. Ngay cả lúc chỉ có một mình với bố mẹ, cô cũng thuyết phục họ rằng Cameron là bạn trai của cô và cô đang rất hạnh phúc.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Hooker và Colleen trong bức ảnh chụp tại nhà bố mẹ Colleen khi tên tội phạm đưa cô về thăm bố mẹ sau vài năm giam giữ.

Thời gian trôi qua, Colleen đã được cho phép ra khỏi hộp trong thời gian dài hơn, để chăm sóc con của chúng và làm việc trong sân. Thế nhưng, sự sợ hãi đã kìm bước chân cô lại khiến cô không dám chạy trốn.

Một thời gian sau, Hooker quyết định biến Colleen thành người vợ thứ hai của mình – điều này đã khiến Janice quyết định nói thẳng với Colleen về những điều ả gặp phải. Cụ thể, Janice ta nói rằng ả ta cũng đã bị tấn công tình dục và đánh đập như cô từ lúc gặp Cameron năm 15 tuổi. Trong những buổi ân ái bệnh hoạn của chúng, Hooker sẽ dùng roi quật Janice, treo ả lên cây bằng còng tay và thậm chí ấn đầu ả xuống nước đến mức gần chết đuối. Nếu ả không tuân lệnh, hắn sẽ tra tấn ả dã man hơn.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Bức ảnh chụp năm 2008 của Colleen Stan.

Tuyệt vọng với Hooker, Janice đã ký hợp đồng với chồng, cho phép anh ta bắt cóc và tống giam một nô lệ tình dục khác để cho hắn có một mục tiêu mới cho để tra tấn và bạo hành tình dục – và Colleen chính là nạn nhân xấu số đó.

Cuộc tẩu thoát

Vào tháng 8 năm 1984, Janice đã chở Colleen đến trạm xe buýt trước khi chạy trốn cùng hai cô con gái. Điều kì lạ là khi Colleen gọi điện cho Hooker để nói rằng cô sẽ rời xa hắn – Hooker đã bật khóc.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Chiếc hộp dùng để nhốt Colleen.

Thậm chí, cô không báo cáo vụ bắt cóc, lạm dụng cho cảnh sát trong nhiều tháng và luôn gọi điện cho Hooker với hy vọng hắn sẽ “cải tà quy chính”.

Thay vào đó, chính Janice là người cáo buộc chồng mình về vụ bắt cóc, tra tấn và giết chết Marie Elizabeth Spannhake – người đã biến mất vào tháng 1 năm 1976. Janice làm chứng chống lại chồng mình và được miễn án. Hooker bị bỏ tù 104 năm.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Tên tội phạm tàn ác đã bị kết án 104 năm tù giam.

Trong phiên tòa, người ta cho rằng Colleen bị Hội chứng Stockholm (tình trạng khi con tin bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm với kẻ bắt cóc.)

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Addison Timlin thủ vai Colleen trong bộ phim “The Girl In The Box” ra mắt năm 2016 dựa trên vụ bắt cóc.

Colleen cho biết cô bắt đầu quan tâm đến Hooker khi hắn để ý đến từng thứ nhỏ nhặt nhất về cô. Hắn cho phép cô tổ chức sinh nhật và tặng cô một cuốn kinh thánh ngày “trọng đại” ấy.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục
Bức ảnh chụp Colleen năm 2016, sau khi một bộ phim được lấy cảm hứng từ vụ việc trên được công chiếu.

Theo Soha

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *