Home Tin Nước Úc Úc: Địa ngục hôn nhân của thiếu nữ 19 tuổi bị chồng sát hại, dìm trong bể axit
Tin Nước Úc

Úc: Địa ngục hôn nhân của thiếu nữ 19 tuổi bị chồng sát hại, dìm trong bể axit

Meraj Zafar và Arnima Hayat mới cưới được 4 tháng nhưng cuộc hôn nhân của họ đầy sóng gió và cuối cùng kết thúc bằng cái chết thảm khốc của cô vợ trẻ khi bị chính người chồng đầu ấp tay gối sát hại, dìm trong bồn tắm axit.

Arnima Hayat và Meraj Zafar kết hôn được 4 tháng thì cuộc sống của Hayat bị tước đoạt. Ảnh NZHerald

Vào ngày 30/1, Hayat, 19 tuổi, được tìm thấy chết trong căn hộ mà cô sống chung với chồng mình – Zafar ở North Parramatta, phía tây Sydney, Úc.

Thi thể đang phân hủy của cô được tìm thấy trong một bồn tắm chứa đầy axit vào khoảng 16h30 chiều 30/1. Zafar – người chồng 20 tuổi của Hayat đã bị buộc tội giết người.

Cuộc điều tra về vụ giết người đến nay vẫn tiếp tục và nhiều câu hỏi lớn vẫn được đặt ra đối với tội ác không thể tưởng tượng này.

Hayat, vốn một sinh viên y khoa và Zafar, một thợ xây dựng tập sự, mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn trước khi quyết định kết hôn bất chấp sự phản đối của cha mẹ họ.

Cặp đôi trẻ kết hôn và cùng nhau dọn đến một căn hộ trên đường Pennant Hills, North Parramatta vào tháng 10 năm ngoái.

Tại thời điểm này, gia đình và bạn bè của Hayat bắt đầu mất liên lạc với cô. Cô gái 19 tuổi đang học năm thứ 2 trường y và có ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật.

Tuy nhiên, gia đình cô tiết lộ mọi thứ đã nhanh chóng bắt đầu thay đổi, và cô gái trẻ đầy tham vọng, sôi nổi một thời trở nên dè dặt, xa lánh hơn với gia đình kẻ từ khi cưới Zafar.

Địa ngục hôn nhân của thiếu nữ 19 tuổi bị chồng sát hại, dìm trong bể axit - Ảnh 2.

Chân dung Zafar – người đang bị cáo buộc giết vợ. Ảnh NZHerald

Cha mẹ cô, Abu Hayat và Mahafuzer Akter, nói với Kênh 7 rằng họ đã mất liên lạc với con gái sau khi cô chuyển đến sống với Zafar.

Prieta Mamun, một chủ cửa hàng trang điểm tại địa phương, người quen của Hayat nói rằng, cô gái 19 tuổi này “rất tốt bụng và vui vẻ” nhưng đột ngột mất liên lạc sau khi kết hôn.

Ngay cả những người nhìn thấy Hayat chuyển đến North Parramatta cũng nói rằng cô trở nên cực kỳ kín tiếng.

Hàng xóm mô tả Hayat là một cô hàng xóm tốt bụng nhưng hiếm khi nói chuyện với cô vì cô ít khi tiếp chuyện họ. Cha mẹ của Hayat nói với Daily Mail rằng, điều này hoàn toàn khác với cô con gái vui vẻ, cởi mở – người thích trang điểm thích chụp ảnh, selfie và quay video của họ.

Zafar nói với hàng xóm rằng anh đến từ Pakistan. Cảnh sát cho biết, Zafar được cho là đã sát hại Hayat vào khoảng từ 12h trưa đến 17h chiều.

Địa ngục hôn nhân của thiếu nữ 19 tuổi bị chồng sát hại, dìm trong bể axit - Ảnh 3.

Một bức ảnh cho thấy tình cảm mặn nồng của cặp đôi trước khi thảm kịch xảy ra. Ảnh NZHerald

Trước đó, Zafar khai với cảnh sát rằng, mối quan hệ của anh ta với vợ “nhìn chung là hạnh phúc, bình hường”. Trong khi thi thể của Hayat được cảnh sát tiết lộ bị nhúng trong bồn tắm axit, nguyên nhân chính thức về cái chết của cô vẫn chưa được xác định.

Nhưng Zafar bị camera ghi lại khi đi mua bồn chứa axit clohydric, The Daily Telegraph đưa tin.

Zafar bị cáo buộc đã mua một bồn chứa 20 lít axit clohydric tại Bunnings Northmead vào ngày Hayat thiệt mạng và sau đó quay lại sau đó để mua thêm 4 bồn nữa, thông cáo của cảnh sát nêu rõ.

Cảnh sát cáo buộc thanh niên 20 tuổi này đã nói chuyện với bố mẹ của mình rằng 2 vợ chồng đã cãi nhau, gây gổ rất tệ. Hiện Zafar đang bị tạm giam.

Phát biểu với các nhà báo bên ngoài tòa án, luật sư của Zafar cho biết thân chủ của mình vẫn đang “quẫn trí” và không có bình luận gì về các cáo buộc ở giai đoạn này.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...