Home Tin Nước Úc Thủ tướng Úc nghẹn ngào về đám tang thời Covid-19
Tin Nước Úc

Thủ tướng Úc nghẹn ngào về đám tang thời Covid-19

Thủ tướng Úc Morrison cố ngăn nước mắt khi nói về các hạn chế ngăn Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đặc biệt là đám tang. 

“Đã có rất nhiều khó khăn. Con cháu không được gặp ông bà và ngược lại. Điều khiến tôi rơi nước mắt là rất nhiều người đã phải chứng kiến người thân qua đời với tang lễ rất ít người đến viếng”, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói trong cuộc phỏng vấn hôm qua với Sky News.

Morrison trông rất buồn rầu khi nói về các biện pháp phong tỏa chặt chẽ đang tác động đối với các gia đình Úc. Với gương mặt đầy xúc động, ông dừng lại và nghẹn ngào trước khi tiếp tục trả lời. “Điều đó thật khủng khiếp. Bởi vậy chúng ta hãy chờ đón những ngày tốt đẹp. Chúng nhất định sẽ đến, nhất định sẽ tới”, ông nói.

Do các hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan, giới chức Úc quy định mỗi đám tang chỉ được phép có 10 người tham dự.

Đề cập đến nhiều vấn đề khác liên quan đến đại dịch Covid-19, Thủ tướng Morrison cho biết ông háo hức được thấy trẻ em trở lại trường. Các chuyên gia y tế chính phủ nói trẻ em vẫn an toàn nếu đi học, nhưng nhiều bang và vùng lãnh thổ Úc vẫn khuyên phụ huynh nên để con ở nhà.

Morrison nói ông rất muốn dỡ bỏ các hạn chế ngay khi thấy an toàn, nhưng ông nhấn mạnh mọi người “không thể thiếu kiên nhẫn” và cần phải kiên cường, bởi việc dỡ bỏ sớm các hạn chế có nguy cơ gia tăng đột biến ca nhiễm.

Úc hiện ghi nhận hơn 6.600 ca nhiễm, trong đó 75 trường hợp đã tử vong. Tỷ lệ lây nhiễm ở Úc ít hơn nhiều so với các quốc gia G20 khác, bao gồm Mỹ, Anh, Italy và Tây Ban Nha. Các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được cho là đã giúp Úc thành công trong đối phó đại dịch.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...