Những người đi đường tại thành phố Melbourne đã trải qua một cuộc hành trình dài sau khi hàng ngàn người biểu tình đã tụ tập tại khu vực trung tâm vào tối nay.
Thành phố đã bị đóng cửa trong khoảng hai giờ đồng hồ lúc cuộc biểu tình diễn ra mà cách đây chưa đầy một tháng đã làm cho trung tâm Melbourne trong tình trạng hỗn loạn.
Những người bản địa đứng đầu cuộc biểu tình cho biết trước đó rằng người dân nên làm quen với trình trạng này.
Chưa đầy một tháng, cảnh tượng trên đã lặp lại trên đường Flinders
Hàng chục cảnh sát được huy động đến Quảng trường Thành phố trên Swanston St.
Hàng ngàn người biểu tình đã thành lập một vòng tròn rộng ở giữa ngã tư Flinders và Swanston St nơi họ có mặt chỉ trước giờ cao điểm vào tối nay.
Những người biểu tình sau đó ngồi xuống như thể đang đốt lửa trại xem một loạt các điệu múa của người bản địa trước khi một người đại diện đứng lên phát biểu về việc phản đối việc đóng cửa các cộng đồng người bản xứ ở Tây Úc.
Một số lượng đông đảo bao gồm cả những người đàn ông lớn tuổi và phụ nữ, người bản địa và người Úc không phải bản địa cũng như thanh thiếu niên và trẻ em đã đến tham dự cuộc biểu tình được xem là ôn hòa này.
Mùi khói đốt của người bản địa lan tỏa khắp cả đoạn đường đông đúc nhất trong khu vực trung tâm thành phố đã khiến chính quyền quyết định phong tỏa khu vực này.
Tuy nhiên, cũng có một số người dân không tham gia cuộc buổi tình cố gắng len lỏi tìm đường thoát ra khỏi đám đông, một số người đi bộ cố gắng tìm đường đến trạm tàu điện ngầm để về được nhà.
Trước đó ngày hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Tây Bắc khu vực thổ dân và Dja Dja Wurrung, ông Garry Murray ông hiểu sự bất tiện dành cho người dân.
“Hãy thử thất vọng khi bạn mất đi nhà cửa của mình.”, ông Murray nói.
“Hãy thất vọng khi họ cắt đứt nguồn cung cấp nước và điện của bạn. Tôi sẽ không phải lo lắng việc trễ mất 45 phút cho bữa ăn tối của minh.”
Người biểu tình chặn hết ngã tư Flinders và Elizabeth và ngã tư Flinders, Swanton
Trực thăng cảnh sát tuần tra xung quanh khu vực biểu tình
Người biểu tình trên con đường mua sắm Bourke
“Chúng ta là bọn người ích kỷ” được người biểu tình hô to trước tòa thị chính thành phố.
Người biểu tình tràn ngập xuống phố trong khi cảnh sát cố gắng giữ cho người biểu tình không làm gián đoạn giao thông
Có vẻ như lãnh đạo Yarra Tram đã chuẩn bị cho cuộc biểu tình đổ bộ vào Quảng Trường Liên Bang
Được biết, các cuộc biểu tình nhằm mục đích nâng cao nhận thức về việc đóng cửa của các cộng đồng thổ dân một cách bắt buộc, đặc biệt ở Tây Úc và Lãnh thổ phía Bắc.
Nguồn : Vietucnews