Home Tin Nước Úc Úc: Tài xế xe tải bị án 22 năm tù vì gây cái chết của 4 cảnh sát
Tin Nước Úc

Úc: Tài xế xe tải bị án 22 năm tù vì gây cái chết của 4 cảnh sát

Parents of Josh Prestney, Andrew and Belinda, with brother, Alex Prestney, and other family members give a media conference outside the Supreme Court of Victoria in Melbourne, Wednesday, April 14, 2021. Truck driver Mohinder Singh has been jailed for a maximum of 22 years over the deaths of four police officers on Melbourne's Eastern Freeway in April 2020. (AAP Image/Luis Ascui) NO ARCHIVING

Tài xế xe tải Mohinder Singh bị tuyên án 22 năm tù, do gây ra cái chết của 4 cảnh sát ở Melbourne hồi năm trước. Tòa án được biết thủ phạm sử dụng ma túy và mệt mỏi, khi xe tải tấp vào làn đường khẩn cấp và cán lên xe cảnh sát trên đó.

Gần một năm kể từ ngày xảy ra vụ chết chóc nhất trong lịch sử Cảnh sát tại Victoria, tài xế xe tải 48 tuổi Mohinder Singh đã giải đến Tòa án Tối cao Victoria để tuyên án.

Cảnh sát viên cao cấp Lynette Taylor, Kevin King và các cảnh sát viên thường Glen Humphris và Josh Prestney, đã chận tài xế Richard Pusey vì bị cáo buộc chạy quá tốc độ.

Khi họ đang thảo luận về việc chận xe của anh ta, thì chiếc xe tải 19 tấn của Singh đã lao vào làn đường khẩn cấp và tông ngay vào họ.

Gia đình các nạn nhân ngồi chật kín phòng xử án, khi Thẩm phán Paul Coughlan tuyên án thủ phạm Singh 22 năm tù; 18 năm rưỡi tối thiểu phải thọ án mà không được giảm án.

Thay mặt cho gia đình và bạn bè của nạn nhân, ông Andrew Prestney là cha của cảnh sát viên Josh Prestney, đưa ra một lời tuyên bố thay mặt cho gia đình và bạn bè của nạn nhân, ông cho biết không có thời hạn trừng phạt nào là đủ.

“Mặc dù bây giờ công lý đã được thực thi liên quan đến vụ tai nạn trong thực tế, thế nhưng không có hình phạt nào có thể thay thế được sự mất mát của những người thân yêu của chúng ta và vị trí bị mất tích trên bàn ăn mà chúng ta sẽ cảm thấy, trong suốt quãng đời còn lại”, Andrew Prestney.

Singh đã nhận 4 tội danh, trong đó có tội lái xe gây chết người, 3 tội buôn bán ma túy và 1 tội tàng trữ ma túy.

Tòa án được biết anh nầy là một người nghiện ma túy đá vào những ngày trước khi xảy ra tai nạn, rồi buôn bán và sử dụng ma túy.

Anh ta chỉ ngủ được 5 tiếng đồng hồ trong vòng 3 ngày và ngày càng bận tâm đến những ảo tưởng trong đầu.

Tòa án đã nghe những quan ngại được đưa ra về khả năng lái xe của Singh, nhưng anh ta đã chọn làm việc vì sợ có thể bị mất việc.

Thẩm phán Paul Coughlan nói với tòa án: “Theo ý nghĩa anh ta lái xe để giữ công việc của mình, quyết định đó là ích kỷ.”

Ông cho biết, “Tôi đã tính đến việc anh ta không muốn lái xe, thế nhưng dù sao thì quyết định cũng là của anh nầy”.

Các băng video của hệ thống thu hình an ninh CCTV cho thấy, Singh đi vào làn đường khẩn cấp trước khi vụ việc xảy ra, với các cuộc điều tra tai nạn cho thấy anh ta không sử dụng thắng trước và sau khi va chạm.

Phụ tá Ủy viên Cảnh sát Victoria, ông Glenn Weir nói rằng, vụ việc cho thấy công việc của các cảnh sát viên có thể nguy hiểm đến mức nào.

“Ngay bây giờ tại Victoria, có những cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ tương tự như đã xảy ra vào ngày 22 tháng 4 trên Xa lộ phía đông và điều đó không mất đi đối với chúng tôi với tư cách là người lãnh đạo, trách nhiệm của chúng tôi là giữ an toàn cho mọi người”, Glenn Weir.

Còn thẩm phán Paul Coughlan tuyên bố trước tòa, là ông đã xem các thước phim khi xảy ra tai nạn nhiều lần và ông mô tả cảnh tượng hết sức rùng rợn.

“Các nhân viên cảnh sát không có chút hy vọng. Nó cho thấy những nguy hiểm cố hữu mà họ phải đối mặt, khi thực hiện nhiệm vụ của mình”, Paul Coughlan.

Sau đó ông hướng những lời bình luận đến can phạm Singh, khi cho rằng ‘Cái chết của họ hoàn toàn không cần thiết và lẽ ra có thể tránh được. Họ chết là do chính anh gây ra’.

Trong khi đó, tổng thư ký Hiệp hội Cảnh sát là ông Wayne Gatt cho biết, trong khi bản án dành cho thủ phạm khiến cho một số người nhẹ nhõm, thì con đường trước mặt cho gia đình các nạn nhân trở lại cuộc sống thường nhật vẫn còn rất xa.

“Chúng ta chỉ có thể tiếp tục hỗ trợ cho họ, với hy vọng khi chúng ta làm làm việc nầy, chúng ta hy vọng sẽ quên đi giai đoạn khủng khiếp nầy và giúp họ vượt qua các khó khăn và thống khổ”, Wayne Gatt.

Được biết người quản lý công ty xe tải là ông Simon Tuteru bị truy tố về 4 tội ngộ sát, trong khi tài xế Richard Puset sẽ bị xét xử vào tuần tới, về vụ quay phim các cảnh sát viên đang bị trọng thương, mà lẽ ra phải tìm cách trợ giúp.

Tuyên bố nhân danh gia đình các nạn nhân, ông Andrew Prestney cảm ơn cộng đồng về sự hỗ trợ theo sau thảm kịch nói trên.

“Chúng tôi muốn cảm ơn người dân Victoria, người dân Úc nói chung và mọi người trên khắp thế giới, khi họ chia sẻ yêu thương với chúng tôi bằng cả trái tim nhân hậu”.

‘Chúng tôi được an ủi do sự kiện là cả 4 người chúng tôi không bị quên lãng, khi chúng tôi tiếp tục giữ mãi hình bóng họ trong tim”, Andrew Prestney.

Được biết Cảnh sát Victoria sẽ tưởng niệm một năm ngày bi kịch nói trên diễn ra, trong một buổi lễ được tổ chức vào tuần tới.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...