Home Tin Nước Úc Úc: Phạt 18 triệu đô cho người lơ là giám sát tiệc tại gia ở Queensland
Tin Nước Úc

Úc: Phạt 18 triệu đô cho người lơ là giám sát tiệc tại gia ở Queensland

Richard đã trải qua 11 cuộc phẫu thuật sau tai nạn bỏng 3 năm trước. Cậu đang đòi chủ nhà tổ chức tiệc bồi thường 6 triệu đô do lơ là trong việc giám sát bữa tiệc. Ảnh: abc

(www.Alouc.com) – Một phụ nữ ở bang Queensland vừa bị cáo buộc không giám sát bữa tiệc tổ chức tại nhà một cách chặt chẽ dẫn tới việc 2 trẻ vị thành niên tham gia bữa tiệc bị bỏng nặng. Bà cũng đối mặt với hóa đơn đòi bồi thường tổng cộng hơn 18 triệu đô từ phía nạn nhân. 

Richard đã trải qua 11 cuộc phẫu thuật sau tai nạn bỏng 3 năm trước. Cậu đang đòi chủ nhà tổ chức tiệc bồi thường 6 triệu đô do lơ là trong việc giám sát bữa tiệc. Ảnh: abc
Richard đã trải qua 11 cuộc phẫu thuật sau tai nạn bỏng 3 năm trước. Cậu đang đòi chủ nhà tổ chức tiệc bồi thường 6 triệu đô do lơ là trong việc giám sát bữa tiệc. Ảnh: abc

 

Matthew Richards, 15 tuổi, và Paris Turkington, 16 tuổi, bị bỏng sau khi một thiếu niên khác ném accelerant (chất làm cho đám cháy lan nhanh) vào lửa tại bữa tiệc tổ chức ở nhà ở Toowoomba vào năm 2013.

Richards, năm này 18 tuổi, nói vết thương do bỏng đã làm tắt giấc mơ trở thành nhà vật lý trị liệu (physiotherapist), chấm dứt việc học hành của cậu và làm cho cậu phải chịu đưng 11 cuộc phẫu thuật đau đớn.

Cậu đòi bồi thường 6.5 triệu đô dựa theo chính sách bảo hiểm nhà, và buộc tội chủ nhà lơ là trong việc giám sát bữa tiệc.

Tháng trước, cô Turkington, năm nay 19 tuổi, cũng đòi bồi thường một khoản trị giá 11.8 triệu đô. Cô bị bỏng độ 3 với vết thương bỏng chiếm tới 40% cơ thể.

Paris, nạn nhân bỏng thứ 2 bị bỏng tới 40% cơ thể, đòi bồi thường hơn 11 triệu đô. Ảnh: abc
Paris, nạn nhân bỏng thứ 2 bị bỏng tới 40% cơ thể, đòi bồi thường hơn 11 triệu đô. Ảnh: abc
Paris trước khi bị bỏng. Ảnh: abc
Paris trước khi bị bỏng. Ảnh: abc

Richards nói trong một bài phát biểu ngày thứ 6 là “Tôi đã nằm viện trong 36 ngày, tôi phải trải qua 11 cuộc phẫu thuật và đi vật lý trị liệu 3 lần một tuần trong 2 năm qua.

“Tôi đã từng muốn trở thành một nhà vật lý trị liệu nhưng tai nạn bỏng đã làm tôi mất hết sức mạnh ở 2 bàn tay – có nghĩa cơ hội làm việc đó không còn nữa. Hiện tại tôi làm cho một quán rượu sau quầy bar. Tôi không rõ tôi muốn làm gì bây giờ nữa.”

Richards trước khi bị tai nạn. Cậu nói cậu không còn  cơ hội theo đuổi giấc mơ trở thành nhà vật lý trị liệu. Ảnh: abc
Richards trước khi bị tai nạn. Cậu nói cậu không còn cơ hội theo đuổi giấc mơ trở thành nhà vật lý trị liệu. Ảnh: abc

Luật sư Jillian Barrett, của công ty luật Maurice Blackburn, là người đại diện cho cả 2 nạn nhân nói người phụ nữ tổ chức tiệc vẫn còn may mắn vì bà có bảo hiểm nhà và nội dung trong nhà.

“Nhiều người không nhận ra là bảo hiểm nhà và đồ đạc không chỉ bảo vệ đồ vật mà còn bảo vệ những người mà bạn mời tới nhà,” cô nói với hãng tin AAP.

Cô Barrett cũng nói công ty bảo hiểm của người phụ nữ đang chống lại đơn đòi bồi thường của cô Turkington, và do đó cả 2 đơn kiện có thể sẽ được giải quyết bởi quan tòa.

“Họ không chấp nhận là người mẹ tổ chức tiệc lơ là, họ cũng phủ nhận việc bà chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, và họ cũng phủ nhận số tiền đòi bồi thường,” luật sư nói. “Cho nên sự việc có thể dẫn tới một phiên tòa.”

Theo đơn kiện thì mẹ của Turkington đã hỏi người phụ nữ chủ nhà của bữa tiệc là liệu bà có cần giúp đỡ giám sát bữa tiệc không thì bà trả lời là không cần.

“Sự thật là trong suốt bữa tiệc không có một người lớn nào khác có mặt để giám sát ngoài người hiện nay bị kiện,” theo đơn kiện.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...