Tuyết bất ngờ rơi nhiều nơi của New South Wales chỉ vài ngày trước khi mùa đông chính thức kết thúc.
Một đợt tuyết rơi dữ dội đêm qua đã làm một số tuyến đường chính phải đóng cửa vào sáng nay, thứ Tư.
Tuyết rơi nhiều nhất được ghi nhận ở Blue Mountains và Lithgow, cũng như những vùng đất cao ở Orange và Bathurst.
“Các dịch vụ khẩn cấp hiện đang hỗ trợ nhiều tai nạn ở vùng cao của núi Blue Mountains vì tuyết và băng đen gây ra trong đêm,” Cảnh sát Cứu hộ Blue Mountains cho biết ngay sau 8 giờ rưỡi sáng.
Tuyết đóng thành băng đen đã tạo ra điều kiện nguy hiểm cho những người lái xe hơi, với băng đen hình thành trên một số tuyến đường.
Băng đen là một lớp băng mỏng trong suốt phủ trên đường mà người lái xe thường không nhìn thấy được.
Băng cản trở độ bám của bánh xe với mặt đường và làm giảm hiệu quả của thắng xe.

Ở Katoomba, phía tây Sydney, nhiệt độ xuống dưới -1,5C, nhưng cảm giác như -7C, khi tuyết như một tấm chăn khổng lồ phủ trên mặt đất.
“Nhiệt độ sáng nay dưới 0°C ở nhiều địa điểm sau đợt lạnh giá,” Nha Khí tượng NSW đã viết vào sáng thứ Tư.
“Có một lớp tuyết phủ dọc theo các dãy núi nhưng hôm nay sẽ có nắng ở hầu hết các vùng. Nhiệt độ ban ngày thấp hơn mức trung bình với không khí khô làm lạnh hơn.”

Đường Great Western Highway nối Katoomba và Mount Victoria đã được mở lại. Đường Bells Line of Road chỉ mở lại đoạn giữa Bell và Lithgow, với các tài xế nhận được các cảnh bảo cần cẩn thận.
Giao thông vận tải cho New South Wales cho biết họ đã cử các nhóm đi vào tối thứ Ba để rải muối để cố gắng ngăn chặn băng đen.

Đỉnh Barrington ở vùng Upper Hunter của New South Wales cũng có tuyết rơi đêm qua.
Tuyết đã có thể dày tới 30cm ở Núi Mount Polblue trong công viên quốc gia và 10cm ở Cổng Dingo Gate.
Helen Kirkup từ Nha Khí tượng nói với ABC News rằng sau đêm qua, NSW sẽ không thấy tuyết rơi trong một thời gian nữa.
“Chúng tôi không mong đợi có thêm tuyết trong một thời gian dài. Hệ thống đó đã lấy đi lượng tuyết rơi nhỏ ở đó và chuyển nó ra biển,” bà Kirkup nói.
Theo SBS
Leave a comment